SAO » Chuyện làng sao

Đàm Vĩnh Hưng: 'Muốn gì cứ thưa nhau ra tòa đi, ai sống thì sống, ai chết thì chết'

Thứ tư, 03/05/2017 14:13

Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ vững phong độ và bình tĩnh đối mặt với giới truyền thông sau scandal chèn ép ca sĩ Phương Thanh.

Tối qua (2/5), nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại một sự kiện. Đây là lần đầu tiên "Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện tại sự kiện sau scandal chèn ép nữ ca sĩ Phương Thanh. Nam ca sĩ khá bình tĩnh, vui vẻ dù trong tầm ngắm của giới truyền thông. Anh cũng không ngần ngại tiếp nhận những câu hỏi phỏng vấn từ báo chí. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, tâm trạng anh vẫn tốt và đi diễn bình thường. Vì scandal vừa qua không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Đàm Vĩnh Hưng diện quần đen, sơ mi trắng giản dị đến sự kiện. Nam ca sĩ được săn đón ngay từ khi mới bước vào

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức trở thành tâm điểm của báo chí

Khi được hỏi sẽ vẫn giữ lập trường cũ, chương trình nào có Phương Thanh sẽ không có anh ở thì tương lai, nam ca sĩ thắng thắn: “Nếu không làm tôi đã không làm từ lâu rồi. Sự thật là tôi chỉ rút khỏi chương trình vì không phù hợp với mình, hoàn toàn không phải vì bất kì ai. Làm nghề lâu, tôi không muốn hất chén cơm của người khác. Bởi tôi là người ghét nhất câu "có người này không có người kia”".

Mr Đàm cũng trải lòng, anh từng là nạn nhân của những vụ chèn ép trong showbiz Việt thuở mới vào nghề. Đó là khoảng thời gian năm 2002, anh được đi chùng cùng một đoàn Châu Âu để diễn nhưng có người đã nói rằng: “Đàm Vĩnh Hưng bước qua họ sẽ đi về. Họ rất sợ mình và mình phải như thế nào thì người ta mới sợ”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng bác bỏ thông tin kêu gọi tẩy chay chương trình vừa xảy ra chuyện với anh. Nam ca sĩ chỉ muốn nhắc nhở đồng nghiệp làm việc thương thảo với đối tác để tránh bị lật lòng. Về những lời phản hồi của BTC có liên quan tới mình, nam ca sĩ cho biết: "Muốn gì cứ thưa nhau ra tòa đi, ai sống thì sống, ai chết thì chết".

Nam ca sĩ vui vẻ hát tặng mọi người trong sự kiện

"Ông hoàng nhạc Việt" khá bất ngờ vì được hội ngộ nàng "Hương ga" Trương Ngọc Ánh

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)