SAO » Chuyện làng sao

Đòi hỏi gì ở “trí tuệ” người đẹp bikini

Thứ ba, 02/08/2011 08:25

Ngọc Trinh sinh năm 1989, nổi lên như một người mẫu bikini với số đo chuẩn: 85-56-91 và chiều cao 1,71m. Sở dĩ cô chọn cho mình làm người mẫu bikini vì tự tin với thân hình của “venus” và một làn da trắng mịn, gương mặt tươi tắn.

Cách đây một tháng, sẽ chẳng ai để ý nhiều đến cô ngoài những tấm ảnh cô tham gia trình diễn thời trang bikini nếu không có bài báo “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ!”.

Bài báo là một cuộc trò chuyện không cần biên tập, kiểu “Có sao nói vậy người ơi!” của phóng viên và cô người mẫu. Cư dân mạng bắt đầu râm ran, người lên án, kẻ cho rằng cô này thật thà. Nhưng kết cục của câu chuyện chưa dừng thì được tin cô sẽ đi dự thi Hoa hậu quốc tế Việt Nam tại Mỹ vào trung tuần tháng 8.

Thế là cuộc phỏng vấn biến thành một chiêu PR, cô người mẫu tiếp tục nhận những lời phản đối, cho rằng việc cô không có đủ tư cách để đi thi. Thậm chí còn có nhiều người “trách” Bộ VH-TT-DL sao lại cấp phép cho cô gái ăn nói bạt mạng này đại diện phụ nữ Việt Nam đi thi cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế.

Ngọc Trinh

Chỉ là một tiết mục văn nghệ!

Về Ngọc Trinh, việc cô tham dự một cuộc thi sắc đẹp do một công ty thời trang cử đi được cấp phép là không vi phạm luật pháp. Cô có thể đường hoàng đi thi mặc cho ai đó có thể “buộc tội” cô là ăn nói linh tinh, kém cỏi thế.

Về việc nhà chức trách cấp phép, đó cũng là luật, sau khi xét thấy người mẫu đủ tuổi, không phạm pháp và chắc họ cũng đã biết tính chất đó là một cuộc thi giống kiểu chương trình tạp kỹ của các tổ chức văn nghệ hải ngoại ở Mỹ vẫn thường diễn ra mỗi năm.

Và cuối cùng, chính là yếu tố uy tín của cuộc thi. Theo như quảng bá, cuộc thi này giống như một Đại nhạc hội tại Mỹ, trong đó thi hoa hậu là một phần của chương trình, mang tính giải trí.

Xem ra đây không phải là một cuộc thi Hoa hậu chuyên nghiệp kiểu như cuộc thi Hoa hậu uy tín trên thế giới. Vậy những người tham gia chương trình cũng như các người đẹp xuất hiện như những tiết mục văn nghệ.

Vậy mọi người đòi hỏi gì ở trí tuệ của người đẹp!

Có nên vơ đũa cả nắm?

Hãy xem như đó là một cuộc dạo chơi của một người đẹp chuyên mặc đồ lót có chút tiếng tăm và tràn lan khắp các báo mạng. Mọi người quan tâm đến cô ấy, cho thêm vài lời khuyên cô ấy thay vì phù phiếm với hàng hiệu thì nên bỏ tiền đi học cho khôn hơn, cũng là tốt.

Nhưng dù vậy, cũng đừng vì một lối sống của một cá nhân mà “vơ đũa cả nắm” cho rằng các cô chân dài đúng là ai cũng có đầu ngắn. Mà ngắn như thế nào thì là cả một cuộc tranh luận lớn nữa sẽ nổ ra và kéo dài bất tận cho làng người mẫu- người đẹp Việt sắp tới.

Yahoo
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới