SAO » Chuyện làng sao

Đang bị bệnh, yếu ớt, xanh xao nhưng bố Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn gây xúc động khi làm điều này!

Thứ sáu, 15/02/2019 18:01

Trong lúc các con có mặt tại nhà, bố của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn đọc thơ cho con gái ghi âm lại dù cơ thể ông vô cùng yếu ớt, xanh xao.

Ngoài công việc, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My dành thời gian nhiều để chăm sóc gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Vào tháng 12/2018, "Mỹ nhân không tuổi" tiết lộ căn bệnh cũ của bố cô đã tái phát khiến gia đình lo lắng và dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho ông. Giáng My cũng từng hết lời khen ngợi con gái khi quyết định chăm sóc ông ngoại mà không thể tham dự tiệc Noel cùng gia đình.

Cuối năm 2018, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết Bệnh cũ của bố tái phát.

Mới đây, Giáng My tâm sự về bố: "Bố nói tìm cho bố những ảnh ngày xưa. Tôi lục lọi ra được một số ảnh bố chụp với các cháu mà bố cất rất kĩ. Dù thời gian đã làm ố vàng những tấm ảnh và các cháu ngày nào bây giờ đứa đã tốt nghiệp đại học, đứa chuẩn bị đi tu nghiệp. Bố nằm đấy yếu ớt, xanh xao, nhưng vẫn đọc thơ cho con gái ghi âm lại những kỉ niệm của một thời trai trẻ. Bố ơi, bố là cây đại thụ của cả nhà, chúng con chỉ mong bố khoẻ lại và sống mãi với con cháu".

Dù bị bệnh, người xanh xao, yếu ớt nhưng bố của Giáng My vẫn đọc thơ cho con gái ghi âm lại.

Hình ảnh con gái của Giáng My lúc nhỏ bên ông ngoại.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới