SAO » Chuyện làng sao

Dân cư mạng "dậy sóng" với phát ngôn của Jennifer Phạm về chồng cũ

Thứ năm, 09/08/2012 23:57

(Ngoisao.vn) – Dường như Jennifer Phạm đã bị “mất điểm” trong mắt công chúng khi những dòng tâm sự “nói xấu” chồng cũ Quang Dũng được cô đăng tải trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Jennifer Phạm đã đăng một dòng status khá dài với những lời lẽ trách cứ chồng cũ về việc không quan tâm đến con và “mượn con để lấy tình cảm công chúng”. Dù những dòng tâm sự này đã bị xóa ngay sau đó, nhưng những lời lẽ có phần hơi “thái quá” của Jennifer Phạm khi nói về Quang Dũng đã bị truyền đi với tốc độ “chóng mặt”. Đến mức, ngay sau khi bài viết nói về việc Jennifer Phạm “tố” chồng cũ “lợi dụng tên tuổi con để lấy tình cảm của công chúng” được đăng tải, đã có hàng loạt comment của độc giả gửi về chia sẻ những suy nghĩ của mình xung quanh vụ việc này.

Dòng status tâm sự của Jennifer Phạm "tố" Quang Dũng "lợi dụng con" được đăng tải trên trang cá nhân của cô.

Trong đó, ngoài những comment thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của cặp đôi này sau khi chia tay, đa phần còn lại, những ý kiến đều xoay quanh việc chê trách Jennifer Phạm. Rất nhiều độc giả tỏ ra khá bức xúc và bất ngờ trước những lời lẽ của cô, bởi dù sao, Jennifer cũng là người đã từng đoạt giải “Bà mẹ của năm” và là Hoa hậu châu Á tại Mỹ.

Độc giả natosa cho rằng: “Thay vì lên trang cá nhân và trút giận, bôi xấu chồng cũ - bố của con mình, chị nên điềm tĩnh và xem lại cách mà mình đang làm, điều đó chẳng giúp con người ta nhìn chị tốt đẹp hơn, cũng chẳng giúp bé Bảo Nam cảm thấy hạnh phúc, những gì người này không làm được cho con, thì hãy để người kia làm, không ai đi tranh giành, kể lể những cái như vậy, nhất là đã từng chung một gia đình”.

Một độc giả khác có tên hungvb lại tỏ ra khá gay gắt và không hài lòng với việc làm của Jennifer: “Tôi không hiểu sao Jennifer Phạm là người có ăn họ tử tế sao có thể nói chồng mình như vậy? Cho dù cô không nói tên ra nhưng ai cũng có thể biết là cô ám chỉ chồng cũ, dù sao anh Dũng cũng là chồng của cô, do cô lựa chọn lấy làm chồng. Tuy hai người đã chia tay nhau thì vẫn phải tôn trọng nhau chứ? Cô là người của công chúng, đáng lẽ ra cô phải biết điều đó, thật ra trước kia tôi rất hâm mộ cô nhưng giờ tôi thấy cô giả tạo quá, mới chia tay chồng ma đã cặp bồ rồi, cô đẹp người nhưng không đẹp nết. Đâu cứ phải nhất thiết ngày nào cũng gọi điện cho con mới là nhớ và thương con đâu”.

Rất nhiều ý kiến của bạn đọc phản hồi sau bài đăng về tâm sự của Jennifer trên trang cá nhân

Độc giả trangnguyen lại cho rằng, việc Jennifer “nói xấu” chồng trên trang cá nhân là một điều không nên: “Chuyện gia đình mà cứ bung bét ra ngoài, nhất là khi đã đường ai nấy đi, thật không nên. Đừng lôi con cái vào những chuyện không đáng, nếu là một người mẹ biết cam phận và vì con mình”.

Ở các diễn đàn khác, số ý kiến không hài lòng với cách làm của Jennifer Phạm cũng khá nhiều. Thậm chí, nhiều ý kiến còn “phản pháo” lại Jennifer bằng cách “soi” vào vai trò làm mẹ của cô: “Làm mẹ mà chẳng quan tâm con, vứt con cho ông bà tận bên Mỹ chăm, còn mình thì ở Việt Nam để tung tăng đi events,một năm may ra gặp con được vài lần, lần nào cũng chụp ảnh để khoe cho thiên hạ biết về một bà mẹ vĩ đại. Cuối năm thì vác mặt lên nhận giải “Bà mẹ của năm”, thế mà chẳng biết ngượng, còn trách Quang Dũng nỗi gì? Trước đây không ghét em, nhưng đọc xong vụ này thì thấy ghét em thế. Bố không quan tâm con thì nhiều lắm nên tôi không thấy lạ, nhưng làm mẹ như em thì cũng không nhiều đâu” – một độc giả khá gay gắt chia sẻ tại một diễn đàn mạng.

Bên cạnh những comment bày tỏ sự “bức xúc” về vai trò làm mẹ của Jennifer Phạm, cũng có những ý kiến, dù không nhiều của độc giả tỏ ra thông cảm với cô. Độc giả smelltea cho rằng: “Đúng là nỗi khổ của sao, nhiều khi trong lòng bức bối, muốn cáu cũng không được, chửi một câu cũng không xong. Facebook là trang cá nhân, và Jennifer cũng là con người thôi, cũng phải có lúc nóng giận mất khôn, có thể nói quá hơn so với chính những điều mình nghĩ. Và hẳn cô ấy cũng đã nghĩ lại, nên mới xóa status đi. Vậy mà... nhiều người nhanh tay quá, thành ra câu chuyện có lẽ căng thẳng và rùm beng hơn nhiều so với mức cần thiết.

Hơn hết, có đến 50% độc giả ủng hộ Quang Dũng thông qua sự việc này!

Một số ý kiến khác lại “đào” sâu hơn theo kiểu “không có lửa làm sao có khói”. Nếu Quang Dũng không làm gì quá đáng thì chắc hẳn, Jennifer đã không tỏ ra phẫn nộ và bức xúc đến mức “xả” trên trang cá nhân như thế.

Độc giả namdd nhận xét: “Nhìn mặt Bảo Nam thì biết mà. Nếu bố Quang Dũng thực sự dành nhiều thời gian cho con, tại sao Bảo Nam lại có vẻ căng thẳng như vậy, ngược hẳn với khi cậu bé bên mẹ, hết sức thoải mái và tươi vui. Là đàn ông mà làm không được như lời mình nói, phụ nữ nào chả khó chịu, nhất là liên quan tới trách nhiệm với con cái. Và biết đâu, đây cũng là một nguyên nhân dẫn tới tan vỡ của hai người? Tôi không nghĩ là Quang Dũng lợi dụng, nhưng anh ta có vẻ hơi nhu nhược. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cảm tính của cá nhân tôi”.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến “dĩ hòa vi quý” hơn, khuyên Jennifer Phạm không nên mang chuyện gia đình đưa lên mạng, bởi dù sao hai người cũng đã có cuộc sống mới.

Tuy có khá nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau khi cùng nhận xét về sự việc này, nhưng tựu trung lại, số ý kiến “chê” Jennifer lại nhiều hơn hẳn. Cô bị cho là “quá đáng”, “không biết giữ thể diện cho chồng”, thậm chí, nhiều người còn cho rằng, nếu so với Quang Dũng thì Jennifer còn không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hơn khi liên tục giao con cho ông bà ngoại chăm sóc để “hoạt động nghệ thuật”.

Bảo Nam trong ngày sinh nhật của bố Quang Dũng hôm 08/8 mới đây.

 Quang Dũng - Jennifer Phạm thời còn mặn nồng.

Nhưng dù nói gì đi nữa thì chắc chắn, số người bị tổn thương sau những dòng status này của Jennifer Phạm chắc chắn sẽ nhiều hơn hai. Và có lẽ, người bị tổn thương hơn cả không phải là Quang Dũng mà chính là Bảo Nam, bởi cậu bé vừa phải chịu cảnh bố mẹ chia tay, vừa phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình “kể xấu” nhau trên mạng xã hội.

Sandy - (TH)