SAO » Chuyện làng sao

Đột ngột... Vân Hugo (!)

Thứ hai, 12/03/2012 13:11

Mà đột ngột nào cũng mang nhiều kịch bản như đã được dự tính từ rất lâu.

Tin Vân Hugo ly hôn chồng bỗng khiến nhiều người bất ngờ và chú ý quan tâm

1. Nếu không có sóng truyền hình của VTV phóng khoáng, thì dư luận hẳn sẽ không biết đến Vân Hugo.

Vân Hugo nổi lên cùng thời với nhiều cô gái vừa trẻ vừa đẹp vừa biết cách ăn mặc. Thuở mà người ta đã để sẵn danh từ được Anh hóa là Hot girl trong túi áo, chỉ cần thấy mặt phấn da hoa là lấy ra xài, kiểu lấy tiền lẻ để sẵn trước khi vào bãi gửi xe gắn máy.

Vân Hugo lấy chồng, ai đó gọi là đột ngột lấy chồng.

Giờ, có khả năng Vân Hugo thôi chồng, lại thêm lần nữa Vân Hugo được gọi đột ngột thôi chồng.

Nghĩa là, có chồng hay thôi chồng gì cũng là đột ngột.

Đột ngột, là cụm từ biểu cảm điều gì đó xảy ra bất ngờ, ngoài mọi dự liệu.

Cô ấy đột ngột có được đại gia. Cô ấy đột ngột sắm được xe hơi. Cô ấy đột ngột đeo tai thỏ, chụp ảnh khiêu khích để phản đối sự nóng dần lên của trái đất. Cô ấy đột ngột ăn mặc hở hang.

Làng giải trí Việt có nhiều sự vụ đột ngột như vậy.

Mà đột ngột nào cũng mang nhiều kịch bản như đã được dự tính trước từ rất lâu.

2. Ngày đẹp trời, Vân Hugo gặp cô nhà báo của một trang báo mạng lớn.

Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Vân Hugo đột ngột nhắc đến chuyện mình đã ẵm con về nhà bố mẹ ruột ở Tây Hồ (Hà Nội).

Sau khi nghe Vân Hugo đột ngột trải lòng, nữ nhà báo đã về tòa soạn, viết bài và đột ngột giật cái tít đại khái là  “Vân Hugo đột ngột bỏ chồng”.

Vì từng là hot girl, nên cái sự đột ngột thôi chồng của Vân Hugo nhanh chóng được các trang báo mạng khác đột ngột lấy lại.

Lần này, Vân Hugo đột ngột xuất hiện để cải chính.

Vân Hugo đột ngột bảo, ai đó viết như thế là tào lao, viết như vậy là không đúng sự thật, là bịa đặt, là không có đạo đức của người cầm bút.

Tác giả bài viết đột ngột lên tiếng phủ nhận toàn bộ những gì Vân Hugo ám thị vào mình.

Và cũng rất đột ngột, tác giả bài viết đòi tung file ghi âm bài phỏng vấn đột ngột ấy lên mạng.

Dư luận đột ngột quan tâm đến cái chuyện không đâu vào đâu.

Bởi, ai đó đột ngột lấy chồng hay bỏ chồng gì đó đều là chuyện không cần đột ngột vẫn đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây…

Đời sống vợ chồng cứ như người ủ chăn, mình đắp mỗi mình biết nóng hay ấm. Ít thấy ai vừa ủ chăn, vừa gào thét “Trời ơi, đắp chăn nóng quá”.

Dở hơi mới làm như thế.

3. Nếu như không có sự đột ngột.

Thì Vân Hugo cứ làm người dẫn chương trình và đêm về ôm ấp con trai, nhắn tin với bạn bè hoặc ai đó.

Nữ nhà báo có thể chọn một nhân vật khác trong làng giải trí để phỏng vấn, viết bài và… tránh đi việc bị mắng là vô đạo đức.

Không có lửa, thì không có khói. Không đột ngột gặp nhau, sẽ bớt đi câu chuyện đột ngột thường thấy kiểu như là gà mái đẻ trứng xong nhảy xuống ổ vừa lạch bạch chạy vừa quang quác “Cục tác, cục tác”.

“Mở miệng đã sai”, giả như không vui miệng kể về rắc rối hôn nhân thì đã không có chuyện đột ngột.

“Suy tính trước khi mở laptop” sẽ không có bài viết đột ngột đầy thị phi.

Liệu, có quá đáng hay không khi nghi ngờ đột ngột có cái bắt tay tạo nên sự ầm ĩ.

Bởi, người ta không ly dị, loan tin người ta ly dị là đã đột ngột vướng vào một sự vụ liên quan đến tính pháp lý.

Nếu minh chứng được sự loan tin ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì vụ việc đột ngột còn nghiêm trọng hơn.

Hoặc kiện hoặc không, việc gì cứ đột ngột gào lên “Tôi không ly dị dẫu trước đó tôi có nói tôi thôi chồng”.

Mắc mớ gì đâu mà ngày nay đột ngột nói, ngày mai đột ngột đính chính.

Đột ngột rảnh quá vậy!

Hay, mọi thứ chỉ là phát đi một tín hiệu để đột ngột chào đón kẻ lắm tiền nào đó đang thập thò trước ngõ.

24h