SAO » Chuyện làng sao

Cựu sao Ngoại hạng Anh - Damian Oliver tiết lộ lý do bỏ bóng đá, rẽ ngang đóng phim 'người lớn'

Thứ năm, 16/03/2023 21:15

Cựu cầu thủ Damian Oliver của Crystal Palace đã gây chú ý khi tiết lộ bước ngoặt trong cuộc đời, quyết định bỏ nghề và chuyển sang đóng phim 'người lớn'.

Damian Oliver từng được xem là cầu thủ trẻ sáng giá của lò đào tạo Crystal Palace, nhưng anh không chú tâm vào luyện tập, bỏ bê bóng đá và sa sút không phanh. Và cuối cùng, Damian Oliver quyết định bỏ nghề và chuyển sang làm diễn viên đóng phim 'người lớn'.

Anh từng bộc bạch: "Nếu ở lại chơi bóng cho Crystal Palace, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi từng thi đấu, nỗ lực hết mình để chiếm suất đá chính và nếu tục con đường bóng đá, sự nghiệp của tôi có thể sẽ khác".

Tuy nhiên, Damian Oliver nói thêm việc từ bỏ sân cỏ để chuyển sang làm diễn viên phim người lớn là bước ngoặt lớn trong đời khi anh đã phải trải qua một cú sốc của số phận và vô số cuộc khủng hoảng trong cuộc sống.

Oliver nói: “Tôi thực sự không có tuổi thơ". Cựu cầu thủ bóng đá cho biết cha mẹ anh ly thân đồng nghĩa với việc anh phải dành nhiều thời gian cho ông bà ngoại. Tuy nhiên, bà của anh qua đời vì bệnh ung thư vú khi anh mới 14 tuổi. Kể từ đó, anh chăm sóc ông nội, người mà anh mô tả là rất cô đơn. Mọi thứ xô đẩy khiến Oliver rơi vào bế tắc. Anh đã thử dùng ma túy, quan hệ tình dục với nhiều cô gái và phạm pháp nhiều lần. Cựu cầu thủ bóng đá thậm chí còn là thành viên của các băng đảng. Trong một thời gian rất ngắn, anh ta đã “làm đủ mọi chuyện” và phải ngồi tù ở tuổi 17. Anh phải thụ án hai trong số bốn tháng tại thời điểm đó, nhưng hình phạt "không đủ nghiêm khắc" khiến những lần phạm tội về sau cứ nối tiếp nổ ra. Ma túy và bạo lực đã bủa vây cuộc đời anh vào thời điểm đó.

Damian Oliver và bạn diễn phim "người lớn".

Trong mối quan hệ lâu dài đầu tiên của mình và Oliver cũng đã trở thành một người cha. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên chức thì anh lại bị kết tội bắt cóc. Ban đầu, tòa án muốn kết án anh mười hai năm tù, nhưng trong một phiên điều trần sau đó, Oliver đã nhận được bản án giảm xuống còn bốn năm. Oliver cho biết, khi ở tù anh phải "phục vụ" hai người trong số họ trước khi được thả. Anh giải thích: “Trong thời gian thụ án, lần đầu tiên trong đời tôi biết được mình thực sự là ai. Và điều đó thực sự đã thay đổi tôi". Sau khi ra tù và trở thành cầu thủ bóng đá, anh muốn công việc nhiều tiền mà không tốn sức và đã ‘rẽ ngang’ sang làm diễn viên phim "người lớn".

Vì cho rằng không còn tương lai trong lĩnh vực bóng đá, Damian Oliver đã bắt đầu tham gia đóng phim "người lớn". Thế nhưng, thời gian đầu mọi chuyện không như anh nghĩ khiến Oliver từng cảm thấy hối hận vì quyết định chuyển nghề: "Tôi hối hận khi bỏ bóng đá, trở thành sao khiêu dâm. Thực tế, công việc này rất mệt mỏi, không dễ kiếm tiền và thú vị như nhiều người nghĩ".

Thế nhưng, dần dần Oliver đã cảm thấy hài lòng với quyết định này của mình. Hiện Oliver đang hẹn hò với Sophie Anderson, người mà anh ấy mô tả là “một trong những nữ diễn viên khiêu dâm tuyệt vời nhất trong nước”. "Cô ấy là người bạn tâm giao của tôi và tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai mà bản thân cảm thấy gắn kết ở nhiều cấp độ như vậy". Damian Oliver tiết lộ theo đuổi và đam mê việc đóng phim 'người lớn' là nhờ cô bạn gái cùng ngành Sophie Anderson. “Chúng tôi phải làm những gì chúng tôi tin tưởng và tiếp tục thúc đẩy nó. Cuộc sống sẽ luôn đánh giá cao điều đó, nhưng bạn không thể bỏ cuộc", anh chia sẻ.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)