SAO » Chuyện làng sao

Dàn diễn viên 'Anh hùng xạ điêu 1983' hiện tại: Huỳnh Nhật Hoa thề cả đời không tái hôn sau khi vợ mất, hầu hết diễn viên đều qua đời

Thứ bảy, 29/04/2023 08:09

Năm 1983, bộ phim "Anh hùng xạ điêu" trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Những nhân vật kinh điển từng người một được tạo ra từ đó và giờ họ vẫn còn được ghi nhớ sâu sắc trong lòng công chúng. 40 năm trôi qua, tình trạng của những diễn viên hàng đầu này ra sao?

Sau thành công của "Anh hùng xạ điêu", cuộc sống của những gương mặt trong tác phẩm TVB kinh điển này đã có nhiều thay đổi. Có người định cư ở nước ngoài, có người đã qua đời từ lâu, có người dành hết tài sản để chữa bệnh cho vợ.

Dương Khang do Miêu Kiều Vĩ thủ vai

Trong "Thần điêu đại hiệp", Dương Khang lãng tử, hội tụ sự cao quý và tà khí, và nhân vật này do Miêu Kiều Vĩ đóng đã trở thành kinh điển một thời. Thời điểm đó, Miêu Kiều Vĩ được gọi là Ngũ hổ của TVB (gồm Đại hổ Miêu Kiều Vỹ, Nhị hổ Thang Trấn Nghiệp, Tam hổ Huỳnh Nhật Hoa, Tứ hổ Lưu Đức Hoa, Tiểu hổ Lương Triều Vỹ).

Sau đó, Miêu Kiều Vĩ tham gia các bộ phim xã hội đen như "Học cảnh truy kích", "Lôi đình tảo độc", "Mất dấu", "Hình cảnh"... Và anh đã giành được nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất. Hơn nữa, anh không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một doanh nhân kỳ cựu với giá trị tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ (gần 339 tỷ đồng)

Khi còn trẻ, Miêu Kiều Vĩ và vợ - nữ diễn viên Thích Mỹ Trân gặp nhau khi cùng đóng phim "You Only Live Twice", hai người dần dần thân thiết với nhau.

Gia đình Thích Mỹ Trân kinh doanh kính ở Quảng Đông, vì vậy Miêu Kiều Vĩ bắt đầu kinh doanh kính cùng với bạn gái của mình vì sự nghiệp của anh ấy bị thụt lùi sau khi hợp đồng với TVB kết thúc.

Ngay sau đó, vào năm 1990, Miêu Kiều Vĩ cầu hôn Thích Mỹ Trân. Nhưng vì cả hai đều lần đầu tiên kinh doanh trong trung tâm mua sắm nên họ đã sớm thua lỗ do quản lý kém. Vì vậy, họ không có nhiều sự hào nhoáng khi tổ chức đám cưới. Ngay sau khi kết hôn, cặp đôi cũng sinh con, họ có cả con trai và con gái.

Đời sống tình cảm của họ rất suôn sẻ, nhưng vì một lần thua lỗ trong cửa hàng kính mắt, gia đình rơi vào khủng hoảng kinh tế. Thích Mỹ Trân quyết định bán đồ trang sức của mình để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, điều này khiến Miêu Kiều Vĩ cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng Thích Mỹ Trân nói với anh: "Không quan trọng, vấn đề lớn là nếu chúng ta mất tất cả, chúng ta sẽ trở lại làng giải trí để đóng phim. Ít nhất chúng ta không hối tiếc". Trước của sự khích lệ của vợ, Miêu Kiều Vĩ đã có động lực để tiếp tục việc kinh doanh. Sau đó, cả hai nhìn thấy cơ hội kinh doanh của kính áp tròng nên đã đầu tư, cuối cùng họ đã thu hoạch và bắt đầu có lãi dần dần.

Sự nghiệp ngày càng phất lên, Miêu Kiều Vĩ trở thành chủ của hàng chục cửa hàng kính mắt ở Hồng Kông. Sau khi sự nghiệp kinh doanh ổn định, Miêu Kiều Vĩ không hài lòng với hiện trạng nên tiếp tục dấn thân vào showbiz đóng phim trở lại vào năm 2004. Sau đó, Miêu Kiều Vĩ và vợ nhìn thấy tiềm năng phát triển to lớn ở đại lục. Vì vậy, sau khi con trai và con gái lớn hơn một chút, họ chuyển đến đại lục để phát triển sự nghiệp. Họ chính thức vào đại lục để phát triển vào năm 2015, sau đó di cư sang Canada. Báo giới Hồng Kông vẫn thường hay gọi Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân là anh ba và chị ba. Họ là một trong những cặp đôi kiểu mẫu trong làng nghệ Hoa ngữ.

Mục Niệm Từ do Dương Phán Phán thủ vai

Trong phim, Mục Niệm Từ là cô gái xinh đẹp đem lòng yêu Dương Khang nhưng cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau cùng đứa con trai Dương Quá. Dương Phán Phán được xem là diễn viên thể hiện thành công nhất vai Mục Niệm Từ trong các phiên bản "Anh hùng xạ điêu".

Tuy nhiên, đường tình của Dương Phán Phán cũng trắc trở tương tự giống nhân vật của cô Mục Niệm Từ. Cô đã gặp phải một mối quan hệ tồi tệ sau khi đóng vai chính trong "Anh hùng xạ điêu".

Sau khi yêu một người đàn ông, Dương Phán Phán phát hiện ra rằng người đó đã có gia đình, nhưng lúc này cô đã mang thai. Vì đầy hối hận, cô dứt khoát chia tay người đàn ông đó, một mình nuôi con gái, đến nay thế giới bên ngoài cũng không biết cha ruột của đứa trẻ là ai.

Sau khi có con gái, cô ấy rất yêu quý đứa trẻ này. Đồng thời, để bù đắp cho sự thiếu vắng tình thương của người cha, cô hết sức chăm sóc con gái tỉ mỉ, cố gắng trở thành một người mẹ tốt.

Nhưng chỉ trong năm 2018, số phận đã giáng cho cô một đòn khác. Vào tháng 9 năm 2018, Dương Phán Phán đang quay phim trong đoàn làm phim "Đại Địa Hồi Xuân" như thường lệ. Không ngờ, hiện trường bất ngờ bốc cháy, cô không kịp chạy thoát thân và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở mặt và cơ thể. Trải qua nhiều lần điều trị, vết thương của cô cũng hồi phục.

Năm 1985, sau khi hoàn thành bộ phim "Dương gia tướng", cô quyết định chia tay màn ảnh nhỏ, để lại trong ký ức khán giả nhiều hình ảnh đẹp như Kỷ Hiểu Phù trong phim "Ỷ thiên đồ long ký" (1978), Mộc Uyển Thanh trong "Thiên long bát bộ" (1982)…

Hiện dù Dương Phán Phán 65 tuổi không còn đẹp như xưa nhưng sự nghiệp của cô vẫn không dừng lại sau khi giã từ diễn xuất. Dương Phán Phán đang tập trung vào một trong những đoàn ca múa và công ty sản xuất phim của riêng cô.

Dưới sự chăm sóc của Dương Phán Phán, con gái cô đã trưởng thành, đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc. Dương Phán Phán từng chia sẻ, nhìn thấy con gái hạnh phcus chính là thành công lớn nhất trong đời cô.

Hoàng Dung do Ông Mỹ Linh thủ vai

Phải nói rằng trong "Anh hùng xạ điêu", người đáng tiếc nhất chính là Ông Mỹ Linh - người thỉ vai nhân vật Hoàng Dung. Sau 2 năm "Anh hùng xạ điêu" phát sóng, Ông Mỹ Linh khi đó đang trên đà phát triển sự nghiệp, đã chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời của chính mình.

Cái chết trẻ của Ông Mỹ Linh đã khiến cho hình tượng Hoàng Dung do cô thể hiện khắc sâu trong lòng khán giả. Vẻ đẹp cá tính, rất Tây nhưng ngôi sao xấu số này lại thành công qua những vai cổ trang. Ngoài Hoàng Dung, Ông Mỹ Linh còn được người xem nhớ đến qua Tang Tiểu Tịnh trong "Sở Lưu Hương - Thiên phúc truyền kỳ", "Lâm Sở Yến trong "Thiên sứ chấp vị"…

Theo truyền thông lúc đó tiết lộ, lý do khiến nữ diễn viên lựa chọn tiêu cực như vậy bởi ảnh hưởng của bạn trai cũ và gia đình cô ấy. Ông Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình giàu có ở Hồng Kông nhưng cô lại là con ngoài giá thú từ mối tình của người cha.

Mặc dù cha của Ông Mỹ Linh cũng quan tâm đến nữ diễn viên và mẹ cô. Nhưng từ khi 7 tuổi, cha Ông Mỹ Linh qua đời, mẹ tái hôn và ra nước ngoài sống nên cô chỉ có một mình.

Sau đó, cô đến nhà chú của mình. Ở nhà chú, mặc dù chú rất quan tâm nhưng dì vẫn thường xuyên nhìn cô không tốt. Ông Mỹ Linh vốn đã sống cuộc sống dựa dẫm vào người khác từ khi còn nhỏ, điều này khiến cô rất bất an.

Khi cô ra nhập TVB, Thang Trấn Nghiệp chăm sóc Ông Mỹ Linh như một người em gái và cho cô ấy sự ấm áp. Ông Mỹ Linh nói: "Từ anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp hơn cả mẹ mình".

Cô dần mở lòng, chấp nhận người đàn ông này và dần trở nên phụ thuộc vào anh. Cả hai cũng công khai mối quan hệ bất chấp sự phản đối của công ty. Khi mối tình đang nồng cháy, Ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp cũng đã trải qua những tháng ngày tươi đẹp bên nhau. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi sau khi Ông Mỹ Linh đóng vai chính trong "Anh hùng xạ điêu".

Vào thời điểm đó, Ông Mỹ Linh đã trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Hoàng Dung. Do đó, TVB muốn nắm bắt cơ hội này và để Ông Mỹ Linh tăng sự nổi tiếng bằng cách khuấy động các vụ bê bối. Mặc dù hành vi như vậy khiến cả Ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp không hài lòng nhưng họ vẫn phải tuân theo quyết định của công ty.

Ông Mỹ Linh liên tiếp dính scandal với Huỳnh Nhật Hoa và những người khác, nhưng dần dần, sự bất mãn của Thang Trấn Nghiệp ngày càng gay gắt nên anh đã cãi nhau với Ông Mỹ Linh và đòi chia tay.

Khi đó, Ông Mỹ Linh cố gắng muốn bạn trai quay lại và gọi điện thoại của Thang Trấn Nghiệp nhưng anh không bắt máy. Thậm chí Ông Mỹ Linh dùng việc tự tử để bạn trai quay lại nhưng không có kết quả. Cô để lại lời nhắn cuối cùng: "Nếu anh không nhấc điện thoại, anh sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của em nữa". Ông Mỹ Linh chán nản và tuyệt vọng, đã bật ga ở nhà và tự tử. Trong đám tang của Ông Mỹ Linh, Thang Trấn Nghiệp buồn bã đến dự nhưng chỉ giữ im lặng suốt.

Hoa Tranh công chúa do Huỳnh Tạo Thời thủ vai

Còn nhớ Hoa Tranh công chúa của Mông Cổ, nàng là con gái út của Thành Cát Tư Hãn và Quang Hiếu Hoàng Hậu Bột Nhĩ Thiếp. Hoa Tranh làm bạn của Quách Tĩnh từ thuở niên thiếu và sau này được Thành Cát Tư Hãn se duyên nhưng không thành.

Huỳnh Tạo Thời bước vào làng giải trí năm 17 tuổi và đã xuất hiện trong "Tần Thủy Hoàng", "Bạch phát ma nữ", "Tân tuyệt đại song kiều"... Khi còn trẻ, cô ấy cũng rất xinh đẹp. Năm 1985, cô chuyển sang ATV và cuối thập niên 1980 mờ dần trong làng giải trí. Sau đo cô rời làng giải trí, lui về làm vợ một quan chức và tập trung chăm sóc gia đình.

Quách Tĩnh do Huỳnh Nhật Hoa thủ vai

Huỳnh Nhật Hoa giống như Miêu Kiều Vĩ luôn yêu thương vợ. Anh đã ở bên vợ suốt những năm qua cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Anh chính thức gia nhập TVB năm 19 tuổi, sau này phát triển rất tốt, và còn là một trong "Ngũ hổ của TVB". Sau đó, khi đang quay phim, anh gặp Lương Khiết Hoa, một đàn chị lớn hơn anh một tuổi. Hai người công khai mối quan hệ vào năm 1982.

Sau đó, vì Huỳnh Nhật Hoa phát triển tốt nên sau khi đóng "Anh hùng xạ điêu, Lương Khiết Hoa cảm thấy bạn trai cần tập trung phát triển sự nghiệp nên đã chủ động chia tay vào năm 1985.

Sau khi chia tay, Huỳnh Nhật Hoa đi đóng phim "Dương gia tướng" và quen một cô gái khác là Cung Từ Ân. Chẳng bao lâu, hai người đã ở bên nhau. Nhưng họ đến với nhau nhanh chóng và chia tay cũng nhanh chóng trong vòng chưa đầy một năm.

Chia tay Cung Từ Ân, Huỳnh Nhật Hoa nhận ra rằng anh vẫn không thể quên mối tình đầu của mình Lương Khiết Hoa. Vì vậy, vào năm 1987, Huỳnh Nhật Hoa đã tìm Lương Khiết Hoa và bắt đầu theo đuổi lại cô. Lúc này Lương Khiết Hoa cũng còn độc thân, bản thân cô cũng không quên Huỳnh Nhật Hoa. Không lâu sau, cả hai quay lại với nhau và kết hôn vào tháng 12/1988.

Một thời gian ngắn sau khi kết hôn, họ đã sinh một bé gái. Để chăm sóc chồng và gia đình, Lương Khiết Hoa đã thay đổi nghề nghiệp và trở thành một nhà môi giới bảo hiểm. Và Huỳnh Nhật Hoa cũng rất trân trọng tình yêu đã mất và tìm lại được này. Dù thường rất bận rộn nhưng anh sẽ gọi điện và liên lạc với gia đình bất cứ khi nào có thời gian để vợ không phải lo lắng.

Về sự nghiệp, kể từ khi kết hôn, sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa cũng "lên như diều gặp gió". Tuy nhiên, vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của Huỳnh Nhật Hoa và Lương Khiết Hoa, một "tiếng sét" đã phá vỡ cuộc sống tươi đẹp của họ khi vợ anh phát hiện mắc ung thư.

Từ đó, Huỳnh Nhật Hoa dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung điều trị bệnh cho vợ, anh không ngại dốc toàn bộ tài sản để chạy chữa cho bà xã. Còn Lương Khiết Hoa cũng phải hóa trị trong thời gian dài nên cân nặng của cô giảm xuống nhanh chóng.

Sau đó, sau khi ghép tủy thành công, sức khỏe Lương Khiết Hoa dần dần cải thiện. nhiên, trong thời gian chữa bệnh cho vợ, chi phí chữa bệnh tiêu tốn như nước, dần dần số tiền dành dụm của gia đình gần như cạn kiệt, Huỳnh Nhật Hoa cũng phải làm thêm kiếm tiền, dành dụm một khoản để trang trải chi phí chữa bệnh cho vợ.

Nhưng vì Huỳnh Nhật Hoa đã rời xa showbiz lâu nên địa vị không còn tốt như trước, cũng không có nhiều vai diễn có thể giao cho anh. Vì vậy, anh chỉ có thể đi biểu diễn tại các trung tâm thương mại kiếm tiền trang trải thêm chi phí cho gia đình.

Lương Khiết Hoa và Huỳnh Nhật Hoa.

Nhưng ngay cả khi chồng chạy khắp nơi để kiếm tiền điều trị, Lương Khiết Hoa cuối cùng đã qua đời vào năm 2020 vì tình trạng của anh ngày càng trầm trọng.

Sau khi Lương Khiết Hoa qua đời, Huỳnh Nhật Hoa đã nói trong tang lễ của vợ: Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình cô ấy, kiếp này tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa“. Cho nên hiện tại Huỳnh Nhật Hoa vẫn lẻ bóng một mình.

Hoàng Dược Sư do Tăng Giang đóng

Tăng Giang đã sử dụng kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình để thể hiện trọn vẹn nhân vật cả thiện và ác của Hoàng Dược Sư, tuy nhiên, ông đột ngột qua đời vào năm 2022.

Lục Thừa Phong do Quan Hải Sơn thủ vai

Quan Hải Sơn đóng vai Lục Thừa Phong, còn được gọi là Ngũ Hồ Phế Nhân, là tứ đệ tử của Đào Hoa đảo, tinh thông kỳ môn độn giáp, trên bờ Thái Hồ đã dựng một tòa Quy Vân Trang, kì diệu vô cùng nhưng đã bị Tây Độc Âu Dương Phong dùng lửa đốt thành bình địa, từ đó bặt vô âm tín. Quan Hải Sơn sinh năm 1925 tại tỉnh Quảng Đông. Ông gia nhập TVB năm 1976 và đóng vai chính trong "Nghĩa bất dung tình", "Chuyện hỉ trong nhà", "Kế hoạch A"... Ông mất năm 2006.

Kim Chương Tông do Đàm Nhất Thanh thủ vai

Đàm Nhất Thanh sinh ra ở Giang Môn, Quảng Đông vào năm 1930. Ông là phát thanh viên thế hệ đầu tiên ở Hồng Kông. Gia nhập TVB Hồng Kông năm 1980 và đóng hoàng đế nước Kim - Kim Chương Tông (Hoàn Nhan Hồng Liệt), bố nuôi của Dương Khang trong "Anh hùng xạ điêu", và qua đời năm 2006 ở tuổi 76.

Mẹ của Quách Tĩnh - Lý Bình do Tô Hạnh Tuyền thủ vai

Sinh năm 1952 tại Hồng Kông, Tô Hạnh Tuyền là diễn viên lứa đầu tiên của TVB năm 1972. Bà qua đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2013, sau các biến chứng do đột quỵ.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới