SAO » Chuyện làng sao

Gặp lại nàng Lee Sun Woo của phim ‘Giầy thủy tinh’

Thứ tư, 23/04/2014 08:45

Bước sang tuổi 36 vào ngày mai, Kim Huyn Joo không còn khoác trên mình ánh hào quang của nghề diễn như nhiều năm về trước. Song, những điều mà nữ diễn viên từng thể hiện trên phim luôn là một phần ký ức khó phai mờ trong lòng khán giả.

Kim Hyun Joo sinh ngày 24/4/1978 tại Hàn Quốc. Cô là một trong những nữ diễn viên tài sắc song toàn của giới showbiz Hàn Quốc, từng quen mặt qua các phim “Giầy thủy tinh”, “Cô Kim muốn làm triệu phú”, “Vườn sao băng”… Mặc dù tên tuổi của Kim Hyun Joo khá nổi tiếng ở thị trường giải trí châu Á, nhưng ở Việt Nam, nhiều câu chuyện thú vị về cô vẫn chưa từng được hé lộ.

Ước mơ trở thành ngôi sao

Là con gái của một nhà giáo dục học, Kim Hyun Joo ngay từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục cực kỳ cấp tiến và khoa học, được cha mẹ tạo điều kiện phát triển tự nhiên với những đam mê nghệ thuật của mình. Không chỉ biết chơi violon và piano, cô nàng xinh đẹp còn ấp ủ giấc mơ trở thành một diễn viên. 

  Kim Hyun Joo thuở mới vào nghề 

Năm 1999, khi đang là sinh viên năm thứ hai, Kim Hyun Joo được các anh chị học khóa trên bí mật ghi danh tham gia một cuộc thi diễn xuất. Biểu hiện tự nhiên và đầy tiềm năng của cô khi đó khiến nhiều người kinh ngạc, đem về cho cô nữ sinh ngôi vị quán quân và “tấm vé thông hành” bước chân vào làng giải trí như ước nguyện của cô từ trước đó nhiều năm. 

“Tôi tin vào tiền đồ xán lạn của mình!”

Kim Hyun Joo nổi tiếng là người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ. Cô biết rõ điều mình mong muốn, chờ đợi và cũng ý thức được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Cá tính này đôi khi khiến cô trở thành kẻ kiêu căng trong mắt một số người ác cảm, song cũng là bản sắc làm nên sức hút riêng của cô. 

“Tôi tin Kim Hyun Joo chắc chắn có một tiền đồ tốt đẹp. Tôi biết, xung quanh tôi còn có rất nhiều nghệ sĩ tài năng, nhưng điều khiến tôi tự hào nhất là, từ khi vào nghề đến nay, chưa lúc nào, tôi để lộ vẻ mặt không vui của mình. Tôi là một người cởi mở và phóng khoáng”, nữ diễn viên bộc bạch. 

Tuy vậy, cô nàng Lee Sun Woo của phim “Giầy thủy tinh” cũng không phủ nhận nhược điểm lớn trong tâm lý của mình, cô chia sẻ: “Tôi không thể chịu đựng cùng lúc nhiều thứ áp lực. Đó là lý do tại sao, tôi liên tục trì hoãn việc phát hành album cá nhân. Tôi có cảm giác bất an khi phải song song đảm đương nhiều sứ mệnh”.

Dở khóc dở cười khi đóng cặp với Ngô Kiến Hào

Năm 2003, Kim Hyun Joo nhận lời đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh “Thiếu niên A Hổ”, hợp tác với nam ca sĩ Ngô Kiến Hào. Mặc dù thời điểm đó, Hong Kong đang là “tâm bão” của dịch bệnh SARS, song ngôi sao xứ Hàn vẫn kiên nhẫn lưu lại thành phố này và dành tâm huyết cho từng thước phim. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ và càng thêm yêu mến.

Kim Hyun Joo và Ngô Kiến Hào đều là những diễn viên cởi mở và hòa đồng, nên hai người kết thân khá nhanh trong những ngày phim bấm máy. Mặc dù đã “dằn túi” chút ít vốn liếng tiếng Trung trước khi ra phim trường, song Kim Hyun Joo vẫn không tránh khỏi những nhầm lẫn trong lời thoại, khiến cô và bạn diễn nhiều phen dở khóc dở cười vì liên tục phải quay lại.

Trong phim, Kim Hyun Joo vào vai cô giáo của Ngô Kiến Hào và giữa hai người nảy sinh mối tình thầy trò đầy trắc trở. Có những cảnh quay, trong khi cả ekip và bộ đôi diễn viên đều nhập tâm trọn vẹn vào không khí xúc động của phim, thì Kim Hyun Joo không ngừng nói nhầm hai từ “cô giáo” và “học trò”, đảo lộn vai vế của hai nhân vật, làm cho cả đoàn cười nghiêng ngả, số lần quay lại của nữ diễn viên cũng vì thế mà xác lập con số kỷ lục của đoàn.

Chuyện tình với So Ji Sub

Ăn theo cơn sốt chuyện tình của Lee Sun Woo và Park Chul Woong trong phim “Giầy thủy tinh” 12 năm trước, Kim Hyun Joo và So Ji Sub trở thành cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được nhiều người yêu thích trên màn ảnh xứ Hàn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, họ cũng từng là một cặp thực sự ở ngoài đời. 

Yêu nhau từ khi còn là hai gương mặt trẻ măng và không tên tuổi trong showbiz Hàn Quốc, Kim Hyun Joo và So Ji Sub đã cùng nhau đối mặt với những khó khăn, gian khổ của ngày đầu lập nghiệp. Ngay cả sự phản đối kịch liệt từ gia đình, họ đều đã vượt qua, song cuối cùng, cả hai lại không đủ bản lĩnh vượt qua rào cản của chính mình. Công việc bận rộn khiến họ không còn thời gian dành cho người kia và buộc phải đi đến quyết định chia tay. 

Kim Hyun Joo và So Ji Sub thời đóng chung "Giầy thủy tinh" 

Khi đóng phim “Giầy thủy tinh”, Kim Hyun Joo và So Ji Sub đã không còn là người yêu của nhau. Dẫu vậy, họ vẫn gìn giữ tình bạn tốt đẹp và biểu hiện ăn ý trong từng cảnh quay. Trong những phút giải lao của đoàn làm phim, người ta vẫn bắt gặp Kim Hyun Joo trò chuyện vui vẻ với bạn trai cũ, còn So Ji Sub thì không tránh khỏi những rung động rất tự nhiên khi nhìn bạn diễn khoác trên mình bộ váy cưới xinh đẹp. Những điều này làm dấy lên tin đồn hai người bí mật “yêu lại từ đầu”. Tuy nhiên, cả hai diễn viên đều một mực phủ nhận nghi án này.

Kim Hyun Joo đẹp mặn mà trong phim "Vườn sao băng"

Cho đến thời điểm hiện tại, Kim Hyun Joo vẫn “phòng không nhà trống” trong phương diện tình cảm, trong khi bạn trai cũ So Ji Sub thì đã tìm được hạnh phúc mới bên người tình trẻ tuổi. Tuy vậy, điều nay không khiến nữ diễn viên mất đi niềm lạc quan trong cuộc sống.

“Không phải không có ai theo đuổi tôi, chỉ là tạm thời, tôi vẫn chưa biết phải lựa chọn thế nào. Tôi cũng chờ đợi hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, nhưng những chuyện này có lẽ không thể vội vã được”, Kim Hyun Joo tâm sự.

depplus.vn