SAO » Chuyện làng sao

Đáng thương như HyunA: Hiên ngang yêu như 'Nữ hoàng', thuyền chìm mới biết vương miện rơi

Thứ năm, 13/09/2018 14:57

Chẳng một ai có thể tin được rằng "Nữ thần hộ mệnh của Cube" lại phải rời khỏi công ty sau cả một thập kỉ gắn bó chỉ vì thuận theo cảm xúc tự nhiên mà muốn tự do yêu đương.

Sáng nay (13/9), cả cộng đồng K-Pop hoang mang, chấn động vì sự việc Cube Entertainment đăng thông báo loại HyunA và E'Dawn ra khỏi danh sách nghệ sĩ của công ty. Cách đây một tháng, HyunA và E'Dawn đã tự ý công khai chuyện hẹn hò với báo chí, bỏ qua mọi nỗ lực phủ nhận từ phía "Chiếc hộp xanh". Có lẽ ở thời điểm ấy, cặp đôi chị em đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của công ty chủ quản.

Chẳng một ai có thể tin được rằng "Nữ thần hộ mệnh của Cube" lại phải rời khỏi công ty sau cả một thập kỉ gắn bó chỉ vì thuận theo cảm xúc tự nhiên mà muốn tự do yêu đương.

HyunA từng được ví như "Nữ thần của Cube", cô đã cùng công ty trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Ai cũng nghĩ dù cho nữ idol có làm gì đi chăng nữa thì Cube vẫn sẽ bao dung, thậm chí là "nhắm mắt làm ngơ" bởi HyunA chính là "cần câu cơm" của cả một hệ thống. Đứng trước thông tin cặp đôi chị em bị "đuổi thẳng" khỏi Cube Entertaiment, phía người hâm mộ Hàn Quốc chia làm hai phe: Nửa thì hả hê với quyết định của "Chiếc hộp xanh", nửa lại cho rằng công ty này đã quá sai lầm.

Dẫu vậy, việc từ một nữ ca sĩ may mắn được kế thừa danh hiệu "Nữ hoàng gợi cảm" của đàn chị Lee Hyori, HyunA đã đánh mất cá tính và đặc quyền của chính mình chỉ vì chạy theo tiếng gọi của trái tim. Giờ đây, người hâm mộ chỉ biết ngồi hồi tưởng lại ánh sáng hào quang mà nữ ca sĩ này từng thổi vào làng nhạc Kpop.

Thỏi nam châm đầy mê hoặc

Nhan sắc tự nhiên và hình tượng ngọc nữ là hai đặc điểm được ưa chuộng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Chính vì thế, việc theo đuổi và thành công với hình ảnh gợi cảm là điều không hề dễ dàng. HyunA bước chân vào showbiz từ khi còn rất sớm. Cô lần đầu ra mắt công chúng với tư cách thành viên nhóm nhạc Wonder Girls năm lên 15 tuổi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã đánh mất cơ hội được là một mảnh ghép của nhóm nhạc huyền thoại vì lý do sức khỏe và tái debut cùng các thành viên 4Minute (Cube Entertainment) vào năm 2009.

"Gợi cảm" là thương hiệu gắn liền với nữ ca sĩ sinh năm 1992.

HuynA và các thành viên trong nhóm 4Minute.

Tuy không phải là một nhóm nhạc xuất chúng, 4Minute vẫn được xem là bệ phóng hoàn hảo cho HyunA. Ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm có tên "Hot Issue", nữ ca sĩ đã được khán giả chú ý bởi chất giọng lạ tai, khả năng rap, nhảy và ngoại hình nổi bật. Rất nhanh sau đó, cô được nhìn nhận là một tân binh đa tài và có thể tỏa sáng với sự nghiệp solo.

Chỉ 1 năm sau khi debut, HyunA đã có MV solo đầu tiên mang tên "Change". Đây là sản phẩm âm nhạc báo hiệu cho hành trình xây dựng hình tượng gợi cảm của nữ ca sĩ sinh năm 1992. Kể từ đó, gương mặt đại diện của 4Minute từng bước trưởng thành về phong cách và trở thành "Nữ hoàng gợi cảm" qua các bản hit như "Bubble Pop!", "Trouble Maker" (hợp tác với Hyun Seung của Beast), "Ice Cream", "Now" (cùng Hyun Seung)…

Lợi thế vóc dáng cùng vẻ ngoài gợi cảm giúp HyunA tiếp cận phong cách sexy một cách dễ dàng.

Thời điểm ấy, HyunA trở thành màu sắc độc đáo và đầy sức hút của Kpop, bởi không nhiều nữ ca sĩ dám theo đuổi hình tượng gợi cảm. Cả trong MV và trên sân khấu, người đẹp đều để lại dấu ấn riêng bằng chất giọng đặc trưng và sự quyến rũ vừa phải trong từng vũ đạo. Điều mà khán giả nhớ về "Bubble Pop!", "Ice Cream" là giai điệu và vũ đạo, chứ không phải động tác nâng ngực phản cảm trong "Lips & Hip" của HyunA sau này.

Cô nàng tắc kè hoa năm nào giờ hóa phản cảm chỉ trong tích tắc

Thị trường âm nhạc Hàn Quốc ngày càng khốc liệt với sự xuất hiện của hàng loạt tân binh nhiều màu sắc. Sự cá tính và hình tượng gợi cảm không còn là chiếc áo mặc riêng cho HyunA, buộc cô phải làm mới mình. Thế nhưng nữ ca sĩ lại chọn cách hở hơn, bạo hơn để gây chú ý. Đó chính là con dao hai lưỡi đã biến "Nữ hoàng gợi cảm" trở thành một ngôi sao hết thời phản cảm.

Cựu thành viên 4Minute ngày càng sexy đến dung tục.

Mỗi khi HyunA trình diễn trên sân khấu, khán giả gần như "bội thực" với các động tác vũ đạo "nóng bỏng mắt" của cô.

Việc HyunA lựa chọn phong cách biểu diễn quá gợi cảm khiến cô phải chịu những lời chỉ trích, "ném đá" là điều dễ hiểu. Cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ rằng, nữ ca sĩ đã vượt qua giới hạn của "quyến rũ" và trở thành "rác rưởi" hay "lẳng lơ một cách rẻ tiền". Dù lần nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng cư dân mạng không thể phủ nhận HyunA có một sức hút mãnh liệt với truyền thông, luôn là tên tuổi hot ở hàng loạt sự kiện.

Nữ ca sĩ bỏ ngoài tai nhiều ý kiến, tiếp tục với hình tượng gợi cảm. Đầu năm 2018, cô nàng gây sốc bằng hàng loạt hành động như dùng tay nâng ngực, cởi áo khoe nội y trên sân khấu.

Những hình ảnh vượt quá giới hạn của hai từ quyến rũ của HyunA.

Lee Hyori quyến rũ nhưng đầy hoang dại ở tuổi 39.

Khoảnh khắc hiếm hoi HyunA gợi cảm vừa đủ.

Bất cứ hình tượng nào cũng cần được xây dựng dựa trên nền tảng là sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng cho chất lượng sản phẩm. Việc không chú trọng vào cốt lõi bên trong, mà chỉ cố gắng ăn theo thương hiệu cũ mòn khiến HyunA ngày càng trượt dốc. Hãy nhìn sang Lee Hyori, "Nữ hoàng gợi cảm" một thời dù rất thành công nhưng vẫn dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những ý tưởng độc đáo với MV "Black" ra mắt cách đây một năm. Giữa hàng loạt thần tượng Hàn Quốc với vẻ ngoài trong trẻo, người phụ nữ 39 tuổi sở hữu làn da nâu vẫn tự tin và gợi cảm theo cách riêng.

10 năm cống hiến cả thanh xuân, "Nữ hoàng gợi cảm" chính thức sụp đổ chỉ vì yêu

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau chẳng có gì là sai. Ấy thế mà HyunA và E'Dawn đã bị công ty chủ quản Cube Entertainment ra thông báo huỷ hợp đồng chỉ vì đi theo tiếng gọi của trái tim. Có một điều khá bất ngờ là cặp đôi chỉ biết tin mình bị đuổi khỏi Cube qua báo chí và khá sốc họ bị ép rời đi đơn phương khi chưa qua bất kì thảo luận nào cùng công ty.

HyunA và E'Dawn là tấm gương người nổi tiếng hứng chịu hậu quả của việc yêu cùng công ty.

Đại diện Cube cho biết: Sự trung thành và tin tưởng luôn là yếu tố hàng đầu trong quá trình quản lí hoạt động của nghệ sĩ. Việc Hyuna và E'Dawn bí mật hẹn hò, tự ý công bố đã vi phạm nghiêm trọng điều khoản trong hợp đồng và khiến công ty mất niềm tin vào hai nghệ sĩ. Không những thế, hình ảnh của HyunA và nhóm nhạc Pentagon, đồng thời lịch trình hoạt động của các nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi nằm dưới quyền quản lý của Cube, việc HyunA yêu ai cũng không còn là quyền của riêng cô nữa. Thật đáng tiếc. Muốn yêu phải đợi công ty đứng ra lên lịch trình ngày, giờ cụ thể để thông báo. Nhưng ngoài ải công ty ra, còn có cả ải các fan. Làm gì có fan nào thích thần tượng của mình có người yêu. Chốt lại là đừng dại mà yêu. Yêu cùng công ty thì một khi đắm thuyển sẽ lôi thêm một người chìm nghỉm.

Yêu nhau không công khai thì bị cắm sừng, công khai thì bị đuổi việc là điều mà bất cứ idol nào cũng phải học thuộc.

Bởi người nghệ sĩ sống bằng sự quan tâm của công chúng, tiền của công chúng, cảm xúc của công chúng. Họ muốn nghệ sĩ độc thân thì họ phải độc thân. Đừng nghĩ đến hạnh phúc của mình trước khi được công chúng cho phép.

Chắc cũng chẳng phải tự nhiên mà Cube Entertainment lại quyết định chào tạm biệt với "gà đẻ trứng vàng" HyunA của họ. Chẳng ai muốn tạm biệt một người có khả năng đem lại tiền vàng cho công ty đâu, chỉ vì HyunA quá thành thật, không muốn lừa dối fan mà tự ý công khai tình cảm đấy thôi.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)