SAO » Chuyện làng sao

Gia đình nạn nhân lên tiếng về Dae Sung

Thứ năm, 02/06/2011 10:58

Gia đình người điều khiển xe máy khẳng định họ không muốn ai phải vào tù.

Chiều qua, 1/6, gia đình Hyun - người điều khiển xe máy, qua đời trong vụ tai nạn - đã tổ chức lễ tưởng niệm cho anh tại một nhà tang lễ ở Seoul.

Tại đây, một người thân của Hyun không muốn tiết lộ danh tính - tạm gọi là ông A - đã đồng ý chia sẻ về sự việc khủng khiếp xảy ra sáng sớm ngày 31/5.

"Khi biết tin về vụ tai nạn, tôi thực sự bị sốc. Từ hồi Hyun còn bé, tôi đã coi cậu ấy như con đẻ. Biết rằng Hyun đã giã từ cuộc sống khi còn quá trẻ như thế này khiến tim tôi như bị bóp nghẹt" - ông A nghẹn ngào.

Nhà tang lễ nơi diễn ra lễ tưởng niệm cho Hyun

Anh trai Hyun cũng có mặt tại tang lễ với nỗi đau không nói nên lời. Ông A cho biết: "Cậu ấy đã lớn lên cùng với em trai. Chúng tôi đưa cậu ấy tới đây vào lúc sáng. Hyun là người anh em duy nhất nên đây là một mất mát lớn đối với cậu ấy".

Ông A chia sẻ bố mẹ Hyun vẫn chưa biết gì về cái chết của cậu con trai xấu số: "Hiện tại, sức khỏe bố mẹ Hyun không được tốt nên chúng tôi chưa dám thông báo cho họ về cái chết của cậu ấy".

Về vai trò của Dae Sung trong tai nạn, ông A nói: "Chúng tôi đã xem rất nhiều chương trình có Dae Sung trên truyền hình và cũng là fan của cậu ấy. Mất một thành viên trong gia đình là điều rất đau đớn nhưng khi nghĩ rằng người bạn trẻ của chúng ta (Dae Sung) đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn cũng khiến trái tim chúng tôi tan vỡ. Định mệnh thật trớ trêu.

Chúng tôi chưa tiếp xúc hay nhận được liên lạc nào từ phía Dae Sung. Chúng tôi chỉ nghe câu chuyện từ cảnh sát và công ty bảo hiểm. Vì đây là một giai đoạn khó khăn đối với cả hai bên nên sẽ không có sự thỏa thuận tài chính nào vào lúc này".

Nói về những lời đồn đại và sự quan tâm của cư dân mạng, ông A phát biểu: "Kết quả khám nghiệm tử thi chính xác chưa được công bố. Lúc này, những giả thuyết hay tin đồn chỉ làm cho tình hình xấu thêm mà thôi. Biết rằng có rất nhiều câu chuyện thêu dệt quanh tai nạn nhưng hy vọng, từ nay cho đến khi có kết quả cuối cùng, mọi người hãy theo dõi sự việc này một cách lặng lẽ".

"Vụ tai nạn là điều duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ tới vào lúc này. Chúng tôi mong khi kết quả được công bố, không ai bị oan ức, kể cả Dae Sung".

Xe và chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ nát của Hyun

Cảnh sát thu dọn hiện trường vụ tai nạn lúc sáng sớm

Sáng nay, 2/6, chủ tịch công ty giải trí YG Entertainment - công ty quản lý của Big Bang - Yang Hyun Suk đã chia sẻ về sự việc kinh hoàng mà Dae Sung vừa trải qua:

"Về tai nạn xe hơi của Dae Sung, đầu tiên chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hyun cũng như gia đình anh. Chúng tôi mong anh hãy yên nghỉ.

Tôi biết Dae Sung là kiểu người luôn tự trách mình khi có chuyện xảy ra, vì vậy, tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Từ sau tai nạn, cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, và thậm chí còn từ chối nói chuyện với các thành viên trong gia đình.

Cho dù có nói gì, tôi cũng biết là không thể an ủi cậu ấy. Sáng sớm nay, tôi đã tới căn hộ chung của Big Bang và nói với cậu ấy rằng: "Dae Sung à, nếu tôi ở vào vị trí của cậu lúc ấy, tôi cũng khó mà tránh được tai nạn này".

Tôi không nói điều đó để an ủi cậu ấy mà đó thực sự là những gì tôi nghĩ. Lúc xảy ra tai nạn, những người quản lý nhận được thông báo và 20 phút sau đã có mặt tại hiện trường. Họ đã quan sát hiện trường vụ tai nạn.

Tôi sẽ nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 31/5 (giờ Hàn Quốc), trời đang mưa và nạn nhân của một vụ tai nạn khác đang nằm trên đường. Chiếc xe phía trước Dae Sung phát hiện ra nạn nhân và nhanh chóng chuyển làn, nhưng Dae Sung không thể tránh và đã đâm vào chiếc taxi dừng ở phía trước.

Vì mọi việc xảy ra quá đột ngột, Dae Sung còn không biết có người lái xe máy ở hiện trường. Mặc dù người lái taxi ước chừng tốc độ của Dae Sung chỉ là 60 km/h nhưng Dae Sung lại nghĩ cậu ấy đang lái ở tốc độ 80 km/h. Sự thật sẽ được tiết lộ qua camera giám sát và điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, người lái taxi đã có kinh nghiệm lái xe lâu năm và vì thường người ta không tăng ga khi đang xuống dốc, hơn nữa có một sự cố đã xảy ra ở thời điểm trước tai nạn nên tôi cho rằng ước đoán của người lái xe taxi là gần đúng.

Tôi biết nỗi đau mà Dae Sung đang trải qua không thể so sánh với sự mất mát mà nạn nhân và gia đình anh ấy đang phải chịu đựng, nhưng tôi lo sợ chuyện này sẽ để lại một chấn thương tâm lý kéo dài hàng tháng, hàng năm hoặc thậm chí là cả đời Dae Sung. Năm 2009, Dae Sung từng suýt mất mạng trong một tai nạn xe hơi. Cú sốc đó chưa qua hẳn thì nay cậu ấy đã gặp phải một cú sốc khác.

Có thể tương lai sẽ tốt đẹp hơn... nhưng đây thực sự là quãng thời gian kinh hoàng đối với Dae Sung.

Tôi hy vọng kết quả điều tra chính xác sẽ sớm được công bố để Dae Sung có thể được an ủi phần nào.

Cảm ơn tất cả những sự quan tâm mà các bạn đã dành cho Dae Sung. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nạn nhân và gia đình anh ấy".

Yang Hyun Suk

Dae Sung

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới