SAO » Chuyện làng sao

Doãn Quốc Đam bất ngờ nhắc tới Hồng Đăng, tiết lộ lý do tham gia liên tiếp nhiều phim: 'Gia đình hoàn cảnh khó khăn'

Thứ năm, 20/07/2023 08:40

Liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình của VFC, Doãn Quốc Đam nửa đùa nửa thật tiết lộ về lý do này là vì 'gia đình hoàn cảnh khó khăn'. Anh cũng có chia sẻ gây chú ý khi so sánh bản thân với Hồng Đăng.

Chiều 19/7, ê-kip VFC đã có buổi họp báo ra mắt dự án phim truyền hình mới - "Làng trong phố". Được xem như là phần 2 của "Phố trong làng", nhưng câu chuyện lần này có cốt truyện hoàn toàn độc lập, khán giả dễ dàng nắm bắt nếu chưa có điều kiện theo dõi phần trước. Dự buổi họp báo là những gương mặt như Doãn Quốc Đam, Tiến Lộc, Trần Vân, đạo diễn Mai Hiền,... Kết thúc chương trình, Doãn Quốc Đam đã có những chia sẻ cởi mở với giới truyền thông.

Doãn Quốc Đam cùng dàn diễn viên "Làng trong phố" dự họp báo

Chào Doãn Quốc Đam! Trở lại với nhân vật Mến trong dự án phim truyền hình mới "Làng trong phố", anh có thể chia sẻ thêm về vai diễn lần này của mình?

- Ở "Làng trong phố" sẽ nói về những điểm tích cực của nhân vật Mến. Nói về khao khát, là khao khát chung của người dân lao động thôi. Ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như nhân vật Mến, mục đích còn cao hơn những người khác là anh ta muốn làm giàu. Không chỉ dừng lại ở việc chỉ đủ ăn. Về tính cách của nhân vật là không thay đổi gì, vẫn xoay quanh những gì đã có từ phần 1 "Phố trong làng". Phần 2 này là để mọi người nhìn thấy một nhân vật Mến đáng yêu hơn, không tiêu cực, cào mặt ăn vạ như trước. Triết lý hơn, hiểu về cuộc sống hơn.

Ở mỗi phim, Doãn Quốc Đam sẽ làm nên một điểm nhấn. Ở "Làng trong phố" là giọng nói và dáng đi, và cái gì cũng sẽ có 2 mặt. Bên cạnh những lời khen thì anh có sợ sẽ vấp phải những phản ứng trong lần thử nghiệm này?

- Tại mỗi phim, tôi muốn nhân vật của tôi sẽ có những tính cách khác, giống như mọi người nói đấy là bộ nhận dạng thương hiệu riêng của nhân vật. Trong kịch bản, thường là không có những chi tiết đó. Như trong "Đấu trí" là cái nháy mắt sinh lý của nhân vật. Mình đọc được về việc nhiều người vẫn bảo ở mỗi phim mình luôn có một cái gì khác. Đây không phải là lần đầu, "Đấu trí" cũng thế. Từ những phim đầu tiên của VFC, mình đã thấy mỗi người đều phải có những nét đặc trưng riêng. Giống như nhiều người vẫn bảo tại sao mình không đi làm răng. Tại sao phải làm? Tôi thấy răng tôi vẫn khỏe, đồng ý là nó có xấu, tôi sẽ không vào được những vai soái ca. Tôi cũng không có nhu cầu làm những vai đó. Mỗi người sẽ có mỗi cái tật gì đó, kể cả trong suy nghĩ. Tôi không sợ bị gắn mác.

Đấy cũng chính là điều mọi người vẫn bảo không có vai diễn nào làm khó được Doãn Quốc Đam cả?

- Cũng không phải là không có vai nào không làm khó được mình đâu. Có những phân đoạn như trong "Gia đình mình vui bất thình lình", phân đoạn nhìn thẳng vào Khải ấy. Sau khi hoàn thành cảnh quay, về đến nhà thì mình chợt nhớ ra có một ý rất hay mà mình không làm. Mình luôn tiếc! Nhân vật Mến cũng thế, mỗi vai sẽ có một cái khó của nó. Nhân vật Thành trong "Gia đình mình vui bất thình lình" cũng thế. Cái khó nhất là mọi người quá quen với những nhân vật trước rồi.

Nam diễn viên đã có những chia sẻ cởi mở với giới truyền thông

Ở "Phố trong làng" là một Mến đầu trọc, bản chất Chí Phèo nhưng ở "Làng trong phố" lại là một nhân vật khác hẳn. Anh có gặp áp lực trong việc làm mới bản thân?

- Chưa bao giờ tôi bị áp lực. Chỉ là khán giả có đón nhận nó luôn không hay là chưa đón nhận. Mình cứ làm thôi, và chấp nhận nếu sai thì sửa ở trong những dự án sau. Nếu không dám làm thì sẽ không bao giờ làm được cái gì hoàn chỉnh. Việc của mình, mình cứ làm, sai hay đúng, khán giả sẽ đánh giá.

Anh nghĩ gì về lời nhận xét Doãn Quốc Đam hiện tại được ưu ái nhất VFC, các đạo diễn tranh nhau, phim nào cũng thấy Doãn Quốc Đam xuất hiện?

- Gia đình hoàn cảnh khó khăn. (Cười) Mình phải chăm nhặt chặt bị. Những thời điểm bước chân vào nghề, trong đầu mình luôn nghĩ về việc có được mời đóng vai chính hay không? Tôi xác định sẽ không đi đường ấy. Tôi không đẹp như Mạnh Trường, cũng không khả ái như Hồng Đăng hay khí chất như Việt Anh nên sẵn sàng đi con đường mà cả 3 anh không đi được. Là làm những vai ngắn ngắn như thế thôi, nó hơi quái quái, dị dị. Các diễn viên khác, họ thường xây dựng lộ trình là một hình ảnh đẹp, mình lại thích những cái khù khoằm nhất. Con đường hợp nhất với mình, là vai phụ. Làm vai phụ rất ít bị cấp trên để ý.

Thế bây giờ nếu được mời vai chính, anh có đóng không?

- Không, rất sợ! Quá mệt, không có thời gian để tái tạo. Đứng từ sáng tới tối, đau hết cả hai gót chân. Còn nếu là làm vai phụ, mỗi ngày khoảng mười phân đoạn thôi, mình sẽ chia ra. Mỗi lúc vài phân đoạn, quay xong ra trêu mọi người.

Anh đã bao giờ từ chối một vai chính nào chưa?

- Có chứ! Không phải dự án của VFC mà là ở ngoài. Mọi người vẫn thắc mắc tại sao mình từ chối phim điện ảnh vì khi đọc kịch bản, mình không thấy thích.

Nhưng những vai chính sẽ giúp anh có cơ hội để quảng bá hình ảnh, rồi cơ hội quảng cáo, kiếm tiền sau đó?

- Cũng không biết nói sao. Với tôi thì câu chuyện chính phụ nó không quan trọng. Tiền thì ai cũng cần cả thôi. Mình rất tâm đắc câu: "Tôi làm nghệ thuật và tôi cũng có những hóa đơn cần phải chi trả giống như bạn. Cám ơn vì đã thấu hiểu!" Nghề nào thì mục đích cuối cùng cũng để kiếm tiền. Đầu tiên là mưu sinh cho bản thân rồi gia đình, rồi lo cho tương lai về sau. Giáo sư, bác sĩ hay diễn viên đều vậy. Ai cũng mong kiếm được nhiều tiền từ chính cái nghề của mình. Mình biết là những vai chính sẽ mang đến nhiều cơ hội nhưng mình vẫn chọn những vai ngắn.

Doãn Quốc Đam cho rằng mình không được đẹp trai như Mạnh Trường, khả ái như Hồng Đăng nên chỉ chọn những vai phụ, ngắn nên tần suất xuất hiện cũng nhiều hơn

Nghĩa là anh làm vì nghệ thuật thay vì tiền?

- Đôi khi có cảm giác mình hơi ích kỷ. Tại sao người ta lo được cho gia đình mà mình đôi khi cũng lom dom như thế. Lắm lúc có việc cần giải quyết bằng kinh tế thì lại không lo được. Cũng có lúc nghĩ giờ ai chê mình diễn dở cũng được, miễn mình đóng vai chính, miễn mình kiếm được tiền. Nhưng khi đọc xong kịch bản, nó không vào, mình cảm thấy không thích.

Vậy, gia đình có bao giờ phàn nàn về chuyện kinh tế?

- Gia đình không có ý kiến gì. Ngày xưa khi mình đỗ Sân khấu điện ảnh thì bố tôi vẫn bảo nếu làm cái nghề này, bố không quen ai, bố không xin được việc. Bố vẫn bảo: Làm thầy thì nuôi được vợ, làm thợ chỉ nuôi được mình. Làm cái nghề đó phải giỏi mới sống được. Lúc đó tôi chọn điện ảnh, vì cũng có đỗ Đại học Công Nghiệp nữa. Gia đình không có nhu cầu hay mong muốn là phải mang nhiều tiền về. Mọi người tự lo được.

Được biết sau phim này Doãn Quốc Đam tiếp tục tham gia một phim khác, hiện tại "Gia đình mình vui bất thình lình" cũng đang lên sóng. Hình ảnh của anh xuất hiện quá dày đặc. Nhiều nghệ sĩ, có những lúc họ sẽ muốn dừng lại để tái tạo năng lượng. Anh có nghĩ đến điều đó?

- Tôi chỉ tiếc về công nghệ hóa trang của Việt Nam mình, nếu có điều kiện nên nâng cấp. Đã có những lúc tôi muốn hóa trang để không ai nhận ra mình. Bản chất phim Hollywood cũng vậy, có những phim không ai nhận ra ai là người đóng. Có lúc tôi thích đóng một con quái vật hay đóng một ông già, nếu hóa trang được. Mọi người nói về việc tái tạo là đúng, nhưng với tôi không phải cứ nghĩ là tái tạo. Khi mình nghĩ, mình thả lỏng đầu óc thì mình chả tái tạo gì cho nghệ thuật cả. Mình vẫn lao động, trong đầu luôn nghĩ, thì đấy mới là tái tạo. Nếu nghĩ, đến khi mình được mời vào vai mới sẽ không kịp có chất liệu để làm. Với tôi, chất liệu là hàng ngày. Đi ra ngoài đường thấy gì hay sẽ nhặt một tí - đấy là sự tái tạo.

Có khi nào về đến nhà vẫn mang theo sự ám ảnh của nhân vật?

- Không. Mỗi khi tôi về đến nhà, cứ thay quần áo ra là không còn tí nào của nhân vật.

Cảm ơn Doãn Quốc Đam về cuộc trò chuyện!

Trailer "Làng trong phố" - phim chuẩn bị nối sóng "Nơi giấc mơ tìm về" trên VTV

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới