SAO » Chuyện làng sao

Đăng Khoa Idol: Đôi khi cũng làm bố mẹ phiền lòng

Thứ sáu, 04/03/2011 15:06

Không là người chiến thắng cao nhất tại Vietnam Idol 2010 nhưng chàng du học sinh thư sinh và điển trai đã “hớp hồn” một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ.

Chỉ dừng lại ở Top 5 Vietnam Idol, thế nhưng cái tên Nguyễn Tấn Đăng Khoa đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi sự “trưởng thành” và dũng cảm đối mặt với những gì mình gây ra. Đăng Khoa hiện nay là một trong những gương mặt 9x được nhiều bạn trẻ yêu mến.   Đang có trong tay một lượng lớn fan ủng hộ, Đăng Khoa bất ngờ tuyên bố quay lại Mỹ tiếp tục hoàn thành chương trình học với mong muốn “có tấm bằng đại học, có một nền tảng văn hóa vững chắc”, “còn niềm đam mê âm nhạc của mình thì Đăng Khoa không muốn biến nó thành một nghề nghiệp mưu sinh”  

 

- Thông tin gần đây cho biết Đăng Khoa chuẩn bị quay lại Mỹ hoàn thành khóa học, chính xác là khi nào và thời điểm này khi quay lại Mỹ tiếp tục việc học Khoa nghĩ sẽ gặp phải những khó khăn gì?   Chính xác thì ngày 6/3 này Khoa sẽ quay lại Mỹ, tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình. Có thể nói sau một thời gian “tạm nghỉ” ở Việt Nam, Khoa gặp một số khăn trong việc hoàn tất giấy tờ, đăng ký lớp học cũng như phải tìm lại nhà ở. Trước mắt cứ quay về Mỹ Khoa lại tính tiếp, chưa nói trước cuộc sống sinh hoạt sẽ như thế nào.   - Vì sao Khoa lại quyết định quay lại Mỹ vào lúc này khi hiện tại sức ảnh hưởng từ Đăng Khoa Idol có thể giúp Khoa phát triển thuận lợi niềm đam mê ca hát của mình? Đối với quan điểm của Khoa, nếu đã là đam mê thì Khoa không muốn biến nó thành nghề nghiệp. Khi vật chất, miếng cơm, manh áo phụ thuộc quá nhiều vào nó rồi thì mình sẽ mất đi chính niềm đam mê của mình. Con đường học vấn của Khoa còn dài, nhưng con đường đến với niềm đam mê âm nhạc thì còn dài hơn. Chuyện học hành vẫn là quan trọng vì Khoa vẫn muốn có một tấm bằng đại học.   - Những ngày tháng du học ở Mỹ đã giúp Đăng Khoa có được những kinh nghiệm sống và bản lĩnh sống như thế nào? Khoa du học ở Mỹ có cái sướng nhưng cũng nhiều khó khăn. Khoa được ở một mình, có cuộc sống riêng là điều nhiều người ước ao. Khoa sống một mình nên học được cách tự lập, tự chủ được mọi việc. Không có gia đình, họ hàng, người quen thân bên Mỹ nên nếu Khoa không tự lập được thì chính Khoa là người thiệt thòi. Khoa sợ nhất là những lúc ốm đau hay có những khoản chi không lường trước được, không phải lúc nào gia đình cũng kịp thời giúp đỡ về tài chính, từ đấy Khoa học được cách xoay sở trong mọi trường hợp có thể xảy ra.   Là một du học sinh, Khoa cũng học được cách làm quen với môi trường thật nhanh, thích nghi với cuộc sống mọi nơi.   - Là một người thuộc thế hệ 9x nhưng đã có ý thức cho cuộc sống tự lập. Tự nhìn nhận, Đăng Khoa thấy đâu là ưu điểm và khuyết điểm của mình? Gọi là có ý thức cho cuộc sống tự lập cũng chỉ có nghĩa là biết tự lo một phần nhỏ trong cuộc sống của mình, phần nhiều vẫn cần đến sự giúp đỡ, hướng dẫn của phụ huynh. Kho đã quen với nếp sống 1 mình nên cũng dễ gây ra xung đột giữa mình và bố mẹ, vì 9x vẫn còn sự "bướng" của trẻ con, nên Khoa và bố mẹ thường dành thời gian nhiều, phải nói chuyện nhiều để hiểu nhau.   - Đăng Khoa có thể chia sẻ về ngành học của Khoa đang theo học tại Mỹ cũng như định hướng nghề nghiệp của Khoa sau này? Ngành học hiện tại Khoa đang theo học tại Mỹ là new media marketing, cũng như marketing truyền thống nhưng chuyên sâu vào những công cụ truyền thông mới bây giờ và online marketing - đánh mạnh vào các mạng xã hội và các công cụ thông tin được dùng nhiều nhất.   Định hướng nghề nghiệp thì Khoa có nhiều,  nhưng chắc chắn sẽ làm việc trong 1 công ty quảng cáo liên quan nhiều đến nghệ thuật và ngành làm việc của Khoa theo đuổi chắc chắn sẽ có liên quan mật thiết với niềm đam mê ca hát của Khoa. Tình yêu nghệ thuật sẽ làm trí óc linh hoạt hơn, biết vận dụng điều đó vào công việc  chắc chắn sẽ giúp công việc thêm thuận lợi.   - Việc chọn ngành học và định hướng nghê nghiệp, Đăng Khoa chủ động “tự lập” hay có ai "tư vấn" cho Khoa không? Tất nhiên là Khoa cũng phải nghe tư vấn của nhiều người, những kinh nghiệm của những người đi trước luôn có ích cho mình, nhưng Khoa vẫn tự quyết định là chủ yếu. Trong gia đình thi Khoa chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ Khoa, mẹ là một người cực kì nghiêm khắc và luôn luôn kỳ vọng cao, chỉ chấp nhận mọi thứ từ hoàn hảo trở lên, cũng chính điều này gây cho Khoa nhiều áp lực, nhưng cũng chính điều này đã rèn cho Khoa không quá dễ dãi với bản thân.   - Trong cuộc sống, Đăng Khoa đã từng làm cho ba mẹ buồn hay thất vọng về Khoa? Khoa nghĩ không một ai là hoàn hảo cả, tính Khoa lại “bướng” nên tất nhiên sẽ có lúc làm bố mẹ Khoa không vừa lòng (cười)   - Ngày 8/3 sắp đến, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khoa vào ngày này là gì? Ngày 8/3 mà trong đời Khoa không thể quên được là hôm đó trong ví của Khoa còn ngót ngét đúng số tiền để mua một bó hoa tặng cô giáo.   - Khoa thường làm gì vào ngày 8/3? Ngoài vụ tặng hoa thì tất nhiên phải khao “mấy chị mấy em” đi ăn chè với nem chua rán, nhưng tất nhiên Khoa không phải đảm đương nhiệm vụ này 1 mình rồi. (Cười)   - Món quà Khoa thường tặng Mẹ vào ngày này là gì? Gia đình Khoa thì đơn giản lắm. Một lời chúc cũng là đủ, miễn sao mình vẫn nhớ đến. Đấy là món quà lớn nhất   - Xin cám ơn Đăng Khoa về những chia sẻ và chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường bạn đã chọn.

Theo VNMedia