SAO » Chuyện làng sao

Dương Cẩm Lynh: 'Tôi hơi tủi thân khi tết đến'

Thứ tư, 06/02/2019 09:08

Năm đầu tiên trở thành mẹ đơn thân, Dương Cẩm Lynh trải lòng về cảm giác đón Tết bên con trai và câu chuyện duy trì tình bạn cùng bố của con mình.

Chào Dương Cẩm Lynh, năm vừa qua của chị hẳn nhiều nỗi buồn hơn niềm vui?

Sau những biến cố, tôi thấy một cánh cửa khác đã mở ra. Công việc đã làm cho tôi có niềm vui, thêm nhiều tự tin trong cuộc sống. Chẳng hạn như, Tết này tôi có phim “Ngũ hợi tấn hỉ” chiếu trên sóng truyền hình. Bộ phim đến bất ngờ vào dịp cuối năm. Tôi đi đóng phim cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của kịch bản phim. Tôi nghĩ đây là động lực, thêm năng lượng để bước qua năm Kỷ Hợi nhiều may mắn mỉm cười.

Có nhiều ý kiến xoay quanh chuyện chia tay chồng cũ, đặc biệt là việc có người thứ ba chen vào. Chị có thể một lần lên tiếng không?

Câu chuyện cũng đã cũ. Một thời gian, câu chuyện cũng xáo động công việc lẫn tâm lí của tôi. Tôi cũng đã chia sẻ nguyên nhân một lần nên không muốn lặp lại. Không cần biết nguyên nhân nào, quan trọng vẫn là tinh thần của tôi. Tôi vẫn còn năng lượng để tiếp tục công việc, đến với khán giả và đi vững chãi trên con đường nghệ thuật. Đó là may mắn của tôi.

Hiện tại, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân như chị đã ổn định chưa?

Đã tạm ổn dù thời gian hai mẹ con tôi bên nhau không còn nhiều như trước. Tôi phải đi làm việc nhiều. Mẹ đi làm nhiều nơi như Phú Quốc, Long Hải... cũng là dịp đưa con theo cùng, đi chơi cùng mẹ. Tôi không bỏ hẳn con ở nhà. Bé đã đi học nên khá dễ. Những ngày cuối tuần, tôi có thể đưa bé theo cùng, vừa chăm được con, lại vừa chơi được chung với con để con có dịp cọ sát với môi trường bên ngoài, tập cho con sự dạn dĩ. Hai mẹ con vẫn vui vẻ, gần gũi với nhau, chỉ thiếu thời gian. Con không có mẹ ở cạnh xuyên suốt. Không giống như ngày xưa là mẹ vừa có thể làm nghệ thuật nhưng vẫn có thể dành hẳn thời gian hơn một năm để ở nhà chăm con. Tôi hơi áy náy trong lòng với con về điều này.

Chị thoả thuận phân bố thời gian chăm sóc con cùng với chồng cũ như thế nào?

Công việc của nghề diễn viên dù có gia đình hay không có gia đình đều đã bận rộn. Tôi luôn luôn dành thời gian cho con khi có thể. Việc đưa con đi đến đoàn phim hơi cực nhưng rất vui. Lúc trước, tôi có thời gian đi cafe với bạn bè, đi mua sắm, thời gian cho bản thân.... Bây giờ, tôi không còn những khoảng thời gian đó nữa. Ngoài công việc, tôi chạy ngay về nhà chơi với con, chăm sóc con để bù đắp lại khoảng thời gian con không có mẹ bên cạnh. Hiện tại, con tôi rất vui vẻ. Tôi chưa thấy con có biểu hiện gì là tủi thân hay bị thiệt thòi. Tôi cũng có trao đổi với bố của Will, những lúc tôi đi xa, anh ấy sẽ giúp đến nhà để chơi với con thường xuyên hơn, để Will không cảm thấy không có người thân bên cạnh. Tôi may mắn được ba của Will hỗ trợ. Con không cảm thấy bị lạc loài. Những lúc cuối tuần, ba của bé cũng đến chơi với bé. Đó là điều Will cảm thấy vui vẻ vì không có cảm giác nhớ mẹ hay nhớ ba.

Nói như vậy, chị vẫn duy trì tình bạn với chồng cũ?

Chắc chắn. Thật ra điều gì tốt cho con, tôi vẫn sẽ làm. Ba ruột luôn thương con rất nhiều. Dù gì đi nữa, tình cảm chăm sóc vẫn gần gũi dễ dàng hơn một người nào khác không phải thân ruột thịt. Tôi sẽ duy trì tình bạn này thật tốt để khoảng thời gian tôi đi làm quá nhiều, Will có ba bên cạnh.

Thị trường phim ảnh miền Nam đang bão hoà, chị cũng vắng bóng hơn một năm qua, chắn chắn công việc sẽ không mấy thuận lợi và nhiều như trước đây. Đây có phải là điều khó khăn cho chị khi vừa lo kinh tế vừa chăm con?

Không riêng gì tôi, tất cả các diễn viên khác từ bằng trang lứa đến diễn viên mới đều băn khoăn thị trường phim bây giờ rất khó để kiếm tiền. Không phải như ba năm về trước, chạy rất nhiều phim và rất dư tiền để có thể để dành. Trong thời buổi phim hiếm như vậy, tôi cũng nhận được bộ phim chiếu tết. Song song đó, tôi cũng nhận được hai bộ phim khác nhưng tiếc là tôi không có thời gian để nhận lời. Tôi cảm thấy tổ vẫn đãi mình, dù không quá nhiều phim nhưng nhiều công việc khác lại đến với tôi. Không phải tôi quá kém may mắn. Những chương trình hay gameshow cũng mời tôi liên tục. Thu nhập của tôi cũng ổn định để lo cho con. Tôi cũng có kinh doanh riêng, không chỉ dựa hoàn toàn vào nghề diễn viên. Tôi không quá lo lắng về thu nhập kinh tế. Thị trường phim bây giờ tuy bị thiếu nhưng những sản phẩm bây giờ ra là những thứ tồn tại được. Lúc đầu tôi buồn nhưng sau khi suy nghĩ, tôi lại thấy vui. Đó là thông điệp báo hiệu những gì tốt đẹp, chất lượng sẽ được tồn tại. Những bộ phim được phát sóng là những bộ phim được chọn lựa kĩ càng, đầu tư chỉnh chu để đưa đến khán giả. Đây là thời gian thanh lọc những gì tốt sẽ tồn tại.

Sau biến cố hôn nhân, quan điểm về tình yêu của chị có thay đổi không?

Có. Trước giờ, tôi vẫn thích mẫu người đàn ông bản lĩnh, trượng phu trong mọi vấn đề. Sau đổ vỡ này, tôi sẽ không quá cầu toàn nữa. Tôi bắt đầu tin vào duyên phận hơn, tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Tôi tự chủ trong mọi vấn đề từ tình cảm đến kinh tế, nghĩa là niềm vui hạnh phúc của mình không dựa vào người khác mà dựa vào bản thân mình, nắm chắc hạnh phúc trong tay.

Hiện tại, chị đã có ai theo đuổi chưa?

Tôi không nghĩ tới và cũng không quan tâm. Mục tiêu bây giờ của tôi là làm việc tốt, chăm sóc sức khoẻ bản thân thật tốt. Tôi không muốn điều gì làm lay động, ảnh hưởng tinh thần của mình. Ngoài ra, con tôi phải luôn vui vẻ. Thời gian sau như thế nào sẽ tính tiếp.

Lúc trước chị nổi tiếng là một trong những mĩ nhân dùng hàng hiệu Bây giờ làm mẹ đơn thân, chị có phải đấu tranh tư tưởng trong việc tiết kiệm chi tiêu không?

Đối với một người mê đồ hiệu chắc chắn là có. Tôi mê cái đẹp, thích cái đẹp. Lúc nào tôi cũng muốn mặc những trang phục đẹp và tốt nhất nhưng cái gì cũng có thời điểm phù hợp. Đúng thời diểm này, tôi không còn nghĩ đến nó nữa. Khi sinh con, hàng hiệu không còn quan trọng. Điều quan trọng với tôi là những gì dành cho con phải tốt nhất. Nếu ba năm về trước, hoặc thời điểm hiện tại, tôi chưa có em bé, cũng không có phim đóng, trong lòng tôi vẫn thích làm được nhiều tiền để mua sắm. Tuy nhiên, khi đã làm mẹ, tôi không còn suy nghĩ đến chuyện hàng hiệu. Bản thân tôi vẫn là một người đam mê thời trang, vẫn thích ăn mặc chỉn chu và đẹp. Chắc chắn, tôi sẽ có những khoản chi tiêu hợp lí. Ví dụ ngày xưa có thể mua một hai món đồ hiệu nhưng bây giờ, tôi sẽ để dành ba đến bốn tháng mua một cái. Nếu không quá cần thiết, khi nào dư tiền tôi mới mua, để dành tiền lo cho con trước. Tôi lúc nào cũng đặt con lên hàng đầu.

Tết này làm mẹ đơn thân, khác với năm trước có cả chồng bên cạnh. Cảm giác của chị thế nào?

Tủi thân. Khi có một gia đình để mình lo lắng nhiều thứ, bản thân sẽ rất hào hứng đón một cái Tết. Tính tôi cũng thích trang trí nhà cửa, thích lo toan mọi thứ cho gia đình. Sau chuyến đi Butan, nhìn cách sống của mọi người, tôi đã tập cách đơn giản hoá tất cả mọi vấn đề. Thời điểm này là thời điểm thấp nhất trong cuộc đời của tôi nhưng tôi lại học được nhiều thứ thay đổi cách nhìn. Tôi sẽ cảm thấy tủi thân khi Tết đến. May mắn là công việc tôi đang quá nhiều. Tôi chỉ còn nghĩ đến việc hoàn thành tốt mọi thứ và về nhà chơi với con là đủ. Nhờ chuyến đi Butan, tôi cảm nhận được rằng, có những thứ cần tình cảm hơn những điều khác. Tôi cảm thấy ông trời không lấy của ai mọi thứ nhưng cũng không cho ai mọi thứ. Chỉ là chuyện đúng thời điểm hay không? Nó khiến con người ta suy nghĩ khác, sống khác và làm khác trước những biến cố xảy ra. Tự nhiên đúng thời điểm, tôi bị mất hết tất cả nhưng tôi lại đến Butan để cảm nhận cuộc sống và biết được giá trị thật sự của cuộc sống mà bản thân cầm là gì. Tinh thần và năng lượng trong người mình quan trọng hơn. Nếu tôi không đi chuyến đi đó, không có năng lượng đó, liệu bây giờ, tôi có sống tiếp được hay không? Hay tôi vẫn ngồi và cảm thấy tủi thân vì không còn gì hết. Tôi vẫn còn năng lượng và có thể vui vẻ bên con. Will là con nít, không biết gì cả. Con vui vẻ là nhờ năng lượng từ mẹ tiếp qua thôi. Tôi phải có thật nhiều năng lượng không chỉ cho bản thân mà còn cho con. Đó là tài sản quý giá nhất sau khi tôi đi Butan về.

Ba của Will có thoả thuận với chị về thời gian được về thăm ông bà nội không?

Thường sẽ là cuối tuần hay bất cứ lúc nào ba Wil có thời gian rảnh chỉ cần nói một tiếng, tôi sẵn sàng cho con về bên đó. Con nít có nhiều người thương sẽ tốt. Con sống trong tình yêu thương chan hoà sẽ có sự chia sẻ và không bị tự kỉ, ích kỉ.

Ba Will có hỗ trợ về mặt vật chất cho hai mẹ con chị không?

Hiện tại, ba của Will đang lo cho Will đi học. Tôi không đòi hỏi gì vì bản thân tôi cũng là người đi làm, cũng lo được cho Will. Nếu anh ấy muốn có thêm một khoản dành cho Will là chuyện của anh ấy. Tôi không đặt vấn đề, cũng không đòi hỏi quá nhiều. Tôi nghĩ mình phải luôn luôn vững chãi để lo cho con dù vấn đề gì xảy ra.

Chị muốn mang đến một cái Tết như thế nào cho con trai?

Một cái tết ấm áp, vui vẻ. Hai mẹ con tôi sẽ đi chu du khắp nơi, cùng chơi thật vui. Mỗi lần tôi đi làm về, con trai luôn chờ tôi chơi cùng bé. Dù tôi rất mệt, chưa tẩy trang vẫn sẵn sàng ngồi chơi cùng con. Khi con mệt và ngủ, tôi mới tẩy trang và lo cho bản thân. Quan trọng là con vui, tôi sẽ cảm thấy vui.

Cảm ơn Dương Cẩm Lynh về những chia sẻ này!

Lam Khánh (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới