SAO » Chuyện làng sao

Đào Bá Lộc: Ngán ngẩm thay cho “người yêu cũ” bán quá khứ đổi hào quang, bán tự trọng đổi tiếng cười mua vui cho thiên hạ

Thứ sáu, 29/09/2017 22:04

Giờ thì cái tên Đào Bá Lộc nổi như cồn nhưng không phải vì có sản phẩm âm nhạc tốt mà vì câu chuyện tình cũ được mang ra làm trò vui cho thiên hạ.

Câu chuyện Đào Bá Lộc tiết lộ từng yêu một nam MC kiêm danh hài đình đám hiện đã có vợ đang khiến dư luận dậy sống. Chưa dừng lại ở đó, Đào Bá Lộc còn đau lòng nói về việc bị người này cắm sừng trong ngỡ ngàng và tức tối. Với những thông tin dù là úp mở mà nam ca sĩ cung cấp, nhiều người tự tin đoán được cái tên của nam MC kiêm danh hài nọ. Bao lời xầm xì bàn tán rộn ràng. Cái sự vô tình là người thứ ba ấy làm anh chàng buồn lắm. Buồn đến mức khi có tình mới anh vẫn băn khoăn trăn trở về tình cũ để phải lên báo kể chuyện bị cắm sừng dù biết người ta đã có gia đình hạnh phúc.

Lộc bảo yêu thật lòng và bị cắm sừng. Ừ, chuyện tình yêu mà, đúng sai có nghĩa lí gì khi giờ đường tình đã đôi ngã. Huống chi câu chuyện đã cũ, đã ở thì quá khứ nói làm chi cho khó xử cả đôi bên. Người ta nói còn yêu mới còn hận, còn trách. Lộc kể lể từng chi tiết rất chỉn chu và chính xác thế kia hẳn câu chuyện hằn sâu trong tâm trí lắm đến mức giờ ấp ôm người mới vẫn cứ nhớ hoài bóng hình xưa để rồi tức tối và ấm ức kể lại câu chuyện xưa cũ. Còn yêu mà, cũng thông cảm được nhỉ? Thế nhưng, vì sao Lộc không kể câu chuyện ấy khi người yêu cũ vẫn còn độc thân hay ngay trong thời điểm đã chia tay nhau cho lòng nhẹ nhàng hơn. Đằng này, Lộc chọn đúng cái thời điểm bản thân xuất hiện trở lại khi tham gia một chương trình truyền hình khá có tiếng. Và nghe đâu còn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nữa cơ. Thế khác nào cho người khác cái cơ hội để nghi ngờ Lộc dụng tâm sâu xa, mượn chuyện tình cảm, lợi dụng danh tiếng người xưa để làm bàn đạp để gây chú ý, để đánh bóng tên tuổi. Sau tháng ngày bận rộn với sự nghiệp yêu đương mà quên ra mắt sản phẩm âm nhạc một cách chăm chỉ thì chao ôi, không gì tốt bằng tạo hiệu ứng truyền thông bằng scandal tình cảm.

Lộc bảo người trong cuộc sẽ không trách Lộc. Đúng, trách móc có khiến Lộc dừng lại cái câu chuyện đang gây hoang mang dư luận, làm xáo trộn đến cuộc sống của người ta không? Lộc có tôn trọng người yêu cũ đâu mà đòi người ta trách Lộc. Giả sử còn yêu mới còn trách. Hết yêu và khinh rồi thì coi như không khí cho lành vậy. Nhìn bề ngoài câu chuyện, người ta thoạt nghĩ người tổn thương có quyền lên tiếng. Nếu suy cùng xét tận cùng, Lộc được nhiều quá đi chứ. Người buồn bã đau xót duy nhất chính là vợ của tình cũ của Lộc. Liệu khi quyết định kể lại câu chuyện đã qua, Lộc có phút giây nào thoáng nghĩ đến cảm nhận của con người vô tội ấy? Bán chuyện tình trong quá khứ để đổi lấy hào quang hẳn là vinh quang lắm, hãnh diện lắm nên hô hào cho cả thế giới biết.

Tiếp tục cho câu chuyện cao trào hơn, học trò của Hà Hồ “chiêu đãi” bàn dân thiên hạ bữa “tiệc tám” thêm phong phú khi chia sẻ hành trình yêu đương với những chiến tích hiển hách dài như một trang sử. Trang tình sử của anh chàng quả thật dài lắm. Yêu hẳn 14 người rồi. Những mối tình đã cũ ấy chỉ có hạn sử dụng không quá 3 tháng. Vậy thì tính sơ sơ 1 năm anh chàng yêu có 4 người chứ mấy. Giả sử nam ca sĩ cứ yêu miệt mài không ngừng nghỉ thì 14 người tình ấy yêu trong hơn 3 năm thôi. Gay cấn và cao trào hơn là trong 14 lần yêu thì quá 5 năm lần Lộc phải làm con giáp thứ 13. Cái cách Lộc khoe chiến tích tình yêu bằng những con số cứ nhẹ bẫng, cứ tự nhiên chứ chả xấu hổ ngại ngần như nhiêu sao Việt khác. Bởi hầu hết các ca sĩ đều né tránh nói về đời tư để giảm thiểu sự phân tán chú ý từ phía công chúng. Bởi nhiệm vụ chính của ca sĩ vẫn là hát. Khao khát lớn nhất người ca sĩ muốn cũng là khán giả biết đến mình thông qua những sản phẩm âm nhạc. Ai lại muốn nhắc đến tên mình chỉ nhận được cái tặc lưỡi lắc đầu và câu cửa miệng: “Ca sĩ đó thấy có hát hò gì đâu. Hát cũng chả hay. Toàn scandal tình cảm thôi”.

Có lẽ, Lộc là một cá thể khác so với các đồng nghiệp của mình. Thích chơi với scandal hơn chú tâm làm sản phẩm âm nhạc. Lộc cứ thoải mái, hồn nhiên, vô tư hết mực có thể về chuyện yêu ai, bị ai bỏ. Lộc hết lần này đến lần khác giãi bày về những kỉ niệm tình yêu của mình trên mặt báo. Sau mỗi cuộc tình, người ta thường dừng lại để suy ngẫm, để xoa dịu vết thương lòng vừa kéo mài. Riêng Lộc lại cắm cúi yêu tiếp. Những 14 người chắc chung tình phải biết. Cái cách “yêu sòn sòn” quên đau khổ đã qua này chắc chỉ mỗi Lộc làm được. Lộc bảo khi kể về người cũ, Lộc đã hỏi người yêu mới. Đến đây mới thấy được sự tôn trọng Lộc dành cho người yêu ở thì hiện tại của mình. Vậy mà người mới lại vô tư cho Lộc kể lể về tình cũ, kể luôn chuyện bị cắm sừng cho bàn dân thiên hạ biết mà không chút tự ái ngại ngần. Khi yêu, ai cũng mù quáng, ai cũng muốn người yêu của mình chỉ nghĩ đến duy nhất mình mà thôi. Thậm chí, có người vì yêu mà ghen luôn với tình cũ, cấm đoán người yêu không được liên lạc hay nhắc nhớ về tình cũ. Đến đây mới thấy người yêu của Lộc “rộng lượng” quá khi cho phép người yêu của mình không những kể mà còn xúc động đến từng chi tiết. Hẳn là người mới yêu Lộc lắm mới cho Lộc cái quyền “tự trọng” kể về chuyện tình cũ lưu loát đến thế. Có lẽ, lúc đầu người ta sẽ thắc mắc vì sao Lộc yêu mỗi người không quá ba tháng. Hoạ chăng thần tình yêu cứ bắn nhầm mũi tên định mệnh. Nhưng không, thần tình yêu bắn trúng chứ chả trật. Chỉ có điều với cách yêu cuồng, yêu dễ dãi và chóng chán thì đối phương tự tìm đường rút lui mà thôi. Tình yêu với Lộc có thời hạn sử dụng quá ngắn hạn nên rút kinh nghiệm từ 14 mối tình trước, người hiện tại đang chừa cho mình đường lui an toàn để khi có hết yêu cũng không đến mức lên mặt báo thế này.

Từ sau The voice, sự nghiệp của Đào Bá Lộc không khởi sắc mấy. Không biết sau khi kể lại tình dang dở với nam MC kiêm danh hài nọ, sự nghiệp âm nhạc của Lộc có khá khẩm hơn không nhưng cả thế giới phải công nhận Lộc là nghệ sĩ Việt can đảm nhất khi dá công khai kể chuyện yêu nhiều người, yêu không quá ba tháng, yêu bất chấp dù làm người thứ ba. Ừ thì như Lộc bảo rằng, Lộc không dùng chuyện tình cảm để PR giữa cái thời đại mà bất kì ngành nghề nào cũng đều cần PR. Không biết bao nhiêu người sẽ thương và đồng cảm cho Lộc, chỉ thấy khắp xó xỉnh trà dư tửu hậu, ai cũng bàn tán về Lộc như một câu chuyện mua vui rẻ tiền hẳn Lộc phải hài lòng về thành tích này của mình lắm nhỉ?

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới