SAO » Chuyện làng sao

Danh hài Minh Nhí đau lòng chia sẻ: 'Mua căn nhà đầu tiên ba mất, mua căn nhà thứ 2 má mất'

Thứ hai, 01/03/2021 18:36

"Má tôi bị tai biến, nằm liệt giường mười mấy năm. Ba và các chị cáng đáng phần má, lo cho tôi ăn học. Nhà tôi trầm lắng kể từ đó. Ai cũng nghĩ chắc má đi trước ba, không ngờ", Minh Nhí rưng rưng kể.

Vừa qua, trong một buổi phỏng vấn ngắn với truyền thông, danh hài Minh Nhí đã có những chia sẻ liên quan đến câu chuyện gia đình của anh từ nhiều năm về trước. Theo đó, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và xót xa trước đau thương mà nam nghệ sĩ này từng trải qua.

Khi được hỏi về ký ức không thể quên về đấng sinh thành, Minh Nhí chỉ nghẹn ngào chia sẻ, thời điểm đó, mẹ của nam nghệ sĩ bất ngờ bị tai biến và phải nằm liệt giường đến mười mấy năm. Không lâu sau, gia đình rơi vào cảnh khó khăn khi mất đi một trụ cột về tài chính.

Tuy nhiên, ba và các chị đều cáng đáng phần lo cho mẹ, lo cho Minh Nhí được đến trường tới nơi tới chốn. Khoảng thời gian đó, ai cũng nghĩ mẹ sẽ ra đi trước ba, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Minh Nhí cho biết những kí ức của anh về bố mẹ khiến mình không thể quên được.

Sau khoảng thời gian chăm chỉ làm việc, chạy show thường xuyên, anh đã tích góp được tiền và tậu được căn nhà nhỏ vào năm 33 tuổi. Anh cảm thấy hạnh phúc vì bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mình đã được đền đáp: "Năm 33 tuổi, tôi gom tiền mua được căn nhà nhỏ, trang hoàng sơn phết cẩn thận. Tôi mơ mộng cái nhà bé xíu ấy là chỗ ba có thể ghé nghỉ chân 1 - 2 ngày mỗi khi lên Sài Gòn. Vì hồi trước tôi ở thuê với Cát Phượng, Lý Hải, Hữu Bình. Căn phòng bé tý, ba tôi chỉ lên thăm rồi về ngay chứ không có chỗ nghỉ lại. Tôi đứng nhìn theo dáng ba dần đi khỏi con hẻm dài mà chua xót, tự nhủ phải sớm mua nhà. Nhưng chính trong mấy hôm sơn phết nhà mới, tôi nghe tin dữ".

Tuy nhiên, niềm vui chưa bao lâu danh hài Minh Nhí liên tục nhận những tin buồn, 2 lần mua nhà anh đều nhận hung tin ba và mẹ lần lượt ra đi.

"Tối đó, tôi đi diễn cùng anh Hữu Châu. Nhóm chúng tôi đang ăn khách, diễn 10 – 15 show/đêm là bình thường. Tôi nhận tin nhắn từ chiếc máy phonelink: '"Ba mất rồi, em về gấp". Tôi tưởng ai đùa ác, tôi chửi thầm: Ai đùa mà mất dạy thì lại tiếp tục tin nhắn như vậy. Show sau ở rạp Trống Đồng, tôi mượn điện thoại bàn gọi về nhà thì biết chính xác là ba đã mất", nghệ sĩ Minh Nhí đau lòng chia sẻ.

Suốt khoảng đường chạy xe từ chỗ làm về nhà khi nghe hung tin bố mất, Minh Nhí vẫn giữ bình tĩnh gặp phụ huynh lần cuối. "Vừa gác máy, tôi nghe MC giới thiệu đến tiết mục của Minh Nhí, Hữu Châu. Và tôi ra diễn một cách vui vẻ… Sau vài show, tôi ra nói với anh Hữu Châu: Em diễn hết nổi rồi. Anh Châu định chia tiền cát-sê, tôi nói để tính sau rồi lên xe với anh Năm. Suốt đoạn đường về Sa Đéc, chuyến xe không một tiếng động, thỉnh thoảng là tiếng sụt sịt của hai người con trai vừa mất ba", nam nghệ sĩ buồn bã nhớ lại.

Chưa dừng lại ở đó, 3 năm sau, danh hài Minh Nhí mua nhà mới lớn hơn thì mẹ của anh ra đi mãi mãi. "Má đi sau mười mấy năm nằm liệt giường vì tai biến. Sau đó, tôi mua nhà lần 3 và ở đó tới giờ. May sao cái hạn năm xưa không lặp lại với tôi lần nữa", nam nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ.

Mai Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới