SAO » Chuyện làng sao

Dara (2NE1) muốn thử ngồi xe gắn máy và ăn bánh mì Việt Nam

Thứ sáu, 05/08/2016 21:45

Chiều nay (5/8), mỹ nhân không tuổi Dara (thành viên nhóm nhạc 2NE1) đã có mặt tại buổi họp báo cùng các fan và giới truyền thông.

Xuất hiện tại buổi họp báo, Dara diện bộ váy bó sát, khoe đôi chân nuột nà và vẻ đẹp rạng ngời. Điều khiến truyền thông Việt và các fan càng yêu mến cô là nụ cười tươi rói chưa hề "tắt" từ lúc cô xuất hiện tại sân bay cho đến khi sự kiện ra mắt báo giới Việt Nam chiều nay kết thúc.

Nụ cười rạng rỡ của Dara khiến ai cũng phả tan chảy

Đáng yêu ở mọi góc nhìn với nụ cười của "Mỹ nhân không tuổi"

Cũng trong buổi gặp gỡ truyền thông, người đẹp được đặt ra khá nhiều câu hỏi vui thú vị về mình:

Chào Dara, đây là lần thứ hai bạn đến Việt Nam. Bạn thấy Việt Nam có gì đặc biệt với bạn?

Điểm đặc biệt nhất của Việt Nam là các bạn fan của Việt Nam rất nóng bỏng. Lần nào tôi đến, các bạn cũng chào đón tôi nồng hậu. Con người Việt Nam cũng rất tốt bụng. Tôi muốn thưởng thức ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. Đặc biệt là phở gà.

Ngoài hai ngày với các hoạt động cùng fan, bạn có kế hoạch gì cho riêng mình không?

Nếu có thời gian, tôi mong muốn được đi ăn nhiều món ăn địa phương. Bạn có thể giới thiệu cho tôi vài món đặc sản không? Tôi rất muốn thử món bánh mì ở Việt Nam.

Đến Việt Nam lần này, bạn mong đợi điều gì nhất?

Mong đợi lớn nhất của tôi là gặp gỡ các bạn fan của mình. Lần trước, tôi đến Việt nam, chỉ làm việc chứ không được đi tham quan. Lần này, tôi hi vọng có thời gian để đi thăm nhiều nơi ở Việt Nam hơn.

Bạn muốn thử làm điều gì nhất khi đến Việt Nam?

Tôi chưa bào giờ ngồi xe máy, tôi muốn thử môt lần. Lần sau nếu có cơ hội đến Việt nam, tôi sẽ mặc áo dài. Kế hoạch tương lai trong sự nghiệp của bạn như thế nào?

Nếu không bận rộn với công việc, bạn thích làm gì vào ngày nghỉ?

Ngày thường, nếu không làm gì, tôi sẽ chơi với mèo. Nhà tôi có bốn chú mèo rất đáng yêu.

Bí quyết nào để bạn có được vẻ đẹp không tuổi?

Tôi tập thể dục đều đặn để có thể lực tốt và da cũng căng lên. Tôi có huấn luyện viên riêng. Tôi ăn rất bình thường, chủ yếu tránh món mặn và cay thôi. Dù tôi thích ăn cay nhưng vì sắc đẹp nên phải hạn chế. Ngoài ra, tôi luôn giữ cho tinh thần của mình luôn vui vẻ. Tôi như con nít và thích chơi với bạn bè nhỏ tuổi hơn.

Bạn có phải là một cô gái đong đầy cảm xúc không?

Cảm xúc của tôi bay lên xuống bất chợt. Tôi cực dễ xúc động với những chi tiết gây cảm động.

Bạn có bí mật nào chưa từng chia sẻ với truyền thông?

Hồi tôi học phổ thông trung học, tôi mặc áo đầm dài, đi bị vướng và bị té lăn xuống cầu thang. Thật xấu hổ.

Kế hoạch cho sự nghiệp trong thời gian tới của bạn là gì?

Trong tháng này tôi có nhận lời làm giám khảo một cuộc thi audition ở Philippine. Tôi cũng sẽ lao động thật chăm chỉ trong công việc.

Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)