SAO » Chuyện làng sao

Em trai vẫn chờ điều này dù Phi Nhung đã mất, vợ cũ Bằng Kiều khoe ảnh độc cùng cố ca sĩ thời trẻ

Thứ sáu, 29/09/2023 11:40

Trong ngày giỗ của Phi Nhung, người thân và bạn bè có những cách tưởng niệm riêng.

Trong ngày giỗ của cố ca sĩ Phi Nhung, người thân và bạn bè đồng nghiệp đã dành sự tưởng niệm về cô. Đáng chú ý là động thái của em ruột nữ ca sĩ. Tommy đã có dòng trạng thái đầy xót xa trên trang cá nhân. Anh cho biết dù chị đã không còn nhưng hàng ngày anh đều chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ chị mình: "Chị ơi, hai năm qua em vẫn luôn nghĩ chị vẫn đang ở Việt Nam hay đang đi lưu diễn nơi nào đó, em cứ ngóng chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ chị như những ngày trước, em chờ chị đã thành một thói quen cố hữu mất rồi. Biết là em sẽ chờ trong vô vọng nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho cảm giác hạnh phúc có chị luôn ở bên cạnh em mặc kệ cho cuộc sống cứ trôi, dòng đời cứ xô đẩy, thời gian dẫu dài tới đâu nỗi nhớ chị của em dày thêm tới đấy. Em nhớ chị thật nhiều".

Anh trải lòng vì chưa vơi mất mát: "Hết những ngày u buồn thì lại tới những ngày lao đầu vào công việc, làm cho quên giờ giấc, cho những giây phút bơ vơ trôi mau thật là mau để đến khi quá mệt mỏi lại nhớ, lại muốn được gặp, được chị ôm và quên đi hết tất cả… Hai năm chị chơi trốn tìm với em…".

Em trai vẫn chờ điều này dù Phi Nhung đã mất.

Một người chị thân thiết với Phi Nhung là Trizzie Phương Trinh cũng nghẹn ngào nhớ lại kỉ niệm năm xưa. Cô viết: "Nỗi nhớ Nhung chuyện chưa bao giờ kể. Nhung ơi, em còn nhớ tấm hình này không? Lúc này chị 27 tuổi, em chỉ mới 24, trong chuyến 2 chị em mình đi San Jose chơi đó. Trong hình 2 chị em mình cười thật tươi, cuộc sống lúc đó thật hồn nhiên và vô tư, không có gì ràng buộc và cũng không trách nhiệm. Lúc đó em chưa là ca sĩ nổi tiếng nên đi đâu hát chị hay thường dắt em theo. Không phải là chị em ruột mà lúc đó ai cũng tưởng là vậy.

Chị nhớ hôm đó chị hát ở San Jose. Lúc đó chị có cô bạn ở trên đó muốn giới thiệu chị cho người bạn của cô ta để làm quen. Em nghe vậy đòi đi theo để nhìn mặt, sợ chị gặp kẻ xấu. Ngày xưa thì làm gì có Facebook để nhìn mặt người đó như thế nào và phone cầm tay còn chưa có, nói chi đến chuyện gửi hình qua phone để xem mặt. Chị biết em muốn đi chơi nên mua vé cho em đi theo chứ người bé chút xíu thì bảo vệ được ai? Không ngờ anh chàng cô bạn giới thiệu cho chị lại có một người bạn cũng khá đẹp trai. Thế là cô em mình bị đốn trước cả bà chị. Tóm lại là bà chị cũng bị luôn nhưng sau cô em một chút.

Chị tình cờ tìm được tấm ảnh này trong tủ cách đây không lâu nhưng đến hôm nay chị mới đăng nó lên. Nhìn tấm hình này chị thật sự xúc động vì không hề nhớ là 2 chị em đã có tấm hình kỷ niệm này. Nó là tấm hình chụp bằng máy polaroid, loại chụp có hình liền. Chị có linh cảm là em luôn tìm cách để chị phải nhớ đến em. Không nhắc đến em không có nghĩa là chị đã quên em đâu Nhung à. Chỉ không muốn gợi lại nổi đau trong lòng cũng như của Wendy và những người yêu thương em. Chị chưa bao giờ quên em cả. Làm sao quên em được khi cả thế giới vẫn còn nhắc đến tên em mỗi ngày. Làm sao quên em được khi Wendy, Nathan và Nicholai vẫn còn gọi Dì ơi, Bà Trizzie ơi….

Hôm nay ngồi viết ôn lại kỷ niệm của 2 chị em mình chị lại khóc. Không ngờ em đã bỏ lại thế giới này ra đi 2 năm rồi. Trong ký ức của chị em luôn là một Phi Nhung nhí nhảnh, hồn nhiên và chất phát. Ở bên kia thế giới chị tin là em đang rất vui và bình an. Khi chị hết “nhiệm kỳ” ở thế giới này chị em mình sẽ gặp lại nhau nhé. Luôn thương nhớ em".

Vợ cũ Bằng Kiều khoe ảnh độc cùng cố ca sĩ thời trẻ.

Khán giả xúc động vì tình cảm của mọi người dành cho Phi Nhung. Dù cô đi xa nhưng hình ảnh vẫn sống mãi trong lòng người ở lại.

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới