SAO » Chuyện làng sao

Diễn viên 'lá xanh' của TVB: Tuổi trẻ vang danh, xế chiều cô quạnh

Thứ sáu, 26/05/2017 08:34

Thành công, nổi tiếng nhưng cuộc đời của Hạ Bình - diễn viên 'lá xanh' của TVB tuổi xế chiều lại gặp rất nhiều éo le, bất hạnh.

Hạ Bình (1937) là một nữ diễn viên lão luyện của xứ Cảng thơm, bà tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh và trở thành cái tên được khán giả ở mọi thế hệ yêu mến.

Mặc dù thường chỉ là diễn viên "lá xanh" của TVB, chuyên đảm nhiệm các vai phụ làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng, song không vì thế mà nhân vật của bà nhạt nhòa trên phim. Trái lại, mỗi vai diễn của Hạ Bình đều được đánh giá rất cao. Nhắc đến bà, khán giả sẽ nhớ ngay đến vai diễn mẫu thân của Bào Long trong phim "Cửu phẩm chi ma quan" (Hail the Judge).

Nữ diễn viên "lá xanh" của TVB - Hạ Bình

Không chỉ diễn xuất tốt, bà còn được ví là "Audrey Hepburn Hồng Kông". Nữ diễn viên đã cống hiến trọn tuổi trẻ của mình cho nghệ thuật. Khi đã tuổi xế tà, niềm đam mê đó vẫn không hề tắt - bà vẫn ngày ngày đóng phim và là gương mặt thân quen trên sóng truyền hình. Năm 2005, TVB trao giải "Cống hiến trọn đời" cho Hạ Bình như sự tôn vinh những đóng góp trường kỳ của bà.

Nữ diễn viên thời trẻ

Cho đến lúc tuổi xế chiều, bà vẫn miệt mài cống hiến cho ngành nghệ thuật nước nhà

Thành công trong sự nghiệp là vậy, song cuộc đời của nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp này lúc xế chiều lại vô cùng bất hạnh. Chồng bà đã qua đời từ năm 1991. Cũng từ đó mọi việc trong gia đình do một tay bà lo toan, quán xuyến và nuôi nấng hai con.

Tuy nhiên, hai người con của bà lại chẳng quan tâm và chăm sóc gì đến mẹ già. Dù đã lớn tuổi nhưng nữ diễn viên phải sống đơn độc một mình, lầm lũi đi về trong căn nhà vắng. Vào ngày 25/10/2015, bà bị té ngã trong nhà. Ở tuổi U80 phải sống cô độc, con cái chẳng ai đoái hoài, bà chỉ có thể nằm trên sàn nhà để chờ đợi ai đó đến cứu mình.

Tuy nhiên, mãi tận hơn 10 tiếng đồng hồ sau mới có một nhân viên TVB đến nhà, phát hiện ra và giúp bà gọi cấp cứu. Chia sẻ với phóng viên, nữ diễn viên gạo cội tâm sự hiện sống đơn độc nên "chuyện không ai hay biết tôi ngã là lẽ thường". Bà còn chia sẻ thêm: "Tuổi già đơn độc, lam lũ - trong làng giải trí nào hiếm người như tôi". Đằng sau câu nói đó là bao niềm xót xa và nghẹn ngào của nữ diễn viên. Nghĩ về cuộc đời của Hạ Bình, rất nhiều khán giả đã không tránh khỏi sự xúc động và thương xót cho cảnh tuổi già thê lương.

>> Ca sĩ Đài gốc Việt: phẫu thuật thẩm mỹ giữ chân vợ trẻ, qua đời cô độc vì ung thư máu

Sam Sam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới