SAO » Chuyện làng sao

Em trai Sơn Tùng học ngay anh trai điều lễ phép này trong ngày nối nghiệp, nam ca sĩ vắng mặt nhưng gửi lời cực xúc động

Chủ nhật, 07/08/2022 14:27

Việt Hoàng - em trai của Sơn Tùng lấy nghệ danh là MONO và chính thức debut ở vai trò ca sĩ.

Trưa nay (7/8), em trai của Sơn Tùng là Việt Hoàng đã khai nổ phát súng đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật với MV đầu tay ấn tượng để debut vai trò ca sĩ. Anh chàng lấy nghệ danh là MONO.

MONO đã có những chia sẻ đầu tiên: "Em là Nguyễn Việt Hoàng. Em là con của bố Thiện mẹ Bình và là em trai của anh Tùng. Ngày hôm nay em chính thức bước vào sự nghiệp ca hát của mình với nghệ danh là MONO".

Nam ca sĩ khoe vẻ điển trai không góc chết, không hề kém cạnh anh trai siêu sao của mình. MONO không giấu áp lực vì cái bóng quá lớn của Sơn Tùng: "Đối với tôi, nếu mình đi làm không có sự khó khăn nó hơi chán, nó không giúp tôi trưởng thành hơn. Cuộc sống, âm nhạc của tôi cần sự trưởng thành. Ngày hôm nay tôi chưa tốt nhưng phải học, học mãi, học nữa. Tôi hy vọng sự cố gắng của tôi sẽ được mọi người ghi nhận qua những sản phẩm của tôi, những sân khấu tôi diễn. Cảm ơn anh Sơn Tùng, tôi và anh trai của tôi, cùng cha, cùng mẹ, chúng tôi giống nhau ở sự ca hát là nhờ bố mẹ. Vì sao tôi lại muốn tôi khác, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi khác ở lĩnh vực âm nhạc này, con đường tôi khác. Mọi người hay hỏi tôi làm cách nào để thoát ra khỏi cái bóng đó. Bố mẹ tôi mắng tôi, tôi vẫn phải núp sau anh Sơn Tùng, tôi không dùng từ đó là từ thoát, đó là sự cố gắng của tôi để chứng minh rằng: "I am MONO", qua những sản phẩm, cố gắng từ tình yêu, sự kỳ vọng của tất cả mọi người đang ngồi đây, các anh chị nhà báo, khán giả sắp tới của MONO. Một lần nữa tôi xin cảm ơn anh Sơn Tùng".

Em trai Sơn Tùng điển trai không góc chết trong ngày debut làm ca sĩ.

Anh chàng còn lễ phép cúi chào và cảm ơn mọi người ngay trên sân khấu.

Dù không xuất hiện tại buổi họp báo, Sơn Tùng vẫn gửi lời chúc mừng trong ngày quan trọng của MONO: "Xin chào tất cả mọi người tôi là Sơn Tùng MTP. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào đến anh chị phóng viên, đối tác của MONO, anh em bạn bè của MONO có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay lời chào trân trọng và thân thương nhất. Lời chào tiếp theo dĩ nhiên là lời chào dành cho nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là MONO.

Hôm nay là ngày của em, tất cả mọi người đang dõi theo em, cùng một nhịp tim, hơi thở trong ngày hôm nay cùng em. Tuy rằng anh không có mặt tại buổi họp báo của em ngày hôm nay được vì lịch trình nhưng em trai của anh, anh đã nhìn thấy sự tài năng của em từ khi em nói với anh rằng, em rất thích âm nhạc. Anh nhìn thấy sự cố gắng của em mặc dù không phải 24/24 nhưng anh luôn cảm nhận được. Anh nhìn thấy được sự nỗ lực không ngừng nghĩ của em, sự nghiêm túc vô cùng của em dành đến cho sự lựa chọn này đó chính là con đường âm nhạc. Ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời của em, ngày ấn định, ngày em được yêu với tư cách là một ca sĩ với cái tên vô cùng thú vị đó chính là MONO. Tuy rằng anh không ở đấy nhưng tim anh thật sự đang rất hồi hộp, giấu kỹ quá, anh không biết gì cả, bố mẹ cũng vậy. Tất cả những gì em đã tạo ra ngày hôm nay do chính bằng tài năng, thực lực, sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghĩ của em. Anh chỉ mong rằng sản phẩm ngày hôm nay của em sẽ đánh dấu một chặng đường mới từ khởi đầu vô cùng tuyệt vời cho khởi đầu của một người nghệ sĩ mang tên MONO. Tối nhớ về dành thời gian hát cho anh nghe cái nha, mày giấu kỹ quá, anh chưa được nghe, chưa biết giai điệu, ca từ như thế nào. Nhưng có điều anh rất tin, chắc hẳn rằng đây sẽ là một bài hát vô cùng catchy, ai nghe xong cũng cảm thấy tinh thần em muốn mang vào trong từng giai điệu, lời ca. em và tất cả anh em của em mọi người trong ekip đã cùng nhau cố gắng để tạo ra một album, bài hát vô cùng tuyệt vời, chuyên nghiệp, chỉn chu. Anh với tư cách là một người khán giả, anh trai của em, đồng nghiệp thực sự cảm thấy rất mừng và hãnh diện cho em. Anh hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, em xứng đáng với tất cả tình yêu thương của mọi người đang dành đến cho em vào ngày hôm nay.

Tận hưởng đi, cảm nhận đi, sau bằng ấy những sự nỗ lực, cố gắng, thử thách, em đã đang phải đối mặt. Sẽ còn vô vàn sự khó khăn, thử thách đang chờ em phía trước nhưng anh tin chắc chắn rằng với sự mạnh mẽ trong lòng em, tâm như một người chiến binh, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những thứ em tập ra sẽ càng ngày chỉn chu, tròn đầy, tuyệt vời hơn. Anh chúc cho em trai của anh sẽ gặt hái được thành công của sản phẩm lần này. Bây giờ anh chỉ muốn rằng ở trên sân khấu chú là MONO nhưng về nhà vẫn luôn là Việt Hoàng, em trai của anh, thằng bé với hình hài rất lớn nhưng trong mắt anh sẽ luôn là Hoàng 5 tuổi, cu Hoàng anh rất thương, anh rất thương em và anh mong rằng ngày hôm nay em phải thật sự hạnh phúc, được chìm đắm vào trong từng giây, phút của buổi họp báo này. Em xứng đáng với tất cả tình yêu thương mà mọi người dành cho em. Anh thương em trai của anh rất nhiều, anh chờ tối nay, anh chưa xem MV của MONO, bài hát mới nhất tên là gì ta. Thôi chắc chắn mọi người đều biết tên hết rồi, cũng không cần anh phải nhắc lại làm gì. Cảm ơn em đã chiến đấu như một chiến binh thật sự, tương lai đang chờ đợi em, hãy chạy thật nhanh về phía trước nhé, đừng chần chừ, do dự. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, hãy cháy, làm việc hết sức mình, cống hiến cho sự lựa chọn của mình bằng máu, nước mắt, trọn cả một con tim".

Có mặt trong ngày vui của con trai út, bố mẹ của Sơn Tùng không giấu sự xúc động và hãnh diện. Cả hai liên tục mỉm cười và thể hiện sự động viên cho quý tử.

Bài: Bảo Quỳnh, ảnh và clip: An Đỗ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới