SAO » Chuyện làng sao

Đang sốt cao Cát Phượng vẫn bức xúc lên tiếng: 'Nếu tôi nhắn tin... cho bé An Nguy, tôi sẽ chết thê thảm, không nhìn thấy mặt Bom'

Chủ nhật, 18/11/2018 21:04

Nữ nghệ sĩ đang trong tình trạng sốt cao vẫn vô cùng bức xúc trút nỗi lòng và chỉ ra những điều không hợp lí trong đoạn tin nhắn do An Nguy đăng tải.

Mới đây, An Nguy đã đăng tải hình ảnh chụp đoạn tin nhắn được cho là của Cát Phượng gửi cho cô để dàn dựng về ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn ngay trên fanpage cá nhân. Trong đoạn tin nhắn qua lại được đặt tên nhóm là "Mẹ Tuệ team", tài khoản được cho là của Cát Phượng đã chat những nội dung nhằm mang lại sức nóng cho bộ phim và tin tưởng câu chuyện này sẽ thành công.

Đoạn tin nhắn được An Nguy đăng tải để tố Cát Phượng đứng sau dựng lên scandal

Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận ra, đoạn tin nhắn có thời gian không trùng khớp. Giữa các đoạn tin nhắn chụp lại cách nhau gần cả tháng. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc với nghệ sĩ Cát Phượng để làm rõ câu chuyện.

Nghe máy chúng tôi trong tình trạng sức khoẻ không tốt, Cát Phượng cho biết mình sốt cả đêm qua vì viết kịch bản gấp. Nữ nghệ sĩ bức xúc: “Tôi thề với bạn, từ khi xảy ra chuyện cho đến hôm nay, nếu tôi có nhắn tin hay gọi điện cho bé An Nguy, tôi sẽ chết thê thảm, không nhìn thấy mặt Bom. Tôi chưa từng gọi hay nhắn tin. Gọi điện thoại cho bé An Nguy cũng nói gì bây giờ. Tôi không biết tin nhắn đó ở đâu ra. Mới đây, có một bạn bên báo gọi hỏi tôi, tôi xin bạn ấy gửi những đoạn tin nhắn đó qua cho tôi xem. Tin nhắn giả rất nhiều và người hại mình cũng không ít. Đâu phải ai cũng thương mình đâu.

Nếu các bạn nhà báo, tin tôi, thương tôi, xin gọi bằng được An Nguy để hỏi rằng, giả sử tôi dàn dựng trong chuyện này thì hãy buộc tôi ngồi lại đối mặt làm việc, đó cũng là phong cách làm việc của tôi trước nay, không nhắn tin, gặp trực tiếp để còn có bằng chứng không đối chối lật lọng. Tôi phải ngồi nói chuyện với An Nguy nếu tôi đứng phía sau dàn dựng sắp đặt. Tôi hỏi bạn, phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, tôi có hùn vốn đồng nào không hay tôi có đạo diễn không? Nếu có, tôi cũng không làm mấy trò bỉ ổi này. Tôi là người đi một đường thẳng. Vì thế, anh chị em nghệ sĩ quý tôi là thế. Tôi không trách An Nguy vì An Nguy không có facebook của tôi và tôi cũng không có Facebook của An Nguy. Tại sao lại nhắn tin cho nhau? Đó là cái sai. Hơn nữa, hình chụp các tin nhắn có thời gian cắt ghép không hề khớp nhau. Nếu là tin nhắn một câu chuyện quan trọng tại sao cách nhau đến cả tháng trời”.

Cát Phượng đã chính thức lên tiếng khi tiếp tục bị cho là dàn dựng chuyện Kiều Minh Tuấn - An Nguy

Cô cho biết thêm, bản thân phải đợi báo chí gọi phỏng vấn mới biết câu chuyện này: “Khi các bạn gọi tôi mới biết câu chuyện. Từ khi sự việc xảy ra tôi không trả lời báo chí nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng vì quá tức. Tôi không biết ai hại tôi nữa. Tôi không có làm điều đó. Cái xui lại đập lên đầu tôi nữa. Kiều Minh Tuấn đang đi lễ, càng không biết sự việc này.

Giả sử tôi có ý khơi chuyện làm trò thì thời điểm đó làm luôn chứ giờ này khơi lại làm chi? Khổ sở lắm. Tôi hiểu trong lúc xảy ra scandal, khán giả nghi ngờ tôi và Kiều Minh Tuấn cũng có lí của họ. Vì chúng tôi cùng nhau đi Đà Nẵng và thái độ tôi lại bình tĩnh. Tình ngay lí gian, bạn tôi đặt vé cho tôi và Kiều Minh Tuấn đi ra Đà nẵng chơi ngay ngày đó. Tôi nghĩ, khi bạn mình đã đặt vé thì không nên làm bạn mất vui. Thứ hai, ra Đà Nẵng tôi mới có dịp nói chuyện với Kiều Minh Tuấn. Nhà có cu Bom, tôi lớn tiếng sẽ không hay. Tôi đành ra đó giải quyết. Sáng 15 tôi bay về lại Sài Gòn. Kiều Minh Tuấn ở tới 17 bay ra Hà Nội dự ra mắt phim. Thời điểm đó, ai cũng thấy tôi quá bình tĩnh nên nghĩ tôi dàn dựng. Tôi hỏi mọi người, nếu mọi người là tôi, ở vị trí của tôi, nếu tôi không giữ thăng bằng, không mỉm cười, không bình tĩnh, tôi đột quỵ hay có vấn đề gì sẽ rất tội cho con trai tôi. Ai cũng nghĩ vì sao tôi bình thường quá? Vạch ra từng tí mọi người sẽ thấy tội cho tôi. Sau tất cả, một đêm tôi ngồi xuống và suy sụp hoàn toàn. Năng lượng không còn vì thời gian qua đã cố gồng lên chịu đựng. Mọi chuyện đã qua tại sao lại gây nên chuyện này làm gì nữa?"

Cuối cùng, Cát Phượng cũng gửi lời nhắn nhủ đến người cố tình dựng ra đoạn tin nhắn này rằng: “Làm ơn đừng tạo nghiệp. Đừng tạo cho tôi thêm nghiệp và đồng thời họ cũng tự tạo nghiệp cho bản thân. Một khi tạo nghiệp thì trả không dễ đâu. Làm ơn thương người như thế thương thân. Đừng hại người ta nữa. Tối qua tôi đã bị sốt nên rất nhức đầu. Chuyện này thật sự sốc gấp mấy lần scandal trước đây. Tức dễ sợ tức. Sự việc đã yên hãy để cho yên. Người trong cuộc đã yên, tại sao người ngoài cuộc cứ muốn gieo sóng gió? Tôi hỏi thẳng, người ngoài cuộc đó, người gửi tin nhắn đó đang muốn gì ở tôi? Họ có bản lĩnh hãy gọi thẳng cho tôi, tôi sẵn sàng ra nói chuyện. Tôi muốn biết họ muốn gì ở tôi. Tôi sẽ ra gặp và giải quyết, đáp ứng. Tôi có thể mất tiền nhưng không thể mất danh dự".

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới