SAO » Chuyện làng sao

Dư luận "dậy sóng" vì Lý Nhã Kỳ lại “kỳ thị” người nghèo

Thứ bảy, 05/05/2012 09:36

(Ngoisao.vn) – Những phát ngôn mang tính “phân biệt giai cấp” của đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ lại khiến dư luận dậy sóng.

Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ phủ nhận niềm say mê của mình đối với thứ trang sức đắt tiền này. Là chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh các thương hiệu kim cương nổi tiếng, sự giàu có của mỹ nhân họ Lý là điều không ai có thể phủ nhận được.

Cách đây không lâu, khi xuất hiện trong bữa tiệc Director’s Day, Lý Nhã Kỳ đã khiến mọi người choáng váng vì giá của những món đồ hiệu đắt tiền: chiếc đồng hồ Piaget trị giá gần 300.000 USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng), đôi hoa tai trị giá hơn 30.000 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng). Tính sơ sơ, tổng giá trị “tài sản” mà nữ đại sứ khoác lên người theo như ước tính phải hơn 7 tỷ đồng – một con số khiến nhiều người phải ước ao. Đó là chưa kể đến những lần cô không ngần ngại lên báo “khoe” các bộ sưu tập kim cương trị giá hàng chục tỷ của mình.

Việc một nghệ sỹ thích hàng hiệu, “khoe” hàng hiệu là điều không có gì lạ. Nhưng cứ nhìn vào cách Lý Nhã Kỳ trưng dụng trang sức, người ta lại không thể không ngạc nhiên vì mức độ giàu có của mỹ nhân này. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu như Lý Nhã Kỳ không có những phát ngôn ngô nghê, có phần đụng chạm đến người nghèo.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nữ đại sứ du lịch đã hồn nhiên phát biểu: “Thường thì mọi người hay cho rằng người giàu thì xấu, tàn ác, người nghèo thì đáng thương, bị áp bức, chính vì thế mới có câu "lấy của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng mọi người lại không nghĩ được rằng nghèo mới đáng sợ và hay cùng quẫn làm liều”.

Chiếc đồng hồ 6 tỷ gây xôn xao dư luận của Lý Nhã Kỳ

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã có những phản ứng khá gay gắt đối với phát ngôn của nữ đại sứ du lịch. Nhiều người còn cho rằng, Lý Nhã Kỳ quá coi thường người nghèo. Bởi ở một đất nước có mức thu nhập bình quân đầu người đang ở mức thấp như Việt Nam, thì thử hỏi, số lượng người “đáng sợ và hay cùng quẫn làm liều” như lời của mỹ nhân này nói sẽ đông biết nhường nào?

Lý Nhã Kỳ và bộ trang sức "Vườn hồng" trị giá hơn 10 tỷ đồng

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ có những phát ngôn “kỳ thị” và đụng chạm đến người nghèo. Trong một bài phỏng vấn trước, cô cũng đã “chứng minh” mình khá ngô nghê khi phát biểu: “Kim cương không phân biệt đẳng cấp. Bởi thế người nghèo vẫn có thể đeo kinh cương nếu có khả năng. Kim cương chỉ phân biệt kinh tế và người có tiền hay không thôi”.

Tạo dáng bên bộ trang sức hình rắn

Không phải ai nghèo cũng “đáng sợ” và “làm liều” như lời người đẹp này quan niệm. Chỉ một phát ngôn thiếu suy nghĩ, người đẹp họ Lý đã tự bóp méo hình ảnh của mình trong mắt công chúng.

TK