SAO » Chuyện làng sao

Dàn diễn viên của Titanic không còn như xưa (1997-2023), nữ chính đã trở nên sồ sề hơn rất nhiều!

Chủ nhật, 07/01/2024 05:43

Nếu muốn nói một bộ phim lãng mạn thì Titanic phải đứng đầu danh sách, tình yêu giữa Rose và Jack trong phim có thể gọi là tác phẩm kinh điển vượt thời gian.

Titanic năm 1997, kể về câu chuyện về con tàu xấu số “không thể chìm” thông qua những câu chuyện hư cấu của những người trên tàu, nổi bật nhất là chuyện tình của Rose và Leonardo. Kể từ khi công chiếu (và các lần phát hành lại sau đó), bộ phim do James Cameron đạo diễn đã kiếm được hơn 2,2 tỷ USD tại phòng vé và tiếp tục giữ một vị trí cao trong lịch sử văn hóa đại chúng nhờ các ngôi sao được yêu mến, cốt truyện đau lòng và kỹ thuật quay phim ngoạn mục.

Bản thân con tàu - chìm ở Đại Tây Dương sau khi va phải tảng băng trôi vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 - vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người, với đống đổ nát còn khá nguyên vẹn.

Tuy nhiên, sau 26 năm, dàn diễn viên “Titanic” bây giờ đã có những thay đổi gì? Dù có người “khuyết tật”, có người ngày càng trở nên quyến rũ, có thể sau khi đọc bài viết này bạn sẽ thở dài rằng thời gian thực sự là một con dao đồ tể.

[1] Jack Dawson (Diễn viên: Leonardo DiCaprio)

Jack giành được vé lên tàu Titanic vì đánh bạc trong một quán bar nhỏ, đây chính là điểm giao nhau giữa số phận của anh và khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của anh với Rose. Sau khi cứu mạng Rose, số phận của cả hai bắt đầu, dệt nên một kỷ niệm đẹp và khó quên. Tuy nhiên, bánh xe số phận đã quay một cách tàn nhẫn, vụ chìm tàu ​​Titanic đã chia cắt họ, cuối cùng Jack chết cóng trong vòng tay lạnh lẽo của Đại Tây Dương và chìm xuống đáy biển.

Có lẽ chúng ta đã rất quen thuộc với nhân vật DiCaprio, sau “Titanic”, anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim như “Inception”, “The Wolf of Wall Street”, “The Revenant”, “Blood Diamond” và “Cat and Mouse" Đợi đã, mỗi bộ trong số đó đều có thể gọi là kinh điển. Anh ấy cũng đã giành được giải Oscar lần thứ 88 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho "The Revenant".

Ngày nay, Leonardo DiCaprio đã 49 tuổi, ngoại hình của anh đạt đến đỉnh cao vào những năm 1990. Thời điểm đó, anh từng được coi là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái nhưng đời sống tình cảm của anh cũng không kém phần đa sắc màu, được cho là đã thay đổi. 61 lần rồi (vẫn chưa dừng lại) , xét về ngoại hình thì Leo đã dành rất nhiều tâm huyết cho rất nhiều bạn gái của mình!

[2] Carl, chồng sắp cưới của Rose (diễn viên: Billy Zane)

Anh ta là hôn phu của Rose và là một quý ông danh giá, phần chính của thân tàu Titanic được sản xuất bởi nhà máy thép do cha anh ta điều hành. Carl đã mua "Trái tim đại dương" nổi tiếng và tặng nó cho Rose như một món quà đính hôn, anh cũng là trở ngại lớn nhất giữa Jack và Rose, khiến mối quan hệ của họ càng thêm trắc trở.

Sau vụ chìm tàu ​​Titanic, Carl không chỉ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình mà còn trở thành quá khứ vĩnh viễn trong lòng Rose. Tuy nhiên số phận lại không hề tử tế với anh. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall năm 1929 đã giáng cho ông một đòn chí mạng, công việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính, Carl không thể chịu nổi vinh quang chìm đắm và chọn cách tự kết liễu đời mình.

Sau Titanic, Billy Zane không chỉ vào vai nhân vật tình cảm này mà còn tiếp tục tỏa sáng ở lĩnh vực điện ảnh. "Cleopatra" mà anh đóng vai chính cũng đạt được thành công lớn. Ngoại hình của anh lúc đó được các nhà làm phim Hollywood mô tả là giống "Marlon Brando thời trẻ", chịu đựng sự rửa tội tàn nhẫn của năm tháng trôi qua, nó đã trở thành nỗi buồn trong dòng sông dài của thời gian.

[3 ] Rose khi già (Diễn viên: Gloria Stewart)

So sánh Gloria già và trẻ

[4] Mẹ Rose (Diễn viên: Frances Fisher)

Trong Titanic, Frances Fisher vào vai Mẹ Rose, thể hiện hình ảnh kiêu hãnh và sành điệu của một người có địa vị xã hội. Bà cực kỳ coi thường nguồn gốc của Jack, để bảo vệ tài chính của gia đình, bà không ngần ngại ép con gái mình là Rose kết hôn với Carl. Cách thiết lập nhân vật này khiến người ta cảm nhận sâu sắc sự phức tạp của mẹ Rose và trách nhiệm gia đình nặng nề.

Bên ngoài vở kịch, Frances Fisher thể hiện khía cạnh chăm chỉ và tốt bụng của mình. Cô vẫn hoạt động trong làng giải trí hàng năm kể từ sau "Titanic". Giờ đây, ở tuổi 71, bà khoe vẻ đẹp không thể chối cãi với thời gian, hơn 20 năm trôi qua, bà càng cảm thấy trẻ hơn theo tuổi!

[5] Spicer Lovejoy, người hầu và bảo vệ của Carl (diễn viên: David Warner)

Anh ta nhìn thấy sự uy nghiêm của chủ nhân Carl trong mắt mình và chỉ có quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong lòng. Mục tiêu chính là theo dõi mọi chuyện giữa Rose và Jack và báo cáo cho Carl bất cứ lúc nào cho đến khi thảm kịch chìm tàu ​​Titanic ập đến và kết liễu cuộc đời anh.

David Warner là một trong những đại diện của trường phái diễn xuất Anh và đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ những màn trình diễn xuất sắc của mình. Anh ấy giỏi đóng vai các quý ông người Anh và những nhân vật phản diện độc ác, đồng thời cũng đã đóng thành công nhiều loại ma và ma cà rồng trong phim ma. Sự nghiệp diễn xuất của anh trải dài 145 bộ phim và thể hiện sự đa dạng tuyệt vời. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi David Warner qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 80 vào ngày 24/7/2022, chấm dứt hành trình vẻ vang của ông trên màn ảnh và sân khấu. Sự ra đi của ông sẽ được ghi nhớ, nhưng tác phẩm của ông sẽ còn mãi trong trái tim chúng ta.

[6] Thomas Andrews, nhà thiết kế (diễn viên: Victor Garber)

Andrews là một người đàn ông rất tốt bụng, niềm nở và khiêm tốn. Sau khi va chạm, anh đã cố gắng thuyết phục người khác. Sau vụ va chạm trong phim, anh cố gắng thuyết phục người khác và cố gắng hết sức để duy trì trật tự. Tuy nhiên, vào lúc tàu chìm, anh đứng bên đồng hồ trong phòng hút thuốc hạng nhất, cẩn thận đặt áo phao lên bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn bức tranh sơn dầu phía trên lò sưởi một cách cô đơn và trầm ngâm, và hối hận vì đã thất bại trong việc chế tạo một con tàu mạnh hơn và an toàn hơn.

Ngày nay, Victor Garber 74 tuổi, ngoại hình của ông đã có những thay đổi to lớn và gần như khác hoàn toàn với nhà thiết kế trong "Titanic". Dấu vết thời gian đã để lại những vết hằn sâu trên khuôn mặt anh, khiến người ta khó tin rằng Victor lớn tuổi này từng là nhà thiết kế làm việc cật lực cho tàu Titanic. Đồng hành cùng bộ phim, khán giả được chứng kiến ​​quá trình tiến hóa của anh từ trẻ đẹp đến già nua và đầy thăng trầm, và sự thay đổi này chính là sự chứng kiến ​​tàn nhẫn của thời gian.

[7] Thuyền trưởng Smith (Diễn viên: Bernard Hill)

Một lần, thuyền trưởng Smith dự định thực hiện chuyến đi cuối cùng của tàu Titanic, nhưng số phận đã tạo ra một vở kịch khiến ông phải nhận một cái kết bất ngờ. Sau khi con tàu gặp nạn, anh ta phải ngồi trong buồng lái của cầu, với tay lái và cuối cùng bị biển nuốt chửng.

Sau bộ phim “Titanic”, Bernard Hill để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả khi vào vai Theoden, Vua xứ Rohan trong bộ ba siêu phẩm giả tưởng “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.

Ngày nay, ở tuổi 79, trông ông vẫn ổn định, thời gian đã khắc sâu những nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng bộ râu đặc biệt của ông vẫn được giữ nguyên, chứng kiến ​​những thăng trầm trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

[8] Molly Brown (Diễn viên: Kathy Bates) người phụ nữ đã giúp đỡ Jack

Trước khi đảm nhận vai quý bà vui tính Molly Brown trong Titanic, Kathy Bates là minh tinh từng đoạt Oscar năm 1991 (phim Misery). Diễn viên tiếp tục khẳng định mình trong nhiều tác phẩm trên màn ảnh rộng như Midnight in Paris, About Schmidt hay Revolutionary Road và nhận Emmy, Quả Cầu Vàng cho đủ dạng vai diễn. Kathy Bates gặp nhiều sóng gió khi đương đầu với bệnh tật. Bà đánh bại ung thư buồng trứng vào năm 2003 và phải cắt bỏ hai bầu ngực do được chẩn đoán bị ung thư vú năm 2012

Trong bộ phim năm 2019 "Richard Jewell's Lament", Kathy Bates đã giành được đề cử Giải Oscar lần thứ 92 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ diễn xuất xuất sắc của mình. Vai diễn này thể hiện nền tảng sâu sắc và khả năng diễn xuất linh hoạt trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Ngày nay, nam diễn viên Kathy Bates, người đóng vai Molly Brown, đã bước sang tuổi 75. Tuy nhiên, thời gian dường như không để lại nhiều dấu vết trên cơ thể bà, bà vẫn toát lên sức sống và sự quyến rũ đáng kinh ngạc.

[9] Sĩ quan thứ nhất (Diễn viên: Evan Stewart)

Ông là người chỉ huy canh gác cầu trên tàu Titanic khi nó va phải một tảng băng trôi. Anh ta từng nhận hối lộ từ Carl để cho anh ta ngồi trên xuồng cứu sinh, nhưng sau đó đã đưa lại số tiền cho Carl và nói: "Không có số tiền nào có thể cứu được bạn và tôi". Trong quá trình chỉ đạo sơ tán xuồng cứu sinh và ra lệnh điều khiển, anh ta đã vô tình dùng súng lục bắn chết hai hành khách vì hoảng sợ, sau đó anh ta cúi đầu chào người phó và dùng súng tự sát trước khi rơi xuống biển.

Ngày nay, Ivan Stewart 66 tuổi đã được thời gian chữa lành, mái tóc đen của ông đã chuyển sang màu trắng và mái tóc của ông cũng trở nên mỏng đi . Dù thời gian có làm ông già đi nhưng những câu chuyện ông để lại sẽ luôn tỏa sáng trong lịch sử điện ảnh.

[10] Rose (Diễn viên: Kate Winslet)

Rose là một người thuộc tầng lớp thượng lưu giả tạo, chuẩn bị kết hôn với Carl, người hoàn toàn không phù hợp với sở thích của cô, để giải quyết cuộc khủng hoảng phá sản của gia đình. Sau đó, cô gặp Jack, người có cùng suy nghĩ với cô về con tàu Titanic và lên kế hoạch để cùng anh sau khi xuống tàu, nhưng không may gặp phải vụ chìm tàu ​​Titanic, chia tay đôi tình nhân. Rose hứa với Jack sẽ làm việc chăm chỉ để tồn tại và cuối cùng đã sống sót thành công.

Kate Winslet với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và khả năng thể hiện cảm xúc sâu sắc đã nhập vai Rose một cách sống động. Sau Titanic, cô đã giành được giải Oscar lần thứ 81 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai chính trong phim truyện The Reader và trở thành ngôi sao mới trong làng điện ảnh.

Giờ đây, ở tuổi 48, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng so với thời trẻ, cô toát lên khí chất cứng rắn và điềm đạm hơn. Thời gian không để lại dấu vết nào trên gương mặt cô mà lại tô thêm sự trưởng thành, điềm tĩnh.

Ok, trên đây là những thay đổi giữa quá khứ và hiện tại của 10 diễn viên trong “Titanic”, bạn thấy diễn viên nào khiến bạn sốc nhất?

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới