SAO » Chuyện làng sao

Dù không cần thiết, Tuấn Hưng vẫn đồng ý dán điện thoại vì thương người nhưng lại nhận cái kết bực mình

Thứ tư, 06/01/2021 20:30

Đôi khi việc giúp người khác lại khiến ca sĩ Tuấn Hưng bực mình vì lòng tốt không đặt đúng nơi đúng chỗ.

Tuấn Hưng được khen ngợi là một ca sĩ chăm chỉ làm từ thiện, thường xuyên giúp đỡ người khác. Mới đây, Tuấn Hưng gây chú ý khi chia sẻ việc thương người nên quyết định dán điện thoại. Tuy nhiên, cuối cùng nam ca sĩ chỉ biết thốt lên việc "mua bực vào người".

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ: "Chả đâu vào đâu. Thỉnh thoảng muốn thành người tốt, giúp đỡ người khác nếu không cẩn thận cũng bị "việt vị" như thường. Thấy ông em mặt buồn thiu đi tới bảo dán điện thoại, mình tuy không có nhu cầu nhưng vẫn ok. Em dán đi.

Vừa dán em vừa khen: quê em bọn nó thích anh lắm. Mình gật đầu cảm ơn em rồi tập trung ăn nốt bát bún chả. Xong hết 150 nghìn mình gửi em 200 nghìn. Xong em chụp hình kỷ niệm rồi anh em chào nhau. Ra tiệm cắt tóc mình rút điện thoại để chụp phát... ơ.. camera mờ tịt. Nhìn kỹ: xong. Haiz. Thế mới nói muốn làm cái gì đó cho người khác cũng phải ngó trước ngó sau. Không rồi lại mang bực vào người í. Người chứng kiến đang ngồi cười khoái chí khi ông em mình bị như vậy".

Vì thương người, Tuấn Hưng đồng ý dán màn hình điện thoại và cái kết bực mình.

Dưới bình luận, cư dân mạng chia sẻ: "Gặp thần tượng nên cà cuống dán nhầm", "Khả năng do nó chọn miếng bị lỗi a ơi, trách nó tội nghiệp", "Nhầm miếng dán. Anh bóc miếng dán ra là được ạ", "Gặp anh nó còn tâm trí đâu mà dán nữa thế nên chả đặt lệch miếng dán"...

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới