SAO » Chuyện làng sao

Diễn viên Lan Phương viết tâm thư xin lỗi chồng vì ốm nghén đến mức trầm cảm và suýt ngất, đọc ai cũng thấy thương

Thứ bảy, 07/10/2023 09:26

Ốm nghén khá nặng nên nhiều lúc diễn viên Lan Phương cảm thấy mình như bị trầm cảm, mệt suýt ngất.

Cuối tháng 9 vừa qua, nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" - Lan Phương bất ngờ thông báo mang thai nhóc tì thứ hai. Cả cô và chồng đều rất vui mừng khi đón thêm thành viên mới.

Cô biết có tin vui khi quay "Gia đình mình vui bất thình lình" nhưng luôn cố gắng hoàn thành vai diễn. Hiện tại, Mới đây, nữ diễn viên gặp tình trạng ốm nghén vật vã:

Lan Phương mang bầu bé thứ hai nhưng bị ốm nghén vật vã.

Mới đây, cô chia sẻ "vài sự thật về ốm nghén và gửi lời xin lỗi chồng David!": "Sau bài chia sẻ về ốm nghén của Phương trên Facebook và Page của mình, Phương nhận được rất nhiều tin nhắn chia sẻ của các mẹ có cùng tình trạng ốm nghén nặng như Phương. Các mẹ đều chia sẻ chung một số điều như là: nếu ai chưa từng trải qua tình trạng ốm nghén nặng thế này thì sẽ không thể hiểu được, nhiều khi còn bị người xung quanh nghĩ là mình giả vờ, hay làm quá vì phụ nữ nào cũng mang bầu và sinh con. Rồi sợ mùi chồng, và nhiều mẹ phải chọn xin nghỉ làm ở nhà vì quá mệt…

Nhiều mẹ nói đọc bài viết của Phương như thể được viết cho chính họ vậy, bởi họ từng gặp nhiều khó khăn để nhận được đồng cảm từ những người xung quanh. Họ đều từng mệt rũ rượi từ ngày này qua ngày khác, đều nôn đến mức cảm giác mật xanh mật vàng cũng ra luôn, và cũng từng cảm giác bất lực òa ra khóc một mình với áp lực từ ốm nghén, từ cuộc sống. Thật sự rất nhiều bình luận của các mẹ làm Phương cũng chảy nước mắt.

Hôm nay Phương muốn chia sẻ thêm 1 chút về vài sự thật không có tí màu hồng nào của tình trạng ốm nghén nặng mà Phương đã trải qua: - Cơ thể có bầu dễ bị nóng nên khi đeo khẩu trang, hơi thở ấm nóng làm các mạch máu quanh khu mũi của Phương cảm giác như bị căng và giãn nở ra, rất khó chịu, nên Phương không đeo khẩu trang được. - Khi tắm, tia nước nóng từ vòi sen chĩa vào mặt làm Phương không chịu nổi, ngay cả việc dùng tay hứng nước rửa mặt cũng không làm việc rửa mặt dễ chịu hơn. Nên hôm nào phải makeup quay chụp hình là Phương ngán ngẩm lắm vì sẽ phải rửa mặt và tắm gội lâu hơn. - Cơ thể có bầu dễ cảm thấy nóng, nhưng có lúc lại rất lạnh, phải mặc áo dài tay. Phương rất thích uống nước đá dù trước đây Phương không bao giờ uống nước có đá. Vì với Phương lúc đó, cảm giác đá lạnh làm Phương dễ nuốt và bớt buồn nôn hơn.

- Hóc môn thay đổi nên dù nôn nhiều cơ thể Phương vẫn căng lên, da cũng căng ra nên tia nước xối vào người rất khó chịu. Và hậu quả là Phương tránh ra ngoài đường để không bị bẩn, để không phải tắm. Phương không dám kể là bao lâu mới tắm gội 1 lần nữa (cái này mình coi là chuyện cười nha, dù nó rất thật). Cũng may David chưa bao giờ than phiền. - Sợ mùi giặt giũ nên Phương sợ toàn bộ cái phòng ngủ của Phương. Cái ga trải giường và cái tủ quần áo đầy đồ lúc nào cũng bốc lên một cái mùi chỉ phụ nữ bị nghén nặng mới hiểu. Nghĩ đến nó là Phương nôn ngay tức khắc. Rồi bước vào nhà tắm là mùi xà phòng tắm gội, rửa mặt bốc lên. Nên Phương phải chuyển qua phòng làm việc để ngủ và chỉ để 1 số quần áo ít ỏi để thay hàng ngày, và nhất định số quần áo đó chỉ giặt bằng nước không. - Phương từng dành 2-3 tiếng ở siêu thị để ngửi và chọn từng viên xà phòng, dầu tắm, dầu gội… để chọn loại ít mùi nhất có thể. Kết quả của việc cố đứng lên ngồi xuống chọn đồ đó khiến Phương suýt ngất. May mà David đến kịp đưa về. - Trong thời gian quá mệt mỏi, ủ rũ, trầm cảm ấy, Phương không cảm thấy có tí tình cảm nào với bất cứ ai xung quanh. Ngay cả với Lina, Phương còn không muốn gần con, cũng không thể hiện được tình yêu gì với con. Vừa do mùi quần áo con, vừa do thể trạng như cái giẻ ướt của mình. Điều đó đương nhiên làm Phương thêm trầm cảm. Sự thật này là sự thật trần trụi nhất của ốm nghén. - Còn với chồng thì việc thay đổi tâm trạng liên tục của Phương là điều mà David phải chịu đựng mỗi ngày. Khi mệt quá, khi nôn nhiều quá, thì chúng ta dễ trở nên nhạy cảm, dễ vỡ vụn lắm, và người hứng chịu đủ thứ cảm xúc tả pí lù đó gần như là chồng của mình. Nên là em xin lỗi anh nhiều nhé, anh David.

Có những lúc phải đi quay, vừa lái xe chở Phương đi, David vừa bảo: “Em không thể tiếp tục đi quay khi em trông như sắp ngất thế này được”. Phương bảo “Em cũng không muốn đâu nhưng mọi kế hoạch đã lên từ lâu, kế hoạch nào cũng bao gồm rất nhiều người trong đó nên em không thể hủy được. Em sẽ cố gắng”. Đỉnh điểm của sự cố gắng bằng mọi sức lực của Phương là khi quay những số cuối cùng của chương trình Super Junior trên VTV7. Ngày đầu tiên là 14 tiếng liên tục, ngày tiếp theo là 7 tiếng liên tục Phương đứng trên sân khấu, nói cười và vui chơi với các bé. Mỗi khi ngừng máy quay hay ngừng để thay cảnh cho game tiếp theo, là Phương nằm vật luôn trên sân khấu. Giờ nghỉ ăn trưa, Phương ngồi đúng nghĩa như 1 cái xác chỉ thở mà thôi. Cố thở và nuốt đồ ăn cho có sức. Trong đầu Phương, một tiếng nói cứ vang lên: “Mình không thể chịu được nữa rồi, mình không thể, mệt quá, sắp ngất rồi”. Còn Ban sản xuất thủ thỉ liên tục vào tai nghe của Phương là “Cố lên Phương ơi, làm tốt lắm, sắp bắt được giặc rồi.” Rồi thì Phương lại cố đứng dậy quay tiếp. Cuối cùng Phương đã vượt qua 2 ngày quay đó, cũng có tí tự hào về bản thân, và không nghĩ mình có thể làm lại như thế.

Phương biết có rất nhiều những người mẹ khác cũng đã dùng tất cả nghị lực và tình yêu của mình dành cho con để vượt qua thời gian khó khăn này, để hoàn thành vai trò làm mẹ và vai trò xã hội của mình. Để rồi sau này chúng ta nhìn lại sẽ tự hào và yêu bản thân mình nhiều hơn. Và rồi chúng ta sẽ dùng sức mạnh đó để tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho những em bé của mình và cho chính mình, các mẹ nhé!'.

Những dòng trạng thái của Lan Phương được nhiều người đồng cảm: "Cố lên mẹ của con", "Đây là gia đình truyền cảm hứng, năng lương tích cực và yêu thương đến mọi người, mọi nhà! Yêu lắm!", "Cố gắng lên nha chị"...

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)