SAO » Chuyện làng sao

"Giải mã" những scandal đưa Ngọc Trinh trở thành “người nổi tiếng”

Thứ bảy, 30/11/2013 10:32

Sự tiến thân của Ngọc Trinh quả là một hành trình ngoạn mục đến thần kỳ, và người ta bắt đầu thắc mắc rằng điều gì đã làm nên một Ngọc Trinh đình đám đến thế?

Một Ngọc Trinh thuở đôi tám đen đúa, quê mùa và không có tài năng gì nổi trội, chỉ sau một thời gian ngắn đã vụt lên như một ngôi sao sáng giá nhất làng giải trí Việt. Một Ngọc Trinh với danh xưng “nữ hoàng nội y” và những phát ngôn “sốc tới óc”, mới đây đã lên báo kể rằng mình đã “lột xác” trở thành nữ doanh nhân thành đạt, nổi tiếng và đầy quyền lực. Sự tiến thân của Ngọc Trinh quả là một hành trình ngoạn mục đến thần kỳ, và người ta bắt đầu thắc mắc rằng điều gì đã làm nên một Ngọc Trinh đình đám đến thế?  Ở cái tuổi còn quá trẻ, Vũ Khắc Tiệp đã nắm trong tay dàn chân dài vào hàng đình đám nhất Việt Nam. Hầu như bất cứ người đẹp nào đã về với Tiệp thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bởi không những có rất nhiều chiêu trò, Vũ Khắc Tiệp còn quan hệ rộng rãi với giới truyền thông và quen biết được những đại gia lắm tiền, nhiều của.  Được ngợi khen là một trong những ông bầu mát tay nhất làng giải trí, Vũ Khắc Tiệp đã đưa những Lan Hương, Ngọc Thạch, Phan Như Thảo… bước lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng chỉ đến khi “kết đôi” với “gà cưng” Ngọc Trinh, người ta mới bắt đầu thừa nhận con mắt quá tinh đời của “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp.

Duyên may với Vũ Khắc Tiệp

Nếu như những người đẹp khác của Vũ Khắc Tiệp đều vững bước trong làng thời trang nhờ ngoại hình chuẩn thì trường hợp của Ngọc Trinh quả là cá biệt. Bởi Ngọc Trinh thuở vừa mới gặp Tiệp chỉ là một cô gái còn đậm nét quê mùa, với khuôn mặt không quá ấn tượng và cao có 1m66. Đến Vũ Khắc Tiệp người một tay xây dựng nên Ngọc Trinh cũng đã từng thừa nhận rằng, “nữ hoàng nội y” là một thành công khó có lời giải đáp hoàn hảo.  Là người có quá nhiều chiêu trò để khuấy động làng giải trí, Vũ Khắc Tiệp đã mở cho Ngọc Trinh một lối đi riêng đầy mạo hiểm. Khi khoe thân vẫn là điều tối kỵ vì ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục lâu đời của người Việt, thì Vũ Khắc Tiệp dám xây dựng Ngọc Trinh với hình ảnh một “nữ hoàng nội y” chỉ biết cởi đồ và chụp hình. Tinh quái hơn, khi hầu như không phải Ngọc Trinh muốn trả lời phỏng vấn với ai cũng được, báo nào cũng xong mà phải thông qua ông bầu một cách rất chặt chẽ. Do vậy, dư luận không khỏi nghi ngờ rằng, những phát ngôn “sốc tới óc” phần nào làm nên “thương hiệu” Ngọc Trinh là do bầu Tiệp đứng sau “chỉ điểm”.  Nhưng nói gì thì nói, Ngọc Trinh đã thành công rực rỡ. Và ít ai biết rằng, ngoài danh xưng “Hoa hậu ao làng”, Tiệp đã dẫn dắt Ngọc Trinh đến với nhiều giải thưởng khác cũng đình đám không kém. Gặp Vũ Khắc Tiệp vào năm 2005, và trong chính thời gian đó, cô gái 16 tuổi đến từ Trà Vinh - Ngọc Trinh - đã giành được giải thưởng “Siêu mẫu ăn ảnh” trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005.  Đây là giải thưởng khiến quá nhiều người bất ngờ, bởi với chiều cao 1m66, việc Ngọc Trinh trở thành siêu mẫu cũng đã quá khó tưởng, nói chi đến việc giành giải thưởng. Hai năm sau, Ngọc Trinh tiếp tục giành được giải thuởng Hoa khôi thời trang trong cuộc thi Hoa hậu trang sức năm 2007. Đặc biệt, năm 2011, Ngọc Trinh đăng quang ngôi Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu được tổ chức tại Mỹ. Đây là một cuộc thi tầm cỡ “ao làng” và luôn được nhắc đến với các nghi án mua, bán giải thưởng. Dày công đi chinh phục những giải thưởng “danh giá”, nhưng “nữ hoàng nội y” mới là danh xưng mang lại thành công rực rỡ nhất mà Vũ Khắc Tiệp đã “đo ni đóng giày” cho Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp.

Thành công là thế, nhưng Vũ Khắc Tiệp vẫn hay nói rằng, Ngọc Trinh quả là một ẩn số mà anh khó có thể giải thích cho cặn kẽ sự thăng tiến thần kỳ của cô. Khắc Tiệp chia sẻ: “Tôi biết đến nghề người mẫu vào năm 2004 và đến năm 2005, tôi phát hiện ra Ngọc Trinh khi cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Từ đó đến năm 2010, cô ấy cũng tham gia làm mẫu nhưng chỉ thích show nào thì nhận show đấy. Năm 2011, trong buổi tiệc do tôi tổ chức, Trinh bất ngờ được một trang báo mạng bình chọn là “Sao đẹp nhất tuần”. Từ đó tôi bảo Trinh nên quay lại showbiz và phát triển sự nghiệp theo con đường người mẫu nội y”.  Ngoài ra, Vũ Khắc Tiệp còn không ngại tiết lộ rằng: “Nếu tôi đưa ra mức cát-sê thấp thì người ta mời Trinh nhiều không kể hết, có khi một tuần phải đến ba bốn nơi gọi Trinh chụp quảng cáo. Thậm chí, mức cát-sê của Ngọc Trinh hiện nay cao gấp 3 lần những người nổi tiếng khác. Mức cát-sê chụp hình quảng cáo của Trinh đã lên tới 15.000USD, còn người khác chỉ 3.000 hay 4.000 thôi. Còn cát-sê tham dự sự kiện tùy theo tính chất xã hội hay kinh doanh thì có mức giá khác nhau. Tôi không nói mức cụ thể nhưng giá đi event của Trinh dao động 2.000 - 5.000USD”. Quả là những con số đáng kinh ngạc dành cho một người mẫu nội y, đi lên từng những scandal đình đám.  Từng là người yêu, rồi trở thành quản lý, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh như một cặp bài trùng trên bước đường danh vọng. Và có thể nói, gặp được Vũ Khắc Tiệp chính là duyên may làm thay đổi cả cuộc đời của “gái quê” Ngọc Trinh.  Gia đình luôn ủng hộ Một điều khác làm nên thành công vang dội của Ngọc Trinh đó là tinh thần của cô gái này dường như quá vững chãi trước búa rìu dư luận. Người ta bảo rằng, có được “tinh thần thép” đó cũng do Ngọc Trinh đã cơ cực từ thời thơ ấu. Nhưng Ngọc Trinh có lần đã thừa nhận rằng, cô luôn bình tĩnh cũng nhờ sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, dẫu cô có “não ngắn” đến bao nhiêu.  Ngọc Trinh không nói nhiều về gia đình mình, tất cả những gì về tuổi thơ vất vả của cô đều được thuật lại qua lời người mẹ kế. Mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, những ấn tượng về mẹ ruột chỉ còn là sợi dây máu thịt mơ hồ ràng buộc lấy ý thức của Ngọc Trinh. Nên cô đã “nói hớ” rằng chẳng còn nhớ nhung gì mẹ ruột nữa. Dư luận được dịp phẫn nộ vì cho rằng Ngọc Trinh “bất hiếu”. Bất chấp những tai tiếng về con mình, cha ruột và mẹ kế của Ngọc Trinh vẫn lên tiếng bênh vực con gái của mình. Khi nhắc về những áp lực dư luận mà Ngọc Trinh phải gánh chịu, ông Tòng, cha của Trinh đã không khỏi nghẹn ngào và bảo vệ con gái bằng mọi cách.  Ông nói: “Đọc được những lời bình luận trên mạng về con Trinh, tôi buồn lắm. Buồn không phải vì người ta nói con mình này nọ, mà buồn vì lo lắng cho nó. Thời gian đó, hôm nào Trinh gọi cho tôi nó cũng khóc. Tánh nó từ nhỏ đến lớn thật thà, chân thành, không hoa mỹ, nghĩ gì nói đó, không hiểu sao mọi người lại chê trách nó như vậy”. Còn bà Phương, mẹ kế Ngọc Trinh thì lại nói về cô đầy vẻ tự hào: “Nó chân ướt chân ráo lên thành phố, làm kiếm tiền lo cho gia đình, phận nó làm con mà tôi cũng phải nói lời cảm ơn. Trinh thường hay tâm sự với tôi, nó chụp những lời bình luận lại gửi tôi xem. Chỉ trích gay gắt cũng có, mà đồng cảm cũng có. Tôi chỉ muốn nói rằng con Trinh rất hiếu thảo, ngoan hiền, bà con ở đây ai cũng khen. Nó chỉ là chân chất, thật thà quá thôi, vậy mà mọi người nói nó “óc ngắn, não phẳng”, thiệt tội con tui”.  Với những gì Ngọc Trinh đã nói và làm, thật khó tưởng tượng được sự bao dung mà gia đình đã dành cho cô. Và thành công của Trinh lúc nào cũng có bóng dáng người mẹ kế mà cô kể, chính mình đã tự “rước” về cho ba. Ngọc Trinh kể: “Ra khỏi nhà là tôi cứ như bị héo vậy đó. Ở nhà, mẹ ép uống nước, ép ăn, nên tôi còn được ăn, được uống”. Phải nghỉ học từ năm 16 tuổi, một mình bươn chải lên thành phố kiếm tiền để lo lắng cho cả gia đình, vậy mà Ngọc Trinh chưa một lần oán trách, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trái lại gia đình Trinh luôn là điểm tựa vững chắc để “nữ hoàng nội y” vững bước trước những cơn bão dư luận vô cùng khắc nghiệt. Ngọc Trinh từng tâm sự: “Em từng có ý định rút lui khỏi làng giải trí vì quá mệt mỏi. Nhưng em biết rằng gia đình luôn ở bên cạnh em, cha mẹ em chưa bao giờ phiền trách một điều gì. Đó là động lực để em đi tiếp. Hơn nữa, em sẽ cố sống tốt, sống vui cho họ thấy em là người như thế nào”.

Thật thà đã trở thành “thương hiệu” 

Với những phát ngôn gây sốc như: “Yêu tôi tốn kém lắm” hay “Không tiền cạp đất mà ăn à”… Ngọc Trinh đã trở thành người đẹp nổi tiếng vì thật thà quá đỗi. Mới đây, Ngọc Trinh đã khoe rằng mình đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Mà thật vậy, khi “nữ hoàng nội y" ngày nào giờ đã tự mình quản lý hàng loạt các spa, thẩm mỹ viện mang tên mình, trở thành đại sứ thương hiệu và giám đốc thương hiệu cho công ty game, … Ngọc Trinh tự hào kể lại: “Tôi sống nhờ kinh doanh thời trang, chủ Spa Ngọc Trinh và có gần 100 đại lý mỹ phẩm làm đẹp từ Bắc, Trung, Nam đến miền Đông, Tây.  Không chỉ thế, ở nước ngoài, tại Úc tôi có 4 chi nhánh, Mỹ 2, Hàn Quốc 1, Singapore 1, Nhật 1. Rồi tôi đã đưa về Việt Nam thương hiệu mỹ phẩm Bqueen của Hàn Quốc và khai trương mới đây. Tôi còn là giám đốc thương hiệu một công ty game lớn, có cổ phần trong đó. Tôi gửi chút tiền nơi này, nơi kia kinh doanh thêm nhà hàng ăn uống. Nhưng thú thật, nguồn thu chính của tôi vẫn là sản phẩm từ Spa Ngọc Trinh. Ra làm ăn được 8 tháng, nhưng sau 4 tháng tôi đã tự lập, không cần bạn trai phải chi tiền cho mỗi tháng nữa”. Ngọc Trinh thừa nhận, sự thành công của mình một phần nhờ sự thật thà, chân chất của cô.  Trinh nói: “Cuộc sống của tôi do số phận và tính cách con người làm nên sự thành công hôm nay. Nếu tính cách của tôi không tốt, không thật thà, chân thành, uy tín trong làm ăn, sao họ chọn tôi làm đối tác kinh doanh được? Vì sao bao nhiêu gương mặt người mẫu đi diễn cho thương hiệu C&T mà nhãn hàng này không chọn, lại chọn tôi? Vì sao bao nhiêu người quảng cáo game trước tôi mà phía đối tác game Huyền thoại Tam Quốc mời tôi? Tại tôi có tính đặc biệt hơn những người khác. Tôi trước sau như một, không lợi dụng ai, rất uy tín, thẳng và thật. Đâu phải cô nào cũng làm vậy được đâu, may mắn chỉ một phần”. Và chính ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng đã từng nói rằng, sự chân thành của Trinh là “vũ khí” bí mật làm nên thành công của cô. Khi nói về điều này, Ngọc Trinh cười: “Dưới tay Tiệp có rất nhiều người mẫu mới muốn được thành công như tôi. Tiệp thường nói với người mẫu mới rằng: “Tụi em muốn được như Trinh trước hết phải học theo tính của Trinh”. Tính chuyên nghiệp, biết nghe lời, không nhiều chuyện, có quy tắc riêng của mình. Tiệp nói với tôi, quy tắc riêng vừa là điểm tốt lại vừa không tốt với tôi. Tính tôi nguyên tắc lắm, chẳng hạn luôn đúng giờ và cũng muốn người khác đúng giờ với mình. Hẹn show mà họ tới trễ hay làm sai với tôi, tôi sẵn sàng đứng lên đi về liền, không cần biết người đó là ai”. Ngọc Trinh là vậy, chân chất, không hoa mỹ và nói ra những lời thật thà đôi lúc đến sống sượng. Nhưng trong làng giải trí càng ngày càng rối ren, dối trá với những lời hoa mỹ rẻ tiền, thì Ngọc Trinh một mình câng mặt ra đối đầu với dư luận đã dần dần khiến người ta phải suy nghĩ lại. Dẫu sao đi chăng nữa, thì Ngọc Trinh cũng đã thành công, dù thành công đó, đùa rằng, rất là không giống ai.

Theo Dòng Đời