SAO » Chuyện làng sao

Đang dắt con đi bộ thì bị một tài xế ô tô dọa đâm xe, MC Đan Lê có phản ứng ra sao?

Thứ hai, 22/05/2023 10:43

MC Đan Lê đã kể về hai hành động trái ngược nhau của một anh xe ôm công nghệ nhường đường cho người đi bộ và một tài xế xe ô tô dọa đâm cô. Đan Lê cho rằng: "Ít tiền hay nhiều tiền không nói lên văn hóa của bạn".

Không chỉ là một MC, diễn viên nổi tiếng, Đan Lê còn là một người được nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ khi chia sẻ về cách chăm sóc, dạy dỗ con cái, cách giữ gìn gia đình hạnh phúc và những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống.

Mới đây, MC Đan Lê kể về cách ứng xử của một xe ôm và một tài xế mà cô từng gặp: "Tối hôm trước trên đường về, có một câu chuyện nhỏ khiến mình xúc động mạnh và muốn chia sẻ với mọi người hành động đẹp đẽ này. Chuyện là, mình thường sử dụng phương tiện công cộng và với những quãng đường không quá xa mình hay đặt xe máy. Phần vì đi lại rất tiện lợi, phần mình nghĩ đó là những lao động cần việc, mỗi khách hàng như mình có thể giúp họ tăng thêm thu nhập.

Tầm 19h, đoạn từ phố Huế về nhà, khi vào đường nội bộ khu dân cư, ngay vạch sang đường, có một bà mẹ dắt tay em bé (cỡ 5 tuổi) chuẩn bị bước sang.

Lúc này đường vẫn rất đông, dòng người lướt qua tứ phía. Bỗng anh lái xe giảm ga đỗ lại trước vạch vôi. Nhưng vì xung quanh mọi người vẫn ầm ập lao qua và dường như có một chút ngỡ ngàng với hành động của anh lái xe nên người mẹ vẫn ngập ngừng chưa dám bước.

Hiểu ý và như để làm rõ thêm hành động nhường đường của mình, anh lái xe xoè bàn tay mời, ra hiệu cho người phụ nữ dắt theo con nhỏ đi trước. Dù không phải là người được nhường, nhưng tự nhiên mình thấy xúc động thay người phụ nữ kia.

Mình cũng nhiều lần, 2 tay dắt 2 con nhỏ, lắm khi xách túi đi chợ lỉnh kỉnh, mà hiếm khi sang đường (đúng vạch) thấy dòng xe cơ giới chậm lại nhường cho qua (dù là đường nội bộ trong khu dân cư).

Nhớ có lần, đón 2 bạn nhỏ đi học về, đến đoạn vạch sang đường giữa 2 toà nhà (cũng là lối rẽ vào sân toà nhà), 1 xe ô tô xịn kính đen xì lao nhanh tới có ý vượt qua, mình sợ quá chỉ kịp kéo sát 2 con lại đằng sau lưng và đứng im.

Anh kia phanh sát sạt người mình (không phải phanh gấp để tránh mà là phanh doạ ngay trước chân mình luôn) rồi mở cửa bước xuống xe:

- ... cái con mặt... kia, tao đâm chết cả nhà mày bây giờ!

Mình giận run, nhưng vẫn cố gắng nói giọng to rõ ràng để nhiều người xung quanh nghe thấy:

- Anh ơi, đây là đường nội bộ, có quy định về tốc độ, anh phóng nhanh vượt ẩu thế là anh sai rồi. Em cũng đi trên đúng vạch của người đi bộ anh ạ.

Anh kia tiếp:

- Tao... quan tâm đến mày đi ở đâu, tao mà không phanh lại là đâm cả nhà mày chứ ở đấy mà nỏ mồm à.

Thấy ồn ào và chứng kiến sự việc, nhiều người xúm lại bênh, các anh bảo vệ toà nhà cũng xuất hiện kịp thời nên 1 người đàn ông khác trên xe xuống can, kéo anh kia rời đi.

Mà chẳng cứ trên đường, tại thang máy các toà nhà cũng vậy. Thường sẽ có 2 kiểu người: 1 kiểu luôn để ý, giữ thang cho mọi người vào hết mới đi (có em bé 4, 5 tuổi cũng biết giữ cửa, giữ thang cho người sau), kiểu thứ 2 là chưa kịp để người bên trong bước ra đã lao vào. Thế là 2 dòng người tránh nhau, kẹt ngay ở cửa.

Trông qua cứ tưởng người bước vội kia sẽ nhanh hơn người khác. Nhưng không, tắc thang thì không thể nhanh được. Đóng thang khi người bên ngoài chưa vào hết, người đứng ngoài giữ nút mở, thì thang cũng chưa thể đi ngay.

Nên việc bạn đi xe máy hay ô tô, bạn nhiều tiền hay ít tiền, bạn già hay bạn trẻ, bạn là đàn ông sức dài vai rộng hay phụ nữ chân yếu tay mềm… không nói lên văn hoá của bạn.

Văn hoá phụ thuộc vào cách bạn ứng xử với mọi người, kể cả những người không quen biết, người mà có khi một đời, bạn cũng chỉ gặp một lần đó thôi. Và đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại một chút thì đã là nhanh cho tất cả mọi người".

Đan Lê kể về hành động đẹp của anh chàng xe ôm công nghệ khi nhường đường cho người đi bộ. Cô cũng kể về việc bị một tài xế chửi và dọa đâm khi dắt con đi bộ.

Đan Lê cho rằng: "Văn hoá phụ thuộc vào cách bạn ứng xử với mọi người, kể cả những người không quen biết, người mà có khi một đời, bạn cũng chỉ gặp một lần đó thôi. Và đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại một chút thì đã là nhanh cho tất cả mọi người".

Đọc xong câu chuyện của Đan Lê, vợ NS Công Lý bình luận: "Em cũng hay tip cho những anh có thái độ tốt chị ạ. Em cũng đồng tình với chị, nhiều người không văn minh nơi công cộng. Lắm lúc người trong thanh máy chưa kịp ra đã chạy ngay chen chúc để bấm thang".

Vợ NS Công Lý và cư dân mạng đồng tình với quan điểm của Đan Lê.

Đan Lê cho biết vì hành động đẹp của xe ôm, cô đã tip cho anh xe ôm 50 nghìn.

Đan Lê cũng kể về một hành động đẹp khác.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới