SAO » Chuyện làng sao

Fan cuồng sẵn sàng bán dâm vì thần tượng

Thứ sáu, 16/03/2012 13:19

Để kiếm tiền cho các hoạt động quấy phá của mình, họ sẵn sàng làm mọi công việc, kể cả bán dâm. Một trong những thú vui của đám fan cuồng là thuê người ăn cắp đồ lót của thần tượng, chỉ để mua vui.

Fan cuồng vẫn là fan, nhưng những hoạt động của họ ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm lý của những ngôi sao trong làng giải trí K-pop. Từ sau vụ việc diễn ra với các thành viên JYJ gần đây, các phóng viên bắt tay vào tìm hiểu sâu hơn về động cơ và mục đích những chiêu trò quái đản của họ.

Ngày 14.3, những phóng viên bắt đầu quá trình tác nghiệp tại một salon làm đẹp ở Cheongdamdong, thành phố Seoul, đây là nơi các fan cuồng thường xuyên lui tới với hy vọng được giáp mặt với thần tượng của họ. Tuy nhiên, nơi đây không có bất kỳ một ai, dường như sau scandal diễn ra với nhóm nhạc JYJ trong thời gian qua, các hoạt động của họ đang bị chững lại. Một fan cuồng tên Kim (18 tuổi) cho biết: "Kể từ khi những tranh cãi nổ ra, mọi người cố gắng giảm dần các hoạt động. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ không dừng lại đâu". Khi được hỏi thêm, Kim cho biết hồi tiểu học, cô chỉ theo dõi các hoạt động của thần tượng qua tivi, mua album của họ và tham gia các fanclub. Nhưng kể từ khi vào trung học, cô bắt đầu tham gia vào các tổ chức fan cuồng. Kể từ lần đầu tiên dùng xe taxi để rượt đuổi theo thần tượng, Kim dần tìm thấy niềm vui trong các hoạt động đó: "Chúng tôi có thể vui vẻ với chính mình. Cũng như các anh ấy, chúng tôi là một nhóm rất đoàn kết".

Cuộc sống riêng tư của các thần tượng luôn bị theo dõi và làm phiền

Vòng quanh một vài salon khác, phóng viên bắt gặp thêm một vài người có trong danh sách fan cuồng để tìm hiểu sâu hơn về các hoạt động của họ. "Mỗi ngôi sao thông thường sẽ có từ 500 đến 1.000 fan cuồng. Làm ơn đừng tiết lộ tên của chúng tôi bởi nếu mọi người trong nhóm biết, chúng tôi sẽ bị tẩy chay ngay", nhóm fan cuồng cho biết. Jung là tên của một người trong số họ, Jung tham gia vào nhóm fan cuồng tính đến nay đã được 5 năm. Khu vực cô hay lui tới là ký túc xá của các nhóm nhạc nữ, phòng tập và các salon làm đẹp. Vì đã hoạt động rất lâu trước đó nên Jung có riêng một nhóm của mình để cùng chia sẻ các hoạt động.  Mặc dù hoạt động như một nhóm nhưng giữa các thành viên cũng có sự cạnh tranh nhất định, Jung chia sẻ: "Chúng tôi kiểm tra blog của nhau, theo dõi hình ảnh và các bài viết. Nếu bạn tìm được nhiều nguồn tin mật hơn, số người theo dõi blog cũng sẽ tự nhiên tăng lên. Sự canh tranh cũng bắt đầu từ đó". Không chỉ mất công, các thành viên còn phải tự bỏ tiền túi để đẩy mạnh các hoạt động. Một fan cuồng tên Lee cho biết mỗi tháng cô phải bỏ ra số tiền khoảng 1.000 USD và phần lớn trong số đó để chi trả cho việc đuổi theo các thần tượng bằng xe taxi. "Mỗi ngày thuê taxi tôi phải trả số tiền 300 USD. Số tiền này tôi kiếm được nhờ công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, quầy cho thuê truyện tranh và khoảng 500 USD bớt từ tiền học phí. Thế nhưng, đó vẫn chưa là gì cả. Tôi còn nghe nói có người còn bán dâm để kiếm tiền theo dõi các anh ấy nữa", Lee tiết lộ. Ngoài ra, để tìm kiếm tài liệu về các địa điểm thần tượng sẽ đến, họ sẵn sàng qua đêm tại phòng máy vi tính. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng bỏ nhà đi, bỏ học để chăm lo cho "sự nghiệp chung".

Họ sẵn sàng biểu tình bằng cách này

Yên vị trên taxi, họ luôn trong trạng thái chờ đợi, canh phòng nhất cử nhất động của thần tượng ở khu vực chung quanh ký túc xá. Một tài xế taxi, người chuyên phục vụ cho các fan cuồng trong vòng 4 năm trở lại đây cho biết: "Tôi thường tính phí 30 USD cho mỗi giờ. Thật khó để kiếm được một số tiền như thế ở công việc khác. Mỗi tuần, tôi phục vụ họ khoảng 2 ngày". Nhưng cái giá của ông Kim đưa ra không phải là giá cao nhất, có tài xế taxi còn hét giá 500 USD cho 9 tiếng rượt đuổi với tốc độ 200km/h.  Khi phóng viên hỏi về suy nghĩ của họ đối với sự cố của JYJ, một thành viên trong nhóm cho biết: "Có những cam kết mà chúng tôi nhất định không được phá vỡ. Việc một người hâm mộ lén hôn thần tượng là một hành động phá vỡ các quy tắc của chúng tôi và tôi nghe nói người đó đã bị xử lý bởi những người khác vì dám hành động liều lĩnh. Nhưng chúng tôi không có ý định dừng lại bởi chúng tôi muốn biết các anh ấy đang làm gì và ở đâu. Đó là cách chúng tôi khiến họ càng thêm nổi tiếng, chỉ có nổi tiếng mới giúp họ làm ra nhiều tiền". Nếu cảm thấy mệt mỏi với việc theo đuổi, họ sẽ ngồi một chỗ và tung tiền ra thuê các công ty thám tử để theo dõi thần tượng. Một trong những công ty thường xuyên nhận được lời đề nghị từ các khách hàng khó hiểu cho biết: "Fan cuồng là những theo dõi lén. Họ không bình thường, họ có thể giết chết một ai đó và có thể là cả bản thân họ. Nhiều người trong số họ đưa ra những yêu cầu rất oái oăm như việc đề nghị chúng tôi ăn cắp đồ lót của các thần tượng với gia 100.000 USD".

Xzone