SAO » Chuyện làng sao

Danh ca hải ngoại Thanh Hà: 'Bạn trai hiện tại của tôi là người may mắn nhất'

Thứ ba, 22/10/2019 09:03

'Tôi vẫn tâm sự thường xuyên mà. Tôi bảo nếu không gặp những mối tình đầu tiên và thất bại thì tôi không biết yêu anh ta và trân trọng anh ta đâu. Thế nên anh ta mới là người may mắn nhất' - danh ca Thanh Hà cho biết.

Chiều 21/10 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chuỗi liveshow "Trăm nhớ ngàn thương" kỷ niệm 70 năm âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Đông đảo nghệ sĩ tới dự như danh ca hải ngoại Thanh Hà, Giao Linh, ca sĩ Bằng Kiều, NSƯT Minh Vượng, đạo diễn Vạn Nguyễn... Sau chương trình, Thanh Hà - "người tình âm nhạc" của Lam Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống cũng như âm nhạc với báo giới.

Chào danh ca Thanh Hà! Có bạn trai cùng làm nghệ thuật, chị có lợi thế gì?

- Lợi thế đầu tiên là người này hiểu công việc của mình khó khăn như thế nào. Nhiều khi hiểu nhiều quá, thương quá đâm ra hại luôn. Tức là có những lúc chăm kỹ quá lại làm cho mình hơi bực bội.

Anh chị có hay bất đồng trong công việc?

- Bọn chị cãi nhau nhiều lắm khi ngồi trong phòng thu. Chọn một ý tưởng làm album, tựa gì? Hoặc đơn giản nhất, ví dụ gần đây - dù không thuộc dòng nhạc Lam Phương nhưng là một hit mới nhất của mình là bài “Sợ yêu”. Anh nhất định không cho tôi hát. Anh bảo nó trẻ quá, rồi đoạn đầu của nó có đôi chỗ giống với bài “Anh muốn em sống sao”. Anh không chịu, nhưng mình thấy cái đoạn sau nó quá hay. Rồi mình thấy ca từ của bài này đúng là viết cho mình, kết nối với rất nhiều phụ nữ - những người cùng tâm trạng. Thế là tôi hát thôi. Cũng không ngờ là nó thành hit, ban đầu chỉ biết là mình quá thích nên mới hát.

Nhiều khi cãi nhau cũng có cái thú vị của nó. Cãi nhau xong thì mới biết, người này nếu chạm đến chỗ này thì sẽ như vậy.

Chị từng ca ngợi rất nhiều về tình yêu, chia sẻ về việc anh ấy rất chiều chị. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, bạn trai chiều chị như thế nào?

- Tôi được như vậy không đơn giãn chỉ là người đó muốn chiều mình đâu, dạy người ta như vậy đấy. Mình bây giờ đã nhiều kinh nghiệm rồi, không còn cái kiểu anh phải tự hiểu. Làm sao người ta tự hiểu được. Mình muốn gì là mình nói nhưng tất nhiên phải xài chất giọng ngọt ngào, lúc nào cũng nhỏ nhẹ. “Buồn khổ qua rồi, em chỉ muốn được như vậy thôi. Mãi mề về sau, em chỉ mong như vậy thôi. Em không cần tiền, không cần gì khác. Chỉ cần anh đứng ở sau lưng hỗ trợ em, và cho em những lời động viên ngọt ngào. Đừng bao giờ làm em mất mặt trước bạn bè em. Nếu nhỡ điên điên hay cáu chút thì cứ bình tĩnh và chịu đựng em”… Đại loại vậy.

Thanh Hà và bạn trai kém tuổi xuất hiện trong họp báo

Nữ ca sĩ ôm danh ca hải ngoại Giao Linh thân thiết trong ngày tái ngộ

Giao Linh xúc động khi nhớ về những kỷ niệm với nhạc sĩ Lam Phương

Chị vừa nhắc đến tiền, vậy cát-xê hai anh chị đi diễn chung về nhà sẽ xử lý thế nào?

- Tiền của anh là của chị, và tiền của chị là của chị. Đàn ông người ta không có trưng diện như phụ nữ. Giày đâu cần cao gót, cứ bata thôi. Quần jeans thì cứ cho từng 5 cái, hầu hết là màu đen vì dễ mặc nhất. Anh rất nhiều đồ đen vì làm trong nghề này người ta hay yêu cầu. Đưa gì mặc nấy, vì vậy mình ít mua cũng không sao. Anh đẹp trai rồi, anh không cần mặc đồ đẹp.

Anh cũng không thích đồ hiệu?

- Ông không biết đồ hiệu đâu. Nhiều khi mình làm rồi tự thưởng cho mình cái ví mà ông nói một câu mất hứng luôn đấy. “Em có biết cái này, anh mua được một đồ nghề âm thanh kiếm ra tiền. Cái này có kiếm ra tiền cho em đâu”. Hồi xưa mới yêu nhau thì “sao em mua một đôi giày như thế, em có rồi”. Mình bảo “em chưa có màu này”. Bây giờ thì ông không ý kiến, nhưng thỉnh thoảng khi mình cầm ví mới ông lại bảo: “Thay vì mua cái ví này, em mua một ca khúc đi”. Sau đấy thì mình không mua ví nữa, mà nếu có mua thì ông không bao giờ biết. (Cười)

Kém tuổi chị khá nhiều, anh ấy có đem đến cho chị cảm giác được bao bọc và che chở?

- Đấy, nhìn tướng ông thì biết đấy. Chị may mắn một điều, mỗi một điều trong tình yêu là người này rất trẻ nhưng rất chững chạc, không nhí nhố. Tôi có một tâm hồn trẻ, vui vẻ lắm. Nếu mà ông như vậy nữa chắc điên mất. Phải có một người để kéo mình xuống, ông làm được điều đấy. Vì những bạn còn trẻ, cùng tuổi ấy - đến bây giờ họ vẫn còn mê chơi game nhé. Từ ngày mình gặp cho đến giờ không thấy ông chơi một cái game gì cả. Buổi sáng thức dậy đi tập thể thao, đi thể thao về làm café cho tôi. Ông làm là tôi thích uống nhất vì nó quen rồi. Sau đấy vào phòng thu, rồi lại ra trung tâm Thúy Nga. Đến giờ đi ăn, ăn đúng giờ luôn.

Anh ấy có nấu ăn không?

- Nấu ăn thì con bảo không ăn được. Ông chỉ nấu được 3 món nhưng món nào cũng có vị gần giống nhau luôn. Nó chán lắm. Ông rất thích ăn trứng gà, lại không ăn lòng đỏ - chỉ ăn luộc thôi. Ở với chị thì nhiều lúc cũng hư lắm. Thi thoảng mình bảo anh ăn chán quá, chả nhẽ em ra hàng ăn một mình. Ông sợ mình buồn nên bảo ra ngoài ăn luôn.

Con gái riêng của chị quý anh ấy chứ?

- Đúng rồi, thương lắm! Nó gọi ông ấy là chú.

Thanh Hà hát live một ca khúc của Lam Phương trên sân khấu

Cũng là bolero nhưng nhạc Thanh Hà rất sôi động, lý do là gì?

- Vì tôi yêu những điều mà mình không có. Tôi là người năng động quá, nên nhiều lúc ông ấy kéo mình xuống. Nhiều lúc ông ấy thích vì mình luôn làm cho ông cười. Tôi đi ra ngoài thì thôi chứ về đến nhà là cả nhà cười luôn. Tôi ít khi ở nhà nên muốn mang niềm năng lượng tích cực ấy về. Có điều này là mình học được để đời sống tốt hơn, nhất là gia đình. Nhà mình nhỏ lắm, chỉ có 4 người với 1 con chó. Nếu không làm được cho tốt thì đâu có thể ra ngoài mà làm được điều gì khác.

Lúc nãy khi họp báo, chị rơi nước mắt khi nói về nhạc sĩ Lam Phương. Chị có thể chia sẻ về mối quan hệ giữa chị và nhạc sĩ?

- Từ hơn 20 năm trước khi tôi mới bước vào nghành ca hát, vẫn còn là một cô bé hát ở phòng trà. Hôm đấy khi hát ở quán café thì có ca sĩ Duy Trác, nhạc sĩ Lam Phương tới dự. Mình chỉ biết hát thôi chứ không biết tối hôm ấy xẩy ra chuyện gì. Sau chương trình tôi có gặp và được các chú, các bác chỉ dạy. Nhưng khi họ ra về thì mình quên mất là chưa xin số điện thoại để liên lạc. Tôi chạy ra chặn đầu xe luôn. (Cười) Tại cũng không biết làm sao nên cứ đứng trước đầu xe đập đập. Mọi người mở cửa xe xuống, chú Lam Phương cho số. Ngày hôm sau mình gọi ngay. Chú bảo là giới thiệu cho mình vào trung tâm Diễm Xưa. Vì âm nhạc ở đó hợp với chất giọng của tôi. Chú bảo mình tuy nhỏ tuổi nhưng khi hát nghe rất là buồn. Chất giọng buồn, chứ không phải năng động, trẻ trung. Chú giới thiệu rồi làm album “Tình đẹp như mơ”. Sau một thời gian trò chuyện, tâm sự thì chú đưa vào phòng thu, chỉ dạy cách chọn bài hát, hát như thế nào, nhấn nhá ra sao.

Tôi là người nấu ăn cho chú rất nhiều để trả công chú. Tôi là người rất mê nấu ăn. Chú lại thích ăn những món ăn Việt Nam như cá nục kho, canh cải. Ở Cali có những quán cơm chỉ ấy, tức là mình thích ăn món gì chỉ món đó. Nhưng chú thích mình nấu bởi sạch sẽ và chú tin mình. Đặc biệt chú rất thích uống sinh tố bơ.

Hiện tại sức khỏe của nhạc sĩ Lam Phương thế nào?

- Mỗi ngày già hơn thì chú cũng yếu hơn. Bao nhiêu năm nay dù đi lại khó khăn nhưng chú là một người rất ý chí. Dù vẫn ngồi xe lăn, đi đâu cũng có một người cháu tháp tùng theo để lo cho chú. Chú cũng đến làm rất nhiều show của chú ở các nước như Canada, Mỹ, Úc, Pháp. Nói thật nhá, người ta mê nhạc của chú nhưng người ta vẫn thích đến để xem chú hơn nữa. Muốn được chụp hình với chú.

Hơn 1 năm rồi tôi không gặp chú Lam Phương vì mình đi nhiều quá. Tôi có hứa là khi về Mỹ sắp tới thì sẽ gặp chú. Chụp một vài cái ảnh hay thu một cái audio để giúp cho đạo diễn Vạn Nguyễn làm cái chương trình này.

NSƯT Minh Vượng gây bất ngờ khi tham dự liveshow Lam Phương với vai trò MC

Nghệ sĩ Minh Vượng và đạo diễn Vạn Nguyễn

Ca sĩ Bằng Kiều

Vừa nãy lúc họp báo, chị có hát một bài do nhạc sĩ Lam Phương viết riêng tặng chị. Thường thì các nhạc sĩ chỉ viết ca khúc chỉ để tặng riêng người tình âm nhạc hoặc người yêu. Vậy với chị thì sao?

- Lúc đấy tôi tầm 22-23 tuổi, mới yêu lần đầu và chia tay. Ngày nào cũng khóc, không muốn đi hát. Cứ vào phòng thu hát là khóc. Chú mới hỏi: “Chuyện gì, trời sập à”. Chú đùa cho mình cười, xong ngồi kể cho chú nghe lại cũng khóc. Mới yêu lần đầu có vài tháng mà sao sâu đậm thế. Thế là chú mới viết ca khúc này như một lời động viên đó. Tôi hát ca khúc ấy ở trung tâm Thúy Nga và được rất nhiều người đón nhận.

Chị có hay tâm sự về mối tình đầu tiên này với bạn trai hiện tại?

- Tôi vẫn tâm sự thường xuyên mà. Tôi bảo nếu không gặp những mối tình đầu tiên và thất bại thì tôi không biết yêu anh ta và trân trọng anh ta đâu. Thế nên anh ta mới là người may mắn nhất. Bây giờ mình có thể cũ kỹ không còn đẹp nhưng… đồ cổ mà. Giá trị hơn nhiều. (Cười)

Mối quan hệ giữa chị và con gái thế nào?

- Rất gần gũi và thân thiết. Con bé rất thích hát nhưng mà không thích vào trong showbiz. Thích hát ở trong trường, chơi vui hay ở nhà có tiệc tùng. Nghệ sĩ đến nhà, em rất thích hát, thích khoe với bạn của mẹ. Vì biết những người đấy là những người trình độ và nổi tiếng. Muốn mọi người nghe rồi nhận xét thế nào. Bạn ấy vừa tròn 20 hôm tháng 9.

Chị từng chia sẻ rằng đã trải qua nhiều đau buồn, đổ vỡ - vậy tại sao hiện tại chị không chọn cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên gia đình mà vẫn lăn lộn hàng ngày với âm nhạc?

- Sở dĩ tình cảm của tôi và Roland kéo dài tới 13 năm đến bây giờ là vì cả hai đã ở với nhau 16 tiếng mỗi ngày, lúc đi ngủ là không tính đấy. Vì thế mà nó bền vững hơn những cặp khác. Một khi mình đã xong công việc về nhà thì chỉ biết dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau thôi. Không phải thấy tình duyên tốt mà tôi bỏ đi chọn cái nghề này mà công việc chọn mình. Bọn tôi chọn những lúc có thể nhất để gặp nhau. Tôi cũng rất muốn những người phụ nữ đang ở tuổi của mình, đã từng trải qua hôn nhân thất bại nên thưởng cho mình hoặc tạo cho mình cơ hội như vậy. Đừng chỉ chăm chăm lao vào kiếm tiền, bởi tiền không biết nói chuyện.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Mr Ngao (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới