SAO » Chuyện làng sao

Diễn viên Hoa ngữ bị chồng đâm chết đã ngộ sát mẹ chồng

Thứ năm, 01/03/2012 09:16

Sau khi kết hôn, Bạch Tĩnh đã thông đồng với người ngoài để lừa dối chồng số tiền hơn 20 triệu NDT (hơn 60 tỉ đồng). Không chỉ thế, cô còn đang lên kế hoạch cướp tài sản của chồng và ép chồng ly hôn.

Ngày (28/2), làng giải trí Hoa ngữ chấn động với tin tức nữ diễn viên Bạch Tĩnh đã bị chồng đâm chết tại nhà riêng. Chồng cô, Châu Thành Hải sau đó cũng tự sát và qua đời. Thảm kịch gia đình Bạch Tĩnh khiến bạn bè và người thân vô cùng bàng hoàng.

Người ta rất quan tâm tại sao Châu Thành Hải lại hành động như vậy. Nhiều nguồn tin cho hay, chồng Bạch Tĩnh suy sụp vì vợ và đau khổ sau khi mẹ anh đột tử trước đó.

Bạch Tĩnh đã lừa gạt tiền của chồng và đòi ly hôn khiến mẹ chồng sốc mà qua đời.

Theo những người bạn của Thành Hải, anh là một doanh nhân có tiếng, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Trước khi cưới Bạch Tĩnh, anh đã có một đời vợ và có một con trai. Khi yêu Bạch Tĩnh, gia đình Thành Hải công khai phản đối cuộc hôn nhân sét đánh này. Tuy nhiên, vượt qua sự ngăn cản của gia đình, anh này vẫn quyết tâm làm đám cưới vào tháng 10/2010. Tài sản ước tính của Châu Thành Hải lên đến cả trăm triệu NDT.

Sau khi kết hôn, Bạch Tĩnh đã thông đồng với người ngoài để lừa dối chồng số tiền hơn 20 triệu NDT (hơn 60 tỉ đồng). Không chỉ thế, cô còn đang lên kế hoạch cướp tài sản của chồng và ép chồng ly hôn. Tính toán khá kỹ nhưng dự định này của cô đã bị chồng phát hiện. Châu Thành Hải đã kể chuyện này với mẹ và không may, bà đã qua đời ngay sau đó.

Nữ diễn viên qua đời khi mới 29 tuổi.

Những người bạn của Châu Thành Hải cho biết, anh ấy thực sự sốc sau sự ra đi của mẹ. Anh đã tự cho rằng chính Bạch Tĩnh là người đã giết chết mẹ anh và đang định ruồng rẫy anh. Thành Hải cảm thấy bản thân bế tắc nên đã hành động nông nổi. Trước khi chết, Châu Thành Hải còn gọi điện cho anh trai nói mọi việc rồi tự báo cảnh sát.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc, Bạch Tĩnh sống ở tầng 12.

Phía cảnh sát cho hay, đối với những thông tin này họ chưa có bất kỳ xác nhận nào. Cảnh sát tại quận Triều Dương nói thêm, tại hiện trường chỉ có hai nạn nhân, một con dao trắng, vết máu loang ra bên ngoài cửa. Trước khi vụ việc đáng tiếc xảy ra hàng xóm có nghe thấy hai vợ chồng này lớn tiếng với nhau. Họ đã cãi vã vào buổi trưa cùng ngày.

Infonet