SAO » Chuyện làng sao

Đoan Trang trải lòng về cuộc sống vợ chồng

Thứ bảy, 09/02/2013 14:16

Trang nghĩ, cuộc sống vợ chồng có rất nhiều màu sắc và người phụ nữ rất cần phải có sự nhạy bén và tinh tế.

Gần một năm trong vai trò làm vợ, cảm giác của chị như thế nào?

"Trang nghĩ, cuộc sống vợ chồng trong có rất nhiều màu sắc và người phụ nữ rất cần phải có sự nhạy bén và tinh tế".

Lễ cưới của Trang tính đến nay chính xác đã được nửa năm. Nửa năm được trở thành người phụ nữ có gia đình, Trang thấy mình lớn hơn rất nhiều. 

Trang thấy mình thật may mắn khi vẫn có thể tiếp tục với công việc, với niềm đam mê ca hát và bên cạnh lúc nào cũng có ông xã ủng hộ, thương yêu Trang.

Không thể tưởng tượng được một cô gái mạnh mẽ và cá tính như chị thì sẽ là người vợ như thế nào trong gia đình nhỉ?

Chính Trang cũng chưa tưởng tượng được mà (cười). Nhưng Trang nghĩ, cuộc sống vợ chồng có rất nhiều màu sắc và người phụ nữ rất cần phải có sự nhạy bén và tinh tế. Sẽ có lúc phải rất cứng rắn, nhưng có những khi phải vô cùng mềm mỏng.

Thế ông xã có hoàn toàn hài lòng về người vợ Đoan Trang không?

Hãy còn quá sớm để anh ấy trả lời câu hỏi này, chắc phải vài năm sau nữa anh ấy mới có thể trả lời được là anh ấy có thật sự hài lòng hay không? Nhưng trước mắt thì Trang thấy anh ấy đang vui lắm.

Nhiều người cho rằng khi bước chân vào hôn nhân là tự "giết" chết tình yêu của chính mình. Đoan Trang có thấy chút tình cảm nào đang bắt đầu dần "chết" vì những nhược điểm khó thay đổi của người bạn đời không?

Trang nghĩ đây là một quan điểm cũ. Còn với đời sống ngày nay, nhất là với vợ chồng Trang. Tụi Trang luôn cố gắng học hỏi và vun đắp sao cho đời sống hôn nhân sẽ luôn là những ngày yêu đầu, cho dù điều này có khó làm đến mấy thì cũng phải cố gắng. Vì yêu nhau, rồi cưới nhau, rồi lại mong cùng nhau đi trên con đường đời, thì phải vui vẻ với nhau, cùng làm cho nhau hạnh phúc. Chứ còn yêu nhau, cưới nhau, để giết chết tình yêu của nhau thì chắc không ai dám cưới rồi.

Với cả hôn nhân của tụi Trang còn mới mẻ quá nên Trang chưa thể tưởng tượng được hết nó sẽ như thế nào trong tương lai, nhưng ít ra, tụi Trang vẫn luôn ý thức được mình cần phải làm gì để duy trì hạnh phúc. 

Vậy gia đình nhà chồng đánh giá thế nào về cô con dâu Đoan Trang? Họ có biết chị là một ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam không?

"Trang chưa gặp một người đàn ông nào lãng mạn hơn anh Johan".

Từ lần gặp đầu tiên gia đình chồng đã biết về Trang. Họ cảm thấy rất thú vị khi con trai mình yêu một nghệ sỹ, nhưng họ cũng rất lo ngại về tính cách cũng như tình yêu của Trang dành cho anh. Nhưng qua tiếp xúc, tìm hiểu, và qua thời gian, gia đình chồng đã vô cùng yên tâm về tình yêu của hai đứa.

Còn gia đình nhà chị thì sao, có trở ngại nào về ngôn ngữ khiến bố mẹ chị khó thân thiện với cậu con rể của mình?

Tất cả anh chị em Trang đều có thể giao tiếp với anh Johan bằng tiếng Anh. Còn anh ấy thì đang học tiếng Việt để có thể trao đổi những điều thông thường với ba mẹ Trang. Hơn nữa, đối với ba mẹ và gia đình Trang, sự tôn trọng, lòng yêu thương, thái độ và cách hành xử của anh ấy, làm sao để cả nhà vui vẻ, điều đó còn quan trọng hơn cả ngôn ngữ.

Được biết chị với chồng vẫn mỗi người một nơi, chị lại quá bận rộn với những chuyến lưu diễn, anh hay chị có bao giờ tỏ ra ghen tuông và giận hờn nhau không?

Anh Johan công tác ở nước khác, Trang thì vẫn phải tiếp tục công việc của mình nên trước mắt vợ chồng Trang vẫn phải đi qua đi về. Tuy nhiên, với những chuyến bay rất gần thì hầu như chẳng có trở ngại gì với tụi Trang, và Trang cũng rất thích những chuyến đi sang thăm chồng, vừa gần mà vừa như là những chuyến đi nghỉ vậy.

Ở xa hay ở gần thì một cuộc hôn nhân nào chắc chắn cũng không tránh khỏi những giận hờn, ghen tuông. Nhất là khi Trang là người trong giới showbiz. Tuy nhiên, đó chỉ là những hương vị để tình yêu thêm nhiều màu sắc. Chứ thật sự tụi Trang không có nhiều thời gian cho những việc này.

Và chị có bí quyết nào để hâm nóng tình yêu gia đình nhỏ của mình?

"Nhân dịp năm mới Trang và anh Johan cũng xin kính gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả quý vị độc giả . Mong mọi người ăn Tết thật vui nha!"

Thời gian của Trang không cố định, vì tính chất công việc luôn bận rộn và di chuyển nhiều, nên đa phần anh Johan là người trội hơn về vấn đề này. Thật sự, Trang chưa gặp một người đàn ông nào lãng mạn hơn anh Johan. Đã rất nhiều lần anh ấy làm Trang xúc động, thế nên những khi giận nhau mà nghĩ đến những gì anh Johan làm cho mình, Trang cũng mau hết giận hơn. 

Trang cũng đang học hỏi ở anh và những người đi trước, để cùng anh luôn giữ ấm cho gia đình mình.

Khi nào chị mới quyết định dừng lại mọi công việc để tính đến chuyện có em bé?

Quả thật mấy năm qua, Trang đã hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ với tất cả nhiệt huyết của mình. Trang rất hạnh phúc vì mình đã nhận được những phần thưởng xứng đáng, đó chính là tình thương mến của khán giả. Trang không còn mong muốn điều gì hơn, khi mình đã có đầy đủ, gia đình, công việc, cha mẹ mạnh khoẻ, anh chị em thành đạt…Vậy thì không còn điều gì vui hơn lúc này khi gia đình Trang có thêm một thành viên mới, một thiên thần nhỏ phải không? Nhưng với điều này, mình tính không bằng trời tính đâu, nên Trang chỉ biết cố gắng hết sức thôi.

Chị thích có con gái hay con trai đầu lòng? Nếu sinh con xong chồng chị không muốn chị quay lại với nghệ thuật thì chị sẽ quyết định như thế nào?

Trang muốn khẳng định lại một điều là sẽ không bao giờ có chuyện ông xã bắt Trang phải dừng lại với nghệ thuật. Anh ấy là người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, anh ấy cũng hiểu rằng nghệ thuật đã góp phần làm nên con người và cuộc sống của vợ mình.

Còn về em bé, trời cho sao thì Trang hưởng vậy, con nào cũng được, nhưng nếu có một bé gái đầu lòng thì vợ chồng Trang sẽ mời bạn đi ăn nhé (cười).

Kiến thức