SAO » Chuyện làng sao

Diệp Lâm Anh tự phỏng vấn mình: Đáp trả mẹ chồng cũ, tiết lộ chồng cũ chia tay Quỳnh Thư cặp Á hậu trẻ đẹp

Thứ bảy, 22/07/2023 20:04

Diệp Lâm Anh đã trả lời mọi câu hỏi mà công chúng lẫn truyền thông đang thắc mắc về mình và câu chuyện ly hôn của bản thân.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã tự đưa ra những câu hỏi mà công chúng thắc mắc khá nhiều và bản thân tự trả lời hết mọi vấn đề một cách thẳng thắn. Cô khẳng định: "Không có cuộc chiến truyền thông nào cả và đây là cuộc chiến của một mình tôi. Đây là bài phỏng vấn mà tôi kì vọng là sẽ có thể tạm khép lại câu chuyện ồn ào này. Nó có những thứ mọi người muốn đọc, mọi thứ tôi muốn nói và tôi tin là mình đã nói bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Kể cả ghét, hận và yêu. Tôi mong anh Đức sẽ đọc nó với tâm thế của một người từng là chồng của tôi và đang là cha của các con mình".

Diệp Lâm Anh tự phỏng vấn mình: Đáp trả mẹ chồng cũ, tiết lộ chồng cũ chia tay Quỳnh Thư cặp Á hậu trẻ đẹp.

Nội dung bài tự phỏng vấn của Diệp Lâm Anh vô cùng thú vị và cuốn hút với nhiều sâu hỏi xoáy và sâu:

Tâm trạng của Diệp Lâm Anh hiện tại ra sao? Sau rất nhiều những biến cố, ồn ào, có vẻ như mọi người thấy bạn vẫn đang rất ổn và bình tĩnh?

Tôi không ổn. Nếu một người phụ nữ bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại với “gia tài” nhiều nhất là ồn ào, thị phi, họ cũng không thể ổn. Tôi có thấy mình nóng nảy, thất vọng và cảm xúc thường xuyên nhất của tôi là lo lắng, luôn muốn nổ tung, bất chấp hậu quả có ra sao. Đọc một thông tin sai về mình, nhớ lại những câu chuyện mình đã phải trải qua, tất cả những lý do nhỏ đó cũng làm tôi nổi nóng và lập tức muốn đáp trả ngay. Tôi biết đây là điều tệ hại, nhưng nó lại là điều hợp lý trong hoàn cảnh của tôi. Khi một người phụ nữ bị phản bội, đang mất đi mọi thứ kể cả quyền nuôi con, công sức và danh dự của mình, tôi tin họ rất khó mà suy nghĩ điều gì tích cực.

Điều khiến Diệp Lâm Anh lo lắng, suy nghĩ, thậm chí là bị ám ảnh trong hiện tại là gì?

Về kết quả phiên toà. Tôi ghét cảm giác lo lắng không thể kiểm soát được của mình khi nhắc tới câu chuyện này. Tôi cũng không biết có người phụ nữ nào đã phải trải qua những điều tương tự chưa, nhưng tôi thật sự mong là không. Một người mẹ không biết được liệu mình có quyền ở cạnh con không, luôn thấp thỏm đếm từng ngày, tôi nghĩ đó là một cảm giác rất tệ. Có lần tôi đi ngang qua một khu vui chơi trẻ em, vô tình có một bạn nhỏ gọi "mẹ ơi". Tôi biết chắc đó không phải là giọng của con mình, nhưng tim tôi lập tức nhói lên một cái. Tôi ngoái lại và tìm kiếm, dù biết đó không phải là Bboy gọi mẹ.

Còn về thông tin "đòi trăm tỷ" và những đánh giá kiểu ham giàu, tham vọng... Diệp Lâm Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Tôi có hiểu phần nào những suy nghĩ đó, nhưng tôi thắc mắc rằng nếu như người ta luôn nghĩ “công chúa lấy chàng ngư dân nghèo” chỉ có trong chuyện cổ tích thì tại sao lại bắt chuyện cổ tích tồn tại ngoài đời thật? Tôi tin, khi một cô gái được cầu hôn công khai và được đón về nhà chồng với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè 2 bên, thì cô ấy xứng đáng với điều đó.

Tôi cũng biết những con số tiền tỷ là rất nhiều, nhưng tôi cũng tự tin là công sức, nỗ lực và khả năng của mình không hề ít. Trong 3 năm lấy chồng, tôi đẻ 2 đứa con và thời gian còn lại, tôi chưa một ngày lười biếng hay nói thẳng là có tư tưởng ăn bám, xài tiền của gia đình chồng.

Thậm chí sau khi kết hôn, tôi về ở chung với bố mẹ và anh chồng, chúng tôi không hề có nhà riêng của vợ chồng cùng 2 con. Tôi cùng chồng cũ gây dựng sự nghiệp riêng của chúng tôi từ cửa hàng trà sữa đầu tiên và tôi được bạn bè thân quen giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi có thể phát triển thương hiệu thành công ở thời điểm đó.

Tôi sẽ nói thành thật, tôi ghét việc phải đi ra tay trắng, không được mang theo bất cứ thứ gì từ sức lao động của mình chỉ để được đánh giá một câu “không ham tiền”, “không tham vọng”, trong khi tất cả là những thứ xứng đáng để cho các con có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên câu trả lời cuối cùng tôi khẳng định chưa bao giờ tôi đưa ra con số “vô cảm” nào để thoả thuận về việc giao 2 con cho gia đình chồng. Người ta “nói có sách mách có chứng”. Nên tôi chắc chắn không có bằng chứng nào để chứng minh khi đó không phải sự thật.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều người phụ nữ chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân tay trắng vì sợ "điều tiếng" của người đời. Tôi cũng đã quyết định như vậy cho đến khi những anh chị và bạn bè xung quanh tôi nói với tôi là tôi đang đặt sự sĩ diện cao hơn quyền lợi của 2 con nhỏ. Tôi có viết trong đơn ly hôn là "tôi sẵn sàng nhận sự cấp dưỡng của người cha với mục đích nuôi dậy các con tốt hơn". Tôi nghĩ đó là sự tự nguyện và trách nhiệm của một người cha.

Có nỗi sợ nào mang tên là đám đông không?

Có, rất nhiều nhưng hiện tại thì tôi quen rồi. Tôi từng rất sợ hãi một điều: Tôi không thể biết ánh mắt của đám đông nhìn mình ra sao. Có một người bạn từng nói với tôi rằng: "Anh biết em rất sợ đám đông nhìn em như kiểu một người đàn bà quá tinh khôn nhưng anh nghĩ như thế còn tốt hơn nhiều so với một người đàn bà đầy nước bẩn bị hắt lên người. Và cô ấy còn không có đủ can đảm để lau đi". Đó cũng chính là điều khiến tôi hết sợ. Khi bạn có một nỗi sợ lớn hơn thì bạn sẽ buộc phải đấu tranh với nó trước.

Diệp Lâm Anh tổn thương sâu sắc vì mẹ chồng cũ tìm mọi cách bênh con trai.

Người mẹ nào cũng muốn con cái có quyền tự hào về cha mẹ. Còn Diệp Lâm Anh thì sao?

Đó chính là suy nghĩ khiến tôi phải cân nhắc rất lâu. Tôi luôn tự tin mình đã làm đúng mọi thứ, từ những bằng chứng là sự thật cho tới đứng dậy chiến đấu trước mọi thông tin sai lệch. Ngay từ những lúc đầu tiên, có khá nhiều bạn bè, người quen tư vấn với tôi rằng hãy nhờ tới những đơn vị này, công ty kia, nhưng tôi chỉ cảm ơn họ và nói rằng: "Đây là cuộc chiến của em. Cuộc chiến giành danh dự và em nhất định sẽ chiến đấu tới cùng".

Nếu có một điều khiến tôi phải nghĩ ngợi thì đó là các con. Tôi có nghĩ tới tương lai xa, lúc con tôi lớn lên và đọc được những cuộc tranh cãi của cha mẹ mình, hoặc tệ hơn là những điều không hay về bố. Tôi đã rất cố gắng để bình tĩnh, không để mọi thứ đi quá xa, những thứ tôi buộc phải công khai chỉ là 1 phần của những thứ tôi nắm giữ. Tôi nghĩ là dù như thế nào, một sự thật không thể chối cãi được: Con tôi và bên nhà nội cũng là một gia đình.

Tôi nghĩ mình rất may mắn khi bên cạnh luôn có những người bạn thân thiết, yêu quý và động viên mình. Vài hôm trước, tôi nhận được một tin nhắn từ một người thân của anh Đức, anh ấy cũng là cổ đông làm việc chung với tôi ở Santori Lounge. Nội dung tin nhắn động viên tôi trước những luồng thông tin sai lệch, vì anh ấy làm việc cùng tôi thời gian đó anh ấy biết tôi đã nỗ lực như thế nào để duy trì hoạt động của quán, đôi khi thấy tôi đơn độc nhưng chưa bao giờ tôi bỏ cuộc. Và anh ấy tin tôi, các cổ đông khác cũng tin tôi. Những tin nhắn như thế làm tôi thấy được an ủi hơn rất nhiều.

Nhiều người bạn thân thiết đã ngăn tôi lại, không cho tôi tung thêm bất cứ thứ gì khác và nói với tôi rằng: "Em có thể thắng cuộc chiến trên internet, nhưng anh chị không muốn em thất bại trong cuộc chiến đường dài. Là nuôi con và để cho con có thể tự hào về cha mẹ, gia đình của mình". Tôi nghĩ họ nói đúng!

Nói như Diệp Lâm Anh thì còn có điều gì đó chị muốn giữ lại, hoặc không dám tung ra? Và nghe theo cách chị nói thì đấy là một “quả bom” về thông tin chẳng hạn?

Tôi sẽ xem xét khi tung ra thêm thông tin gì, vì chuyện xấu, chuyện tốt cũng là chuyện của Diệp Lâm Anh. Người ta sẽ nhìn về tôi theo cách nào, tôi biết. Anh Đức có bị tệ hại bao nhiêu thì vợ cũ của anh ấy chắc chắn không vẻ vang gì.

Sự bình tĩnh đó có phải là việc Diệp Lâm Anh không hề nhắc một chữ tới "mẹ chồng", trong drama ồn ào vừa qua? Cảm giác của bạn ra sao khi nghe mẹ chồng cũ trả lời một bài phỏng vấn rất dài về mình?

Nó là một cảm giác rất tệ. Tôi bị những câu nói đó ám ảnh nhiều ngày. Nó giống như kiểu niềm tin của mình bị vỡ vụn vậy. Bạn có bao giờ rất tin tưởng vào tình cảm của ai đó và đến một ngày khi bạn đang ở trong tình cảnh rất tệ thì chính người đó lại dội thêm cho bạn 1 gáo nước lạnh không? Đó chính là cảm giác của tôi khi mẹ chồng cũ tôi giải thích về “món quà chồng tôi tặng sinh nhật cho 1 người bạn gái” - một người bạn là con gái mà tôi chưa từng biết sau bao nhiêu năm yêu và chung sống với anh ấy thì đó có thể coi là một điều bình thường không? Hơn nữa tôi có thể chứng minh người bạn gái đó sinh nhật vào tháng 10 chứ không phải thời điểm tháng 4, như bà đã nói trong bài phỏng vấn. Vậy ở đây chúng ta đều có góc nhìn của mình và nhìn nhận được bài phỏng vấn ấy có bao nhiêu điều không phải sự thật…Chính trong khoảnh khắc đó tôi biết niềm tin và tình cảm của mình đã thực sự đặt nhầm chỗ. Tôi cũng là người mẹ, tôi hiểu bà biết dù làm đúng hay sai thì bà cũng sẽ dùng đủ lý lẽ để "bênh vực" trong toàn bộ nội dung của bài phỏng vấn. Bà có quyền dạy con trai của bà theo cách bà cho là đúng. Còn tôi có quyền dậy con trai của tôi theo cách mà tôi muốn con mình trưởng thành ra sao.

Còn việc mẹ chồng nói chị hay đi về trễ?

Gia đình chồng tôi luôn nói với tôi là: "Nhà mình có thiếu tiền đâu mà phải đi làm nhiều". Mỗi lần như vậy tôi đều im lặng, nhưng trong lòng tôi cảm thấy không hề hợp lý. Vì nếu tôi giữ cái tư tưởng đó thì tôi sẽ trở thành một nàng dâu gắn mác “hào môn” ăn bám gia đình chồng. Hưởng thụ và không có sự nghiệp riêng. Tôi muốn có thể đóng tiền học phí cho con, mua món đồ mà mình thích bằng tiền mình tự kiếm ra. Kinh doanh đâu phải đơn giản, đương nhiên muốn thành công thì phải "lăn lộn", tôi tin bố mẹ chồng tôi ngày đó lúc lập nghiệp cũng phải như vậy. Gia đình của tôi không có điều kiện kinh tế tốt như gia đình chồng, ai cũng vất vả kiếm sống, tôi sinh ra và lớn lên đã quen với việc “tự lực cánh sinh” rồi.

Còn về người chồng cũ - thiếu gia Đức Phạm - Diệp Lâm Anh đang nghĩ gì về anh ấy sau rất nhiều những ồn ào?

Tôi nghĩ là tôi đang rất ghét. Nếu tôi nói thương thì đó mới là một câu chuyện hết sức nực cười. Anh Đức không chỉ nói dối ngay tại phiên toà phúc thẩm, trước những người đại diện cho công lý về khái niệm "bạn bè" sai lệch của anh, mà trước đó bài viết đầu tiên khi anh post lên Facebook của mình đúng 31/10/2021 ngày tôi tổ chức sinh nhật cho 2 con, anh đã nói dối CĐM khi khẳng định rằng chúng tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn trong khi chúng tôi chưa hề nộp lá đơn nào cả. Sau gáo nước lạnh đó của anh, tôi chính là người đã nộp đơn xin ly hôn lên TAND Q1 trước. Tiếp đó nửa năm sau anh mới nộp đơn vào 27/5/2022 và toà án sơ thẩm đã thụ lý ngay sau 3 ngày nhận đơn của anh.

Nhưng sau những câu chuyện tệ hại này, tôi vẫn có thể chắc một điều rằng: Tôi luôn hi vọng anh Đức sẽ tốt lên. Nói thật lòng, anh Đức là người thông minh và có khả năng, tôi có nhìn thấy điều đó ở anh và luôn muốn cố gắng. Tiếc là sau khi về chung nhà thì anh chọn một lối sống không phù hợp để trở thành một gia đình. Tôi thường xuyên phải làm mọi thứ 1 mình, chờ đợi chồng về sau những chuyến đi chơi xa không thích tôi gọi facetime. Tôi đã bao dung và chờ đợi anh thay đổi trong suốt thời gian dài, cho tới lúc mọi chuyện vượt qua giới hạn chịu đựng thì tôi chọn vùi đầu vào công việc thay vì mỗi ngày lau nước mắt 1 mình.

Nhưng tôi biết anh ấy hoàn toàn có thể tốt hơn nữa, thành công hơn nữa và tôi luôn muốn nhìn thấy điều đó trong tương lai. Đến tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn suy nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ 1 điều: Tôi luôn muốn con mình có quyền tự hào về cha. Anh Đức sẽ làm được điều đó, anh ấy hoàn toàn có thể nếu anh ấy thực sự hiểu bản thân mình như thế nào.

Chồng cũ thì cho rằng chị chỉ lo tụ tập bạn bè và xây dựng hình ảnh cá nhân thì sao?

Tôi tin là mọi người đều có thể nhìn thấy những người bạn thân xung quanh tôi đều là những người có cuộc sống gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Những người như vậy sẽ không có thời gian để "tụ tập" chơi bời. Sau khi lấy chồng và sinh con tôi hạn chế tham gia vào sự kiện giải trí. Tôi phát triển hình ảnh gắn liền với những thương hiệu của vợ chồng tôi. Điều này chắc chắn tất cả những ai làm kinh doanh đều xây dựng uy tín cho thương hiệu bằng một hình ảnh đại diện đẹp. Và tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt khi đại điện và vận hành hệ thống trà sữa cũng như vận dụng sự nhạy bén của bản thân để phát triển những hoạt động kinh doanh khác.

Nữ ca sĩ tiết lộ Quỳnh Thư đã trơ trẽn chiếm tài sản của cô là chiếc đồng hồ bạc tỷ.

Diệp Lâm Anh nghĩ sao khi Quỳnh Thư đăng ảnh đi "thử máu" và đáp trả chị?

Một người luôn tự nhận bản thân mình tốt đẹp sẽ khó có được cảm tình của mọi người. Chỉ khi dám nhìn nhận sự thật, sửa đổi bản thân và giữ thái độ khiêm tốn thì may ra…CĐM rất thông minh, đánh giá tốt và giờ tôi thấy mọi người đều có lập trường. Không dễ gì những luồng thông tin vô căn cứ có thể dễ dàng bẻ cong sự thật.

Có thông tin chồng cũ chị đã "toang" với Quỳnh Thư chị biết chưa?

Tôi có nghe nhiều thông tin anh Đức cặp kè với 1 Á hậu khác. Tuy nhiên hiện nay tôi không đủ trí nhớ và sức lực để quan tâm đến những người tình của anh ấy. Tôi chỉ cần đảm bảo con của tôi không tiếp xúc với Quỳnh Thư, người có lối sống buông thả và đã chà đạp lên danh dự của mẹ chúng. Chính cô ấy đã đẩy mọi chuyện của gia đình tôi tệ hại hơn khi không thực hiện 2 yêu cầu của tôi trong cuộc gặp mặt khi đó. Thứ nhất, tôi yêu câu cô ấy trả lại tài sản mà cô ấy đã lấy của chồng tôi vì chúng tôi chưa ly hôn. Cô ấy nói rằng “chồng chị tặng em chứ không phải chị”. Thứ hai, tôi yêu cầu cô ấy không được tiếp tục gặp chồng tôi nữa. Cô ấy im lặng nhưng ngay sau đó đi du lịch cùng chồng tôi và liên tục check in. Không những không làm theo yêu cầu của tôi mà cô ấy còn rất thích thách thức tôi. Tôi nghĩ lúc này, Quỳnh Thư đã nhận về những thứ cô ấy xứng đáng được nhận!

Nếu phải nói với chồng cũ một điều ở thời điểm này, Diệp Lâm Anh sẽ nói điều gì?

Em sẽ dừng lại, cho tới khi anh tấn công em lần nữa.

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới