SAO » Chuyện làng sao

Diện một chiếc đầm 'hợp với mình', Ngọc Trinh chiếm trọn tâm điểm thảm đỏ nhưng thua sạch lòng người

Thứ hai, 20/05/2019 21:53

Thả dây ngắn câu cá lớn nhưng cái giá Ngọc Trinh phải trả lại đắt hơn so với những lần tính toán đầy chủ đích trước đây.

Hôm nay hẳn là ngày của Ngọc Trinh và chiếc đầm "mặc như không" của cô. Công chúng trong nước đua nhau bàn luận về cô với những từ ngữ khó nghe. Cư dân mạng Trung Quốc xôn xao tìm hiểu thông tin về nhân vật mà họ cho là lố hơn, dập tắt hết của những diễn viên hạng bét xứ họ khi cất công đến tận LHP Cannes phô bày hình thể để câu kéo sự chú ý. Truyền thông quốc tế cũng được dịp nhầm lẫn Ngọc Trinh và ngôi sao Hoa ngữ Cổ Lực Na Trát, sau khi đã lỡ gọi cô là "vị khách vô danh"... Ai không hài lòng thì kệ vì theo Ngọc Trinh là mỗi người mỗi ý, miễn cô thoả mãn được mục đích đặt ra ban đầu là mặc chiếc đầm hợp dáng hợp sở thích và tạo hiệu ứng truyền thông lan toả đã là thành công. Thế nhưng, để có thành công đó, người đẹp lại đạp đổ cả một công trình mà cô cất công đặt từng viên gạch vun đắp trong hai năm qua: tình thương và niềm tin vào một cô gái tử tế, tự trọng.

Ngọc Trinh nói không sai, cô được mặc một chiếc đầm hợp với mình, quan trọng lắm chứ. Có thế, cô mới tự tin sải bước trên thảm đỏ, đọ dáng đọ sắc cùng vô số ngôi sao tài sắc quốc tế. Thế nhưng, Ngọc Trinh có quên chăng, đây là thảm đỏ quốc tế, tức gu thời trang có đẹp, độc lạ cũng cần tính thẩm mĩ đại chúng. Thời trang là để mở mang thêm gu thẩm mĩ chứ không thể "đập tan nát" cái đẹp một cách thô bạo đến thế. LHP Cannes bao lâu đã trở thành sàn diễn làm lố cho nhiều sao hạng bét của Trung Quốc muốn tìm chút tiếng tăm như: cô tì nữ mờ nhạt trong "Diên Hi công lược" hay người đẹp thích khoe hàng Can Lộ Lộ... Họ đều có điểm chung là không danh, không tài, không sức hút... mới hạ thấp bản thân tự trọng, bất chấp thủ đoạn để tìm một chút chú ý ít ỏi từ truyền thông quốc tế. Cuối cùng, họ được gì ngoài những lời chửi rủa chê bai miệt thị từ công chúng trong nước lẫn quốc tế? Ngọc Trinh không hề giống số phận với những mĩ nhân xứ Trung nhạt nhoà. Ít ra tại Việt Nam, Trinh cũng là một ngôi sao được bao người săn đón. Một khoảng thời gian dài trước đây, Trinh từng gắn liền với scandal nhưng không ai phủ nhận bất tài.

Thả dây ngắn câu cá lớn nhưng cái giá Ngọc Trinh phải trả lại đắt hơn so với những lần tính toán đầy chủ đích trước đây.

Trong mắt công chúng lẫn truyền thông, Ngọc Trinh là một ẩn số, là một ngoại lệ. Đúng, bởi cô làm được những điều không tưởng. Từ cô gái quê lên Sài Gòn lập nghiệp, dựa vào đại gia lên đời, dựa vào những phát ngôn sốc để có vị thế trong showbiz. Tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn có những điều đáng để ngưỡng mộ. Đó là sự nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng, sự thẳng thắn và thật thà trong cách sống, sự tử tế với những người xung quanh. Bằng chứng là hai năm trở lại đây, Ngọc Trinh sống kín kẽ hơn. Cô liên tục hoạt động nghệ thuật với những sản phẩm chất lượng như vai chính trong "Vu quy đại náo". Những bài phỏng vấn của Trinh cũng dễ chịu hơn với ngôn từ gẫy gọn, ý tứ, khôn khéo, thẳng thật nhưng biết tiết chế. Người ta hỏi vì sao Trinh không còn phát ngôn sốc? Trinh bảo mình đã trưởng thành nên hiểu điều gì nên làm và không nên làm. Người ta thắc mắc vì sao Trinh tham gia nhiều lớp học kiến thức kĩ năng trong khi công việc đã quá bận? Trinh bảo mình muốn cố gắng vì tương lai.

Tất nhiên, công chúng thương Trinh vì một "nữ hoàng nội y" chịu buông bỏ thị phi để vươn tới thành công bằng đôi chân tập đi từng bước của mình. Trinh từng bước chiếm trọn tình yêu thương, đồng cảm và cả sự ngưỡng mộ từ khán giả. Nếu trước đây trên bình luận ở mỗi status hết 90% là mắng chửi Trinh thì nay con số đã cân bằng 50-50. Đó là thành công không nhỏ của Trinh. Hình ảnh Trinh đang đẹp đang sáng, hà cớ gì chỉ vì cái lợi trước mắt, vì ham muốn nhất thời khiến Trinh phải hạ giá đánh đồng bản thân với những cô gái vô danh của showbiz xứ Trung? Phải chăng Trinh nghĩ, sexy ở phương Tây là chuyện thường tình, siêu mẫu Kendall Jenner từng diện bộ cánh hở không tưởng sải bước trên thảm đỏ Cannes thì tại sao Ngọc Trinh thì không? Nếu theo dõi những bài viết về Kandall Jenner, ai cũng hiểu bộ cánh nhức mắt kia là một vết nhơ của cô nàng siêu mẫu nội y này, hoàn toàn không phải chiến tích lẫy lừng như ai đó vẫn đang lầm tưởng. Tây cũng như ta, hở không đúng chỗ, hở phô, hở thiếu tôn trọng người đối diện và không gian xuất hiện chỉ có thể nhặt gạch đá chứ không phải hoa hồng rải lối.

Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh khoe thân nhức mắt. Tại những sự kiện trước đây, cô cũng hở bạo, hứng nhiều gạch đá vì không hợp thẩm mĩ, văn hoá của Việt Nam. Nó vẫn dễ chịu vì phạm vi trong nước. Với sự kiện mang tầm quốc tế, Ngọc Trinh ít ra cũng ý thức được bản thân cần làm gì, hành động ra sao, chỉn chu đến từng chi tiết thế nào để công chúng quê nhà không bẽ bàng vì mình. Chỉ vì thoả mãn tạo ra hiệu ứng truyền thông, thoả mãn bản thân lại vùi dập danh dự đến đáng thương. Cư dân mạng Việt Nam ném đá Trinh bao nhiêu lại gọi tên người từng làm vinh danh nước nhà là Lý Nhã Kỳ bấy nhiiêu.

Cùng xuất hiện tại LHP Cannes nhưng tâm thế của Trinh và Kỳ lại khác xa nhau. Về độ giàu có và phủ hàng hiệu lên người, Lý Nhã Kỳ và Ngọc Trinh cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy nhiên, cái đầu lạnh và chiến lược thông minh tạo thương hiệu cho bản thân lại khác hẳn tầm đẳng cấp. Một người vì tự ái dân tộc mà cố gắng chỉn chu và sang trọng hết cỡ, một người vì sự ích kỉ của bản thân mà dìm luôn tự ái bản thân bằng cách khoe thân phô và thô. Mỗi năm Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ là cả sự mong chờ của công chúng, một kế hoạch tỉ mỉ mặc hàng hiệu gì, đeo trang sức nào và xuất hiện với danh nghĩa ra sao. Từ khách mời của thương hiệu rượu, Kỳ bước lên tầm thượng khách khi là một trong những nhà tài trợ cho LHP Cannes. Kỳ như một bà hoàng, một ngôi sao lớn được xướng tên, được truyền thông quốc tế chờ đợi và gọi tên đầy kiêu hãnh. Đã 6 năm dài ròng rã, Kỳ đã cho Việt Nam một bị thế vững chãi, một chỗ đứng thật kiêu sa tại sự kiện danh giá quốc tế. Năm nay, Kỳ không dự vì bận dự án riêng. Trinh thay Kỳ, đại diện Việt Nam xuất hiện, Trinh đạp đổ không thương tiếc cái công Kỳ tạo ra, đạp luôn niềm tự hào của công chúng Việt đang dõi theo những ngày diễn ra LHP Cannes. Trinh mang đến cho công chúng sự ê chề, xấu hổ vì cái gọi là trang phục hợp với mình. Và quan trọng hơn cả, Trinh đạp đổ luôn cả cảm tình và sự yêu thương của công chúng dành cho Trinh những ngày qua. Họ tin Trinh đã chín chắn, trưởng thành và biết dự tính cho tương lai. Họ đâu ngờ Trinh vẫn bốc đồng và cạn nghĩ đến mức chấp nhận thua sạch lòng tin của mọi người để được trở thành điểm sáng trên thảm đỏ chỉ một ngày thôi.

Một phút "huy hoàng" của Trinh đổi lại nỗi đau cho bao người. Thế nhưng, nó cũng sớm vụt tắt và tan như bóng nước. Chỉ còn lại là sự chửi rủa, khinh miệt của công chúng dành cho Trinh. Họ bảo Trinh rẻ tiền, họ bảo Trinh như đi kiếm đại gia hơn là dự thảm đỏ... cùng ngàn vạn lời cay đắng khác. Ừ thì, Trinh đã quen chịu đựng vì trước đây Trinh cũng bắt đầu từ cột mốc bị chửi rủa để nổi trong showbiz Việt. Đó là khi Trinh mới mười tám, đôi mươi. Nay Trinh đã ngấp nghé 30 vẫn chấp nhận ăn chửi để xây một chỗ đứng sao Trinh ơi!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới