SAO » Chuyện làng sao

Dàn sao 'Bản tình ca mùa đông' sau 15 năm: Người đẹp cả tình duyên sự nghiệp, kẻ đã rời xa trần thế

Thứ sáu, 11/08/2017 08:10

Sau 15 năm, cuộc sống dàn diễn viên 'Bản tình ca mùa đông' có nhiều thay đổi. Có người hạnh phúc viên mãn, người vẫn cô đơn ở tuổi ngoài 40 và có người đã ra đi mãi mãi.

"Bản tình ca mùa đông" (Winter Sonata) nằm trong series phim "Bốn mùa" của đạo diễn danh tiếng Yoon Seok Ho. Phát sóng năm 2002 trên đài KBS2, bộ phim đã ghi nhận rating rất cao. Cơn sốt phim còn vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc, lan tỏa làn sóng Hallyu ra khắp Châu Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới

"Bản tình ca mùa đông" là câu chuyện tình lãng mạn nhưng buồn man mác giữa Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jeong Yoo Jin (Choi Ji Woo). Joon Sang và Yoo Jin có mối tình học trò trong sáng và lãng mạn. Thế rồi, một tai nạn bất ngờ đã khiến Joon Sang mất trí nhớ rồi sống với thân phận mới Lee Min Hyung. Trong khi đó, Yoo Jin luôn đau khổ vật vã vì tưởng Joon Sang đã mất. 10 năm sau, số phận đưa đẩy hai người gặp lại nhau, tiếp tục duyên tình dang dở.

Dàn sao "Bản tình ca mùa đông" sau 15 năm: Người đẹp cả tình duyên sự nghiệp, kẻ đã rời xa trần thế

15 năm sau khi "Bản tình ca mùa đông" phát sóng và gây sốt, dàn diễn viên chính của bộ phim đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Có người hạnh phúc viên mãn trong cả sự nghiệp và tình duyên, có người vẫn cô đơn ở tuổi ngoài 40 và có người đã ra đi mãi mãi.

Bae Yong Joon: Đẹp cả tình duyên và sự nghiệp

Trong "Bản tình ca mùa đông", Bae Yong Joon đốn tim khán giả với ngoại hình lãng tử và nụ cười ngọt ngào khi vào vai Kang Joon Sang - một nam sinh điển trai và học giỏi. Chuyển trường từ Seoul đến Chuncheon, Joon Sang quen biết và có chuyện tình lãng mạn với cô bạn học Jeong Yoo Jin. Thế nhưng, tai nạn giao thông đúng đêm giao thừa đã chia cắt hai người.

Bae Yong Joon trong tạo hình Kang Joon Sang

Sau tai nạn, Joon Sang bị mất trí nhớ và sống với thân phận mới là Lee Min Hyung. Sau đó 10 năm, anh mới gặp lại Yoo Jin.

Bae Yong Joon trong tạo hình Lee Min Hyung

Bae Yong Joon vào nghề từ năm 1994 và gây dựng tên tuổi với những bộ phim đình đám như "Mối tình đầu", "Thành thật với tình yêu" và Người quản lý khách sạn". Thế nhưng, bộ phim "Bản tình ca mùa đông" đã đưa tên tuổi của anh vươn lên một tầm cao mới. Mỹ nam này không chỉ trở thành ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc mà còn rất được yêu mến tại nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.

Những năm gần đây, Bae Yong Joon dù không đóng phim nhưng vẫn là ngôi sao quyền lực hàng đầu xứ sở Kim Chi. Anh là cổ đông chính của KeyEast Entertainment - công ty giải trí quản lý nhiều ngôi sao lớn xứ Hàn và sở hữu khối tài sản kếch xù.

Không chỉ sở hữu tài sản kếch xù, Bae Yong Joon còn có tổ ấm hạnh phúc

Không chỉ giàu có, Bae Yong Joon còn có tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với nữ diễn viên Park Soo Jin. Cặp đôi này kết hôn vào năm 2015 và đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Choi Ji Woo: Lận đận trong chuyện tình cảm

Choi Ji Woo ghi điểm trong lòng khán giả với vai diễn cô gái thông minh, xinh đẹp Jeong Yoo Jin. Khi học cấp 3, Yoo Jin và cậu bạn mới chuyển trường Joon Sang nảy sinh chuyện tình ngọt ngào. Bên nhau chưa được bao lâu, Yoo Jin đã đau khổ tột cùng khi nghe tin người yêu qua đời vì tai nạn giao thông.

Choi Ji Woo vào vai Jeong Yoo Jin

Phải mất hơn 10 năm, Yoo Jin mới tạm gạt bỏ những kí ức về Joon Sang để nhận lời đính hôn với cậu bạn thân từ thưở nhỏ. Ấy vậy mà đúng trong ngày lễ đính hôn, cô tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đi trên đường có tướng mạo giống hệt Joon Sang. Yoo Jin đã chạy theo tìm người đó và quên mất cả lễ đính hôn của chính mình.

Choi Ji Woo và Bae Yong Joon từng hợp tác trong bộ phim "Mối tình đầu". Vì vậy, khi tái hợp trong "Bản tình ca mùa đông", hai người diễn cặp rất đạt, chinh phục cảm tình của đông đảo khán giả.

Thành công của "Bản tình ca mùa đông" giúp tên tuổi Choi Ji Woo vượt xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Một năm sau, cô tiếp tục gây tiếng vang lớn với dự án "Nấc thang lên thiên đường".

Ở tuổi 42, Choi Ji Woo không còn là "Nữ hoàng rating" trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Những năm gần đây, Choi Ji Woo vẫn được xếp vào hàng nữ chính trên màn ảnh xứ sở Kim chi. Thế nhưng, sức ảnh hưởng của người đẹp đã kém trước rất nhiều. Phần lớn những bộ phim cô tham gia đều không đạt được thành công như mong đợi.

Sau khi chia tay Lee Jin Wook vào năm 2011, Choi Ji Woo vẫn lẻ bóng một mình

Choi Ji Woo nảy sinh tình cảm với nam diễn viên Lee Jin Wook sau khi hai người hợp tác trong bộ phim "Air City". Thế nhưng, mối tình này chỉ kéo dài 3 năm. Sau khi chia tay Lee Jin Wook vào năm 2011, Choi Ji Woo vẫn lẻ bóng một mình.

Park Yong Ha: Ngôi sao đã ra đi mãi mãi

Park Yong Ha vào vai Kim Sang Hyeok - cậu bạn thân của nữ chính Yoo Jin từ hồi thơ bé. Sang Hyeok yêu Yoo Jin say đắm, luôn ở bên bảo vệ và chờ đợi cô. Đáng tiếc, trái tim của Yoo Jin không có chỗ cho anh.

Kim Sang Hyeok (Park Yong Ha)

Giống như Bae Yong Joon và Choi Ji Woo, "Bản tình ca mùa đông" đã giúp Park Yong Ha nổi đình nổi đám, trở thành một trong những sao Hàn được yêu thích nhất tại Nhật Bản.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Park Yong Ha còn gặt hái nhiều thành tựu trên con đường ca hát. Anh gây tiếng vang lớn khi thể hiện ca khúc chủ đề của các bộ phim gây sốt như "All In" và "On Air". Các album nhạc của Park cũng bán rất chạy tại thị trường Nhật Bản.

Cái chết của Park Yong Ha khiến gia đình, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương

Thế nhưng, khi sự nghiệp vẫn đang rất rộng mở, Park Yong Ha bất ngờ tự tử vào ngày 30/6/2010. Những áp lực trong công việc làm ăn và căn bệnh ung thư của người bố thân yêu được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Yong Ha. Sự ra đi của anh ở tuổi 33 khiến gia đình, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Park Sol Mi: Sự nghiệp trầm lắng, gia đình hạnh phúc

Park Sol Mi thể hiện nhân vật Oh Chae Rin - tình địch của Yoo Jin. Không chỉ ghi điểm với ngoại hình xinh đẹp, nữ diễn viên họ Park còn được đánh giá cao về diễn xuất.

Oh Chae Rin (Park Sol Mi)

Trong số 4 diễn viên "Bản tình ca mùa đông", Park Sol Mi là người có sự nghiệp trầm lắng nhất. Dù đóng phim nhiều năm, cô vẫn chỉ quanh quẩn với các dạng vai phụ.

Bù lại sự nghiệp lẹt đẹt, Park Sol Mi có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Cô gặp và yêu nam tài tử Han Jae Suk sau khi hai người hợp tác trong bộ phim truyền hình Merchant Kim Man Dok. Cặp đôi này trở thành người một nhà với hôn lễ linh đình tại khách sạn Sheraton, Seoul vào 21/4/2013.

Park Sol Mi kết hôn với Han Jae Suk

Sau khi kết hôn, Park Sol Mi ít tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và sinh con. Cô hạ sinh hai bé gái đáng yêu vào tháng 3/2014 và tháng 11/2015.

Con gái Park Sol Mi

Park Sol Mi có cuộc sống hạnh phúc, thảnh thơi

Thời gian gần đây, Park Sol Mi thường xuyên đăng tải hình ảnh hai "công chúa nhỏ". Cuộc sống thảnh thơi, viên mãn của cô khiến bao người ghen tị.

>> Dàn sao 'Tây du ký 1996': 'Tôn Ngộ Không' không con cái, 'Đường Tăng' bán bảo hiểm mưu sinh

Hani (Theo Giadinhvietnam.com)