SAO » Chuyện làng sao

Đệ nhất mỹ nhân của trùm sòng bạc Macau: Hết lòng để bị phụ bạc, con trai tai nạn tử vong, con gái điên loạn vì em qua đời

Thứ ba, 26/11/2019 19:24

Bên cạnh Hà Hồng Sân, người ta thấy nhiều "bóng hồng" đi qua cuộc đời "ông hoàng" casino này, thế nhưng ít ai biết được người vợ đầu tiên - người mà ông yêu nhất đã từng cùng chồng gây dựng đế chế casino, rồi chết trong cô độc.

Mỹ nhân có gia thế khủng nên duyên cùng chàng trai nghèo Hà Hồng Sân

Vào những năm 1940, khắp Macau truyền tai nhau về một mối tình không xứng đôi vừa lứa giữa tiểu thư con nhà gia tộc giàu có Lê Uyển Hoa với chàng trai nghèo mới khởi nghiệp chỉ với 30 nghìn đồng - Hà Hồng Sân. Trong khi Lê Uyển Hoa được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Macau" bởi vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành thì Hà Hồng Sân lại sinh ra trong gia đình đang ở thời kỳ xuống dốc, trở thành 1 kẻ nghèo túng. Có thể nói, mối tình của họ lãng mạn chẳng khác nào tiểu thuyết Quỳnh Dao. Người ta cứ mãi nghi hoặc về mối tình không môn đăng hộ đối này mà vẫn chẳng hiểu vì sao mỹ nhân đẹp nhất Macau lại phải lòng và chấp nhận về chung một nhà với chàng trai nghèo đến từ Hong Kong.

Lê Uyển Hoa - nàng tiểu thư danh giá của Macau.

Hà Hồng Sân ngày còn trẻ.

Biết là như vậy nhưng Hà Hồng Sân vẫn tìm mọi cách để tiếp cận, theo đuổi người đẹp họ Lê. Ông cố gắng học tiếng Bồ Đào Nha để có thể giao tiếp với người tình trong mộng. Sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, điển trai lại có tài tán gái, chỉ bằng một cú liếc mắt, đôi ba lần hẹn hò trên xe đạp để gặp gỡ uống trà, trò chuyện tương lai mà mỹ nhân Macau quyết định về chung một nhà với Hà Hồng Sân khi chỉ vừa 19 tuổi.

Khởi nghiệp trong điều kiện thiế thốn, Hà Hồng Sân cho thấy mình là người không dễ dàng bằng lòng với số phận, không muốn bị người khác xem thường. Cuộc tình "đôi đũa lệch" khiến nhiều người bất ngờ và chẳng mấy tin vì sao một gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng như nhà họ Lê lại quyết định gả con gái cho một thanh niên nghèo với đôi bàn tay trắng lưu lạc đến Macau. Nhưng bằng tình yêu và ý chí quyết tâm lập nghiệp của mình, cả hai đã chứng minh tình yêu của mình vốn chẳng phải điều sai trái và lệch lạc gì.

Đám cưới ngày ấy của 2 người.

Khi sóng gió bệnh tật chưa ập đến, đây vẫn là mối tình đẹp nhất nhì Macau thời bấy giờ.

Công cuộc lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng và xây dựng nên một đế chế casino "hốt bạc" ở đất Macau

Chuyện nàng tiểu thư tài sắc vẹn toàn "gả thấp" cho 1 chàng trai nghèo đã khiến cho cả Macau phải rúng động. Tuy nhiên, Lê Uyển Hoa vẫn bất chấp sự đàm tiếu, trào phúng của dư luận, hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Hà Hồng Sân. Gia tộc của đệ nhất mỹ nhân Lê Uyển Hoa cũng có công góp sức vào việc xây dựng nên đế chế casino của Hà Hồng Sân.

Nhờ quan hệ mật thiết với chính phủ, gia đình Lê Uyển Hoa đã giúp cho Hà Hồng Sân "rửa sạch" gia thế, chen chân được vào giới nhà giàu thượng lưu Macau và kết thân với nhiều "quan lớn", phục vụ cho bước ngoặt lập nghiệp sau này của hai vợ chồng. Thậm chí, cháu ngoại của Hà Hồng Sân – Tôn Kính Hồng cũng từng nói thẳng rằng: "Vua sòng bạc lập nghiệp hoàn toàn là dựa vào Lê Uyển Hoa".

Cuộc hôn nhân không "môn đăng hộ đối" này đã khiến cho cả Macau phải chấn động.

Chỉ 1 năm sau ngày cưới, Hà Hồng Sân nắm giữ tài sản lên đến gần 3 tỷ đồng, chứng minh thực lực của ông ở đất Macau và cũng không phụ sự giúp đỡ nhiệt thành của người vợ tảo tần Lê Uyển Hoa. Hai vợ chồng cứ từng bước, từng bước gây dựng nên đế chế casino ở Macau dù gặp nhiều khó khăn, sóng gió những ngày đầu.

Thế nhưng, càng giàu có thì càng có nhiều người ghen ghét, Hà Hồng Sân bị người Macau xua đuổi, chật vật trở về quê cũ Hong Kong. Tuy nhiên, Lê Uyển Hoa vẫn sát cánh bên chồng và trở thành động lực để thanh niên họ Hà nỗ lực phấn đấu. Hà Hồng Sân lại 1 lần nữa trở về Macau với danh nghĩa 1 thương nhân nổi tiếng trẻ tuổi.

Đối với Hà Hồng Sân, Lê Uyển Hoa vẫn là người mà ông yêu nhất, nhưng con tim của ông có lẽ lại quá nhiều ngăn.

Nhiều năm sau, thoát khỏi cái bóng của gia tộc Lê Uyển Hoa, Hà Hồng Sân cứ thế gây dựng được tên tuổi của mình trong giới sòng bạc nói riêng và giới thượng lưu "lắm của nhiều tiền" ở Macau nói chung. Khi đó, người Macau cũng không thể không thừa nhận chàng công tử nghèo túng năm nào đã dần che khuất "ánh hào quang" của đại tiểu thư Macau. Trước kia, người ta gọi Hà Hồng Sân là "con rể nhà họ Lê" thì giờ đây, Lê Uyển Hoa lại chỉ được gọi là "bà Hà". Tuy nhiên, Lê Uyển Hoa chẳng để tâm mà cam chịu trở thành người phụ nữ đứng sau lưng của Hà Hồng Sân.

Hà Hồng Sân dần vượt qua "ánh hào quang" của Lê Uyển Hoa.

Sự nghiệp của Hà Hồng Sân ngày càng lớn, đối mặt với vô số cám dỗ nhưng lại vẫn một lòng với bà xã. Trong lòng của Hà Hồng Sân, Lê Uyển Hoa mãi mãi là người phụ nữ đặc biệt nhất. Họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua mưa gió, nếm đủ mọi cực khổ, đối mặt với tương lai mịt mù. Lê Uyển Hoa luôn ở bên làm bạn với Hà Hồng Sân, giúp chồng mở các mối quan hệ, cân nhắc từng bước đi của chồng, làm dịu đi nỗi lo lắng, căng thẳng của Hà Hồng Sân. Sau vài năm, Lê Uyển Hoa đã sinh cho Hà Hồng Sân 2 đứa con, 1 trai 1 gái là Hà Siêu Anh và Hà Du Quang. Vợ chồng hòa thuận, trai gái đều đủ, có thể nói đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Lê Uyển Hoa.

Đôi trai gái con của Lê Uyển Hoa.

Bệnh tật và sự phản bội của kẻ chung gối dẫn đến kết cục ra đi để giải thoát

Đối với tình yêu, Lê Uyển Hoa luôn tự tin có thể sánh vai bên Hà Hồng Sân đi đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, cuộc sống lại tràn ngập những điều bất ngờ và cái kết "trọn đời trọn kiếp" lại chẳng dành cho Lê Uyển Hoa. Tình cảm của cả hai có lẽ cứ kéo dài mãi mãi và không có sự xuất hiện của những "bóng hồng" khác nếu như sự nghiệp casino không ngày càng phát triển, mang lại tiền bạc, danh vọng cho ông Hà và cũng không đem đến bệnh tật, vẻ ngoài già nua cho bà Hà.

"Gia phả" rắc rối của gia đình Hà Hồng Sân.

Năm 1957, Lê Uyển Hoa bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, Hà Hồng Sân đã tìm kiếm thầy thuốc khắp nơi nhưng lại không ai có thể trị được bệnh cho bà. Sau đó, bệnh của bà nghiêm trọng tới mức phải cắt bỏ dạ dày, liên tục uống thuốc, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và liên tục sút cân.

Thời còn trẻ, người ta cứ mãi thấy một Lê Uyển Hoa và Hà Hồng Sân quấn quít bên nhau, cùng vượt qua sóng gió và gây dựng nên đế chế casino. Thế nhưng khi tuổi già ập đến, bệnh hiểm nghèo đã lấy đi sắc đẹp ngày ấy của bà Hà khiến cho Hà Hồng Sân phải đi tìm người chăm sóc khác cho ông và chẳng mấy khi còn xuất hiện bên người vợ tần tảo này nữa.

Mấy tháng sau, Hà Hồng Sân mang Lam Quỳnh Anh xuất hiện trước công chúng, cưới người phụ nữ này trở thành bà hai. Người vợ cả dù đang đau ốm trên giường bệnh cũng chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý. Năm thứ 2 đổ bệnh, bà vẫn cố sinh thêm cho Hà Hồng Sân 1 cô con gái nữa. Thế nhưng những ngày sau đó, Hà Hồng Sân thường xuyên tay trong tay với bà hai tham gia các sự kiện xã giao, còn bà cả thì nằm trên giường bệnh, bị cả thế giới quên lãng.

Hà Hồng Sân có thêm bà Hai với lý do cần 1 người phụ nữ chăm lo cho mình.

Dù đau ốm và bị phản bội, Lê Uyển Hoa vẫn cố sinh thêm con cho Hà Hồng Sân.

Năm 1962, Lê Uyển Hoa lại sinh cho Hà Hồng Sân đứa con thứ 4 và cũng trong năm này, bà hai cũng sinh cho ông trùm 1 nàng công chúa. Lúc đó, người ngoài chỉ biết gia đình trùm sòng bạc hết sức yên bình, "hậu cung" không đấu đá lẫn nhau mà không biết được nỗi lòng của Lê Uyển Hoa: Hết lòng yêu chồng nhiều năm như thế vì sao bà lại nhận được kết cục như vậy?

Dù thế, Lê Uyển Hoa vẫn kiên cường chống lại bệnh tật. Lòng tự tôn của bà không cho phép bà đầu hàng. Cứ như vậy, Lê Uyển Hoa đã đấu tranh với bệnh tật trong suốt 10 năm trời. Tưởng chừng như chỉ bị mỗi chồng "ghẻ lạnh" mà Lê Uyển Hoa còn gặp phải một biến cố lớn khác trong quãng đời cuối cùng cô độc của mình - bị tai nạn mất hết trí nhớ chỉ duy nhất tình cảm dành cho Hà Hồng Sân là còn nguyên vẹn.

Lê Uyển Hoa kiên trì đấu tranh chống lại bệnh tật.

Lê Uyển Hoa trở nên già nua, chậm chạp. Mái tóc bạc và những nếp nhăn nơi khóe mắt rất khó làm người khác liên tưởng đến nhan sắc xinh đẹp năm nào.

Thế nhưng, tai nạn đâu chỉ dừng lại tại đó. Tám năm sau, đứa con trai mà Lê Uyển Hoa yêu thương nhất cũng qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông tại Bồ Đào Nha. Sự ra đi của con trai đã khiến vợ chồng Hà Hồng Sân - Lê Uyển Hoa vô cùng đau khổ. Vốn sức khoẻ không tốt, Lê Uyển Hoa lại suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Còn con gái Hà Siêu Anh - người vốn rất thân thiết với em trai sau khi biết tin này đã đau khổ tới mức mắc bệnh tâm thần, điên loạn và ra đi khi mới 65 tuổi.

Hà Siêu Anh đau khổ đến điên loạn sau cái chết của em trai.

Nhiều năm sau, ông trùm lại lần lượt cưới bà ba (người từng chăm sóc cho Lê Uyển Hoa lúc ốm đau) và bà tư, sinh rất nhiều con cái nhưng bà Hà cũng chỉ âm thầm chấp nhận vì quá mệt mỏi với sự phụ bạc ấy của người đã đầu gối tay ấp với mình thời trẻ rồi ra đi ở tuổi 80. Con gái thứ 3 của bà, Hà Siêu Hiền đau lòng cho biết: "Mẹ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa lại phải chịu nhiều ốm đau như vậy. Ông trời quá bất công với bà".

Hà Siêu Hiền.

Cái chết của Lê Uyển Hoa đã khiến cho Hà Hồng Sân vô cùng đau khổ. Dù đã hơn 80 tuổi nhưng ông vẫn chạy ngược chạy xuôi để lo liệu cho đám tang của người vợ thuở hàn vi của mình, thậm chí còn tự mình tới Macau để lựa chọn mộ cho bà.

Hà Hồng Sân tự mình lo liệu cho đám tang của Lê Uyển Hoa.

Ở thông báo tin buồn, Hà Hồng Sân cũng dùng từ "Vợ yêu" để gọi Lê Uyển Hoa. Trong danh sách người nhà cũng không hề nhắc đến 3 bà vợ còn lại. Có lẽ đây là sự tôn trọng cuối cùng mà ông dành cho đại mỹ nhân họ Lê. Năm 2007, khi Hà Hồng Sân cùng với bà ba, bà tư cùng nhau tham dự sự kiện, giới truyền thông đã đặt câu hỏi: "Ai là người xếp thứ nhất trong lòng ông?", Hà Hồng Sân đã trả lời: "Người tôi yêu nhất đã qua đời".

"Vua sòng bạc" tuyên bố người ông yêu nhất đã qua đời. Trong ảnh là Hà Hồng Sân và bà Tư Lương An Kỳ.

Hiện tại, trùm sòng bạc Macau cũng đã tuổi cao sức yếu, không còn điển trai, cũng chẳng hề khỏe mạnh như trước. Nhiều năm như vậy, luôn có người đặt câu hỏi: "Liệu Hà Hồng Sân rốt cuộc có yêu Lê Uyển Hoa hay không?". Chắc hẳn là có nhưng ông vẫn phụ bạc người phụ nữ đó. Có người còn nói, Hà Hồng Sân bây giờ vừa bệnh tật lại cô độc, liệu có thấu hiểu cảm giác năm xưa của người vợ cả từng bị ông phụ bạc hay không?

Hiện tại, Hà Hồng Sân cũng đã già yếu rất nhiều.

Không biết ông có còn nhớ đến người vợ đã đồng cam cộng khổ bên mình khi xưa hay không?

"Chúng ta sau này có tất cả nhưng lại không có chúng ta" quả thật rất đúng với mối tình lỡ dở này của Hà Hồng Sân và Lê Uyển Hoa. Khi còn trẻ người ta từng sống hết mình vì nhau, nhưng khi khó khăn và tuổi già ập đến, liệu có mấy ai nguyện yêu, nguyện "nhịn" như "đệ nhất mỹ nhân Macau"? Dù Hà Hồng Sân từng nói người ông yêu nhất đã không còn, ý ám chỉ Lê Uyển Hoa nhưng có nuối tiếc cũng chẳng thể đưa người vợ tần tảo, cùng mình đi lên từ hai bàn tay trắng và gây dựng nên đế chế casino quay trở lại sau nhiều năm chịu cảnh chung chồng, bệnh tật bủa vây và chết trong cô độc.

Ngọc Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới