SAO » Chuyện làng sao

Đón tuổi 40, Thành Trung tiết lộ bí mật được mẹ kể lại trước khi qua đời

Thứ sáu, 27/01/2023 10:55

Khi mang bầu Thành Trung, mẹ của anh đã từng có ý định bỏ con vì sợ gia đình đông con sẽ khổ.

Nhân dịp sinh nhật của mình, MC Thành Trung tiết lộ về hành trình đặc biệt của mình khi có mặt trên đời này. Bởi khi mang thai Thành Trung, mẹ của nam MC từng có ý định bỏ con vì sợ chồng con sẽ khổ.

Thành Trung viết: "Mỗi người có mặt trên đời này đều có lý do và một hành trình đặc biệt của riêng mình. Trước khi mẹ mất mấy tháng, tôi vẫn hay nằm nói chuyện với mẹ và trong đó có câu chuyện mẹ kể về việc ba mẹ có tôi. Trước tôi gia đình đã có 3 anh chị, chị trên tôi mới được hơn 1 tuổi thì mẹ biết là có thêm tôi. Lúc đầu mẹ không hề biết có tôi trong bụng, năm đó về quê nội tôi - Quảng Ngãi, mẹ đã trượt chân ngã lăn mười mấy vòng từ đồi cát xuống biển mà tôi vẫn còn nguyên trong bụng mẹ. Rồi mẹ ra Hà Nội, đi làm, đi kiểm tra sức khoẻ và bác sĩ nói có tôi, mẹ ra ngoài ngồi khóc hết nước mắt vì lúc đấy bao cấp, nhà lại đông con, mẹ lo ba tôi vất vả và các anh chị em tôi thiệt thòi, thế là mẹ tôi quyết định...

Lần 1: ngồi cả buổi chiều khóc, đến cuối giờ chiều mẹ tôi vào gặp bác sĩ và đưa ra quyết định của mình. Bác sĩ hôm đó gật gù và nói với mẹ tôi “tôi hiểu và sẽ giúp đỡ chị nhưng mai chị quay lại nhé, vì bây giờ cuối ngày rồi mà tay tôi làm hôm nay cảm giác không được tốt”. Mẹ tôi ra về và khóc tiếp trong 1 tuần, rồi đến tuần tiếp theo đã quay lại gặp bác sĩ.

Lần 2: Mẹ tôi leo lên bàn thì bỗng “Bụp”. Bác sĩ nhìn lên đèn và ngó xuống nói với mẹ tôi “mất điện rồi chị ạ”. Mẹ tôi lại ra về... mấy ngày sau quay lại.

Lần 3: Mẹ tôi đã nằm trên bàn phẫu thuật thì có tiếng xôn xao ngoài phòng mổ và ba tôi đã xuất hiện như một người hùng nói với mẹ tôi "bà cứ để nó đấy, bà không nuôi được để tôi nuôi hoặc tôi gửi nó về quê".

(Thật may là đã có người mách với ba tôi là mẹ đang có tôi ở trong bụng và cũng thật may là sau này ba đã không gửi tôi về quê).

Sau đó vài tháng, vào ngày 27-1-1983 (14-12-1982 âm lịch) tôi đã có mặt trên cuộc đời này và có tên là Võ Thành Trung.

Từ nhỏ tôi đã luôn vui vẻ và yêu đời trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn lạc quan và hăm hở trong mỗi việc mình làm đến lúc này của cuộc đời vì tôi biết tôi đã rất rất may mắn khi được có mặt trên cuộc đời này. Con biết ơn ba vì đã cho con cơ hội hiện diện trong cuộc sống này. Con biết ơn mẹ vì đã chịu nhiều vất vả nuôi anh chị em con lớn khôn.

Cháu xin được tri ân công đức của cô, gì, chú, bác nào đó, năm đó đã mách với ba cháu về việc mẹ cháu đang có cháu ạ. Con biết ơn Trời Đất, Tổ Tiên, Phật Pháp cùng tất cả đã cho con có được cuộc sống, thân, tâm, trí tuệ như hôm nay. Thật hạnh phúc khi hôm nay con đã có mặt trên cuộc đời này tròn 40 năm".

Trước khi mất, mẹ của Thành Trung đã kể về hành trình ra đời của anh.

Trước đó, MC Thành Trung cho biết mẹ là người phụ nữ hiền lành và tử tế nhất mà con biết, cả cuộc đời vì chồng con. "Ngày ba còn đi làm, có chức quyền nhưng liêm khiết, nên mẹ được tiếng có chồng cán bộ mà vẫn luôn vất vả. Để cùng ba nuôi 4 anh chị em con, mẹ chẳng nề hà việc gì. Rồi khi chúng con khôn lớn trưởng thành thì mẹ lại chăm lo cho các cháu. Các cháu lớn, chúng con khá giả hơn thì ba lâm bệnh, lại là mẹ chăm sóc cho ba. Ba trăm tuổi, những tưởng mẹ được sung sướng vì sẽ được các con, các cháu báo hiếu thì chúng con đã chẳng còn cơ hội nữa rồi", MC Thành Trung kể.

MC Thành Trung và mẹ.

Ba mẹ của MC Thành Trung.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)