SAO » Chuyện làng sao

Gia nhập ngành giải trí khi đã 60 tuổi, đóng phim cùng Lưu Đức Hoa và Châu Tinh Trì, mất gần 30 năm để bà trở nên quen thuộc ở Hong Kong

Thứ bảy, 30/04/2022 06:29

Được biết đến qua những nhân vật phụ, đôi khi còn không có tên như người bán hàng rong ven đường, hay bà đồng nát chuyên thu gom giấy vụn, Hứa Bích Cơ bước vào giới giải trí khi đã ở tuổi 60, một phần là yêu thích công việc này, một phần còn là vì người con gái lớn đã qua đời do bệnh tật nhiều năm.

Gần đây lưu truyền một đoạn video trên Douyin, trong đó Viên Vịnh Nghi đã kể lại trải nghiệm cay đắng khi thử thụ tinh nhân tạo. Video này khiến dân tình tò mò tìm kiếm, hóa ra là một chương trình tạp kỹ ở Hong Kong được quay từ năm ngoái, đánh giá không hề thấp, điểm xếp hạng cao tới 8,4 trên 10 điểm.

Đây là một chương trình dành cho các bà mẹ là diễn viên nổi tiếng từng đóng phim trước đó, nhưng đằng sau sự hào nhoáng là một cuộc sống khó khăn khó tưởng tượng được. Trong số những bà mẹ này, người khiến khán giả ấn tượng nhất chính là bà mẹ "nhặt giấy" quen thuộc với người Hong Kong, Hứa Bích Cơ.

Nếu đã xem phim truyền hình Hong Kong, ít nhiều bạn sẽ có ấn tượng với khuôn mặt đầy nếp nhăn của Hứa Bích Cơ nhưng lại không biết tên thật của bà. Ở tuổi 65, lẽ ra bà đã có thể trút bỏ mọi gánh nặng, an hưởng tuổi già. Nhưng không ngờ người con gái lớn của bà bị tai biến năm 36 tuổi nên mất khả năng vận động, bà phải tự thân chăm sóc con gái.

Hứa Bích Cơ có một cuộc sống không mấy dễ dàng từ hồi niên thiếu. Năm 15 tuổi, bà theo cha mẹ đi thuyền từ Sán Đầu đến Hong Kong để bắt đầu cuộc sống mới. Do đã quá tuổi và không thể nói tiếng Quảng Đông hay tiếng Anh nên bà không được đến trường.

Để sớm thích nghi với môi trường mới, bà chỉ có thể tham gia các lớp học đêm và học cả tiếng Anh từ đầu. Năm 18 tuổi, bà nhận làm rất nhiều công việc như nhân viên bán hàng bách hóa hay nhân viên bán sách.

Hồi đó, rất nhiều người Triều Sán rời quê hương đến Hong Kong nên các bộ phim Triều Châu trên đài rất được yêu thích. Một người bạn của Hứa Bích Cơ muốn thành lập đoàn kịch Triều Châu nên đã mời bà tham gia làm diễn viên lồng tiếng.

Thời xưa, việc lồng tiếng hoàn toàn không có kịch bản cho trước nên mỗi lần lồng tiếng, Hứa Bích Cơ phải xem đi xem lại bộ phim hơn 4 lần rồi ghi nhớ lời thoại trong đầu.

Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở xứ Cảng Thơm và rèn luyện giọng nói giúp bà được nhận vào làm MC của "Sơ đáo quý cảnh", một chương trình radio hướng dẫn người Triều Châu cách thích nghi với cuộc sống ở Hong Kong.

Cuộc sống của Hứa Bích Cơ cứ thế trôi qua trong êm đềm, kết hôn, sinh con rồi về hưu. Những tưởng bà sẽ an hưởng tuổi già, nhưng ở nhà mỗi ngày cũng chán. Tình cờ thấy trên báo đăng quảng cáo tuyển diễn viên, bà đã đánh liều viết một lá thư đăng ký.

Khi những người khác nghỉ hưu, sự nghiệp mới của Hứa Bích Cơ mới bắt đầu. Năm 1991, ở tuổi 60, bà chính thức ký hợp đồng với TVB và trở thành diễn viên. Ở độ tuổi này, bà khó có thể đóng vai chính trong các bộ phim. Vậy nên hầu hết các nhân vật của bà đều có xuất thân hết sức bình thường, như bà bán hàng rong, bà mẹ đẩy xe rác thu gom giấy báo, hay dân thường chỉ có một đến hai câu thoại.

Tuy chỉ làm phông nền cho nhân vật chính, nhưng bà vẫn làm việc một cách nghiêm túc. Thậm chí bà còn cảm thấy thích đóng tất cả các vai này vì đó là những vai mà người khác không muốn đóng. Nó đem lại niềm vui cho bà tuổi xế chiều.

Nhân vật hay nhất mà bà từng đóng là Bà nội Xương Sườn trong "Nghĩa hải hào tình". Nhìn cách bà đối xử tử tế với đứa cháu nội "Xương Sườn" Đường Cát khiến khán giả ngay lập tức nhớ đến ông bà của mình.

Bà rất thích diễn xuất, trong suốt 30 năm hoạt động, bà đã xuất hiện trong hơn 60 bộ phim lớn nhỏ và trở nên nổi tiếng ở Hong Kong. Đôi khi đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, vẫn có nhiều người nhận ra bà.

Hứa Bích Cơ đặc biệt không bao giờ muốn trở thành nhân vật chính, chỉ cần nhìn thấy tên mình trên danh sách dù là phụ thôi cũng khiến bà cảm thấy hạnh phúc rồi. Bà cũng như bao người có ngờ rằng chỉ vô tình đăng ký đã giúp sự nghiệp nửa đời còn lại của bà được định đoạt, 30 năm liền hoạt động nghệ thuật.

Nhưng cuộc đời một lần nữa thử thách Hứa Bích Cơ. 5 năm sau khi trở thành diễn viên, bà bất ngờ nhận tin dữ. Bác sĩ chẩn đoán cô con gái lớn 36 tuổi bị tai biến mạch máu não. Để chăm sóc con gái, bà đã phải tạm dừng đóng phim trong hai năm.

Hong Kong đất đai đắt đỏ, giường bệnh cũng chật chội nên bác sĩ khuyên Hứa Bích Cơ rằng tốt nhất nên gửi con gái vào viện dưỡng lão. Nhưng môi trường của viện dưỡng lão tư nhân rất tồi tệ, bà không muốn để con ở đó một mình.

Viện dưỡng lão công có môi trường tốt, dịch vụ tốt thì phải xếp hàng đợi đến lượt. Không còn cách nào khác, bà quyết định đưa con gái về nhà chăm sóc và chờ đợi. Trong thời gian này, bà cũng tiếp tục công việc đóng phim.

Biết con gái thích xem phim truyền hình và thần tượng những người nổi tiếng, Hứa Bích Cơ đã tranh thủ chụp ảnh với các nhân vật chính lúc ở trên phim trường. Khi đóng phim "Long phượng đấu", bà đã mang về khoe với con bức hình chụp chung của bà và Lưu Đức Hoa, còn có cả chữ ký ở trên đó nữa. Ngoài ra bà còn có rất nhiều ảnh chụp chung với những ngôi sao lớn như Châu Tinh Trì hay Mai Diễm Phương.

Mặc dù con nằm bất động nhưng rõ ràng bà vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của cô khi nghe bà kể chuyện. Vậy nễn mỗi lần đi quay về, bà sẽ ngồi tâm sự về những điều thú vị đã xảy ra trên phim trường cho con nghe. Sáu năm trôi qua, viện dưỡng lão gọi cho Hứa Bích Cơ đến làm thủ tục cho con gái. Lúc này bà cũng đã 71 tuổi, không còn đủ khả năng chăm sóc nên quyết định gửi con gái vào đó.

Viện dưỡng lão ở Nguyên Lãng, bà lại ở Sa Điền, thời gian đi lại bằng xe buýt mất hai tiếng đồng hồ. Nhưng ngày nào bà cũng đến gặp con mà không quản ngại đường xá xa xôi. Thời kỳ dịch SARS bùng nổ, viện chỉ cho phép người nhà thăm viếng một giờ mỗi ngày. Nên tính ra, Hứa Bích Cơ đi mất hai giờ chỉ để gặp con gái trong một giờ.

Cứ như vậy cho đến khi con gái bà qua đời vào năm 2015, sau 19 năm chiến đấu với bệnh tật. Bây giờ Hứa Bích Cơ vẫn nhớ con gái nhiều lắm, nhưng bà cảm thấy rằng con chỉ đang đi du lịch mà thôi, nên mỗi lần như vậy bà thường lấy ảnh ra xem để đỡ cô đơn.

Hứa Bích Cơ năm nay 91 tuổi, tuy khối lượng công việc giảm đi nhiều nhưng bà vẫn tích cực đóng phim khi có cơ hội, như bộ phim "Nghịch thiên kỳ án" vào năm ngoái. Dù cho gặp thương tích ở chân từ một lần té ngã, bà vẫn cố găng luyện tập đi bộ để phục hồi sức khỏe nhanh chóng còn quay lại diễn xuất.

Bà vẫn là một người qua đường không có tên trên màn ảnh, vẫn tiếp tục làm những gì bà thích bằng một thái độ nghiêm túc. Khi con gái còn sống, dù mệt mỏi bà cố gắng hết sức chăm sóc để con được sống càng lâu càng tốt. Và khi con gái ra đi, Hứa Bích Cơ cũng nhận thức rõ quy luật tự nhiên "ai rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ".

Vì vậy, bà phải tiếp tục sống một cuộc sống tốt. Nếu không vì tâm lý tích cực như thế này có lẽ bà đã không bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 60, còn làng giải trí Hong Kong sẽ thiếu vắng đi một người phụ nữ hiền hậu, đẹp lão.

Nhiều người đã nhận xét rằng Hứa Bích Cơ chưa đạt được thành công gì cả, còn thực tế thì bà đang có cả một cuộc đời không hối tiếc dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, một điều nghe có vẻ đơn giản nhưng có bao nhiêu người làm được!

Nhật Linh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới