SAO » Chuyện làng sao

Hà Anh cố gắng để làm niềm tự hào của mẹ

Thứ bảy, 15/10/2011 10:10

Chiều cao nổi bật, gương mặt cá tính, phong cách trình diễn ấn tượng, thời điểm này, Hà Anh đang là “một viên ngọc quý” của giới người mẫu Việt Nam.

Nhiều người thường không đánh giá cao trí tuệ và sự thông minh của những “chân dài” , nhưng hãy tìm hiểu về Hà Anh, để hiểu siêu mẫu này còn có những gì khác ngoài đôi chân dài bất tận của mình.

Chuyện về một cô bé sinh vào mùa hoa loa kèn nở Hà Anh tên đầy đủ là Vũ Nguyễn Hà Anh, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà. Ông nội của Hà Anh là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Được nuôi dưỡng trong bầu không khí nghệ thuật từ khi còn bé, Hà Anh đã sớm bộc lộ thiên hướng nghệ thuật và định hình con đường sẽ đi sau này. Ở nhà Hà Anh thường được mọi người gọi với cái tên thân mật là Ly. Cái tên đó bắt nguồn từ ngày sinh của Hà Anh: 10/04. Ngày Hà Anh chào đời là mùa hoa loa kèn nở rộ. Để mừng sự ra đời của cô bé Hà Anh, nhà thơ Phạm Hổ, bạn thân của nhà văn Vũ Tú Nam - ông nội Hà Anh, đã đem đến tặng cô bé mới chào đời những bông hoa loa kèn trắng muốt. Mẹ Hà Anh rất yêu loài hoa loa kèn, nên lấy cảm hứng từ những bông loa kèn vừa kiêu sa, vừa tinh khiết đặt cho Hà Anh cái tên ở nhà là Ly (tên gọi khác của hoa loa kèn). Dường như tin rằng giữa Hà Anh và hoa loa kèn có một mối liên hệ mật thiết nên năm nào vào ngày sinh nhật Hà Anh, mẹ cũng kiếm cho được một lọ hoa loa kèn trắng để bày vào một vị trí thật trang trọng trong nhà. Khi Hà Anh lớn lên, đi du học, có những năm không có mặt ở nhà vào ngày sinh nhật 10/04, mẹ vẫn không quên thói quen để một lọ hoa loa kèn trong nhà vào dịp đó. Bố mẹ Hà Anh đều từng đi du học ở nước ngoài, nên ít nhiều ảnh hưởng lối sống phương Tây. Nhờ đó, Hà Anh cũng được nuôi dạy theo một phong cách rất “Tây”, tuy nguyên tắc nhưng không nhiều lễ nghĩa, không nhiều sự gượng ép. Ngày bé, Hà Anh rất thích cái tên Ly ở nhà của mình. Nên cả gia đình chỉ gọi Hà Anh là Ly. Khi nói chuyện với ông bà hay bố mẹ, Hà Anh không xưng “cháu” và “con” mà thường xưng tên: ông ơi, bà ơi, hôm nay Ly thế này, Ly thế kia…; mẹ ơi, Ly muốn cái này, muốn cái kia… Ông nội Hà Anh - nhà văn Vũ Tú Nam - là người mà Hà Anh vô cùng yêu thương và kính trọng, cũng là người ảnh hưởng rất nhiều đến Hà Anh. Khi dạy Hà Anh chơi hoa, ông luôn dặn Hà Anh rằng hoa là để ngắm nhìn, không phải để bẻ khỏi cành. Ngày nhỏ, ông thường dắt Hà Anh ra vườn, bắt những con côn trùng để Hà Anh chơi, nhưng luôn dặn cô cháu gái là không bao giờ được vặt cánh, bẻ cẳng chúng như những đứa trẻ khác hay làm. Nghe lời ông, nên mỗi lần chơi với đám côn trùng xong, Hà Anh lại thả chúng ra, để cho chúng trở về với thiên nhiên, với bầu trời, nơi chúng đang sống. Hà Anh vẫn tin rằng tất cả côn trùng đều có gia đình và có người thân của chúng đang đợi chúng về.

Ở nhà Hà Anh thường được mọi người gọi với cái tên thân mật là Ly

Sau này nhà văn Vũ Tú Nam viết tác phẩm “Hoa lá trong vườn”, có nhân vật bé Ly. Nguyên mẫu nhân vật này không ai khác chính là Hà Anh - cô cháu gái có cái tên ở nhà là Ly mà nhà văn Vũ Tú Nam vô cùng yêu quý. Những câu chuyện mà ông kể, những điều mà ông dạy cho Hà Anh đã trở thành một nền tảng vô cùng đẹp đẽ cho Hà Anh về tâm hồn cũng như về tình yêu với cuộc sống. Hà Anh rất yêu quý ông nội và bà nội. Là đứa cháu đầu tiên của hai vợ chồng nhà văn Vũ Tú Nam nên từ khi mới chào đời Hà Anh đã được cả nhà cưng chiều, dành cho mọi tình cảm yêu thương. Ngày nhỏ, Hà Anh rất quấn bà nội. Khi mới 14 tháng tuổi, Hà Anh đã được bà cho đi theo trong chuyến công tác miền Nam, vì bà đi xa rất nhớ cháu và cháu cũng không muốn xa bà. Mẹ là người bạn tâm tình gần gũi với Hà Anh, nhưng Hà Anh cũng thân thiết với bà nội không kém. Hà Anh thường tâm sự, trò chuyện với bà nội về đủ các đề tài, từ chuyện trường lớp đến chuyện tình yêu. Bà giống như một người bạn tâm giao lớn tuổi của Hà Anh, luôn lắng nghe Hà Anh và cho Hà Anh những lời góp ý, lời khuyên hợp lý. Lần đầu tiên biết rung động trước bạn trai, Hà Anh đã viết lại những cảm xúc của mình vào nhật ký và cho bà nội đọc. Hà Anh bộc lộ năng khiếu múa hát và khả năng viết lách từ khi còn nhỏ, nên bà nội từng mong Hà Anh sẽ theo nghề báo.Thế nhưng, khi Hà Anh theo nghề người mẫu, dù ban đầu bà nội không thực sự vui, nhưng dần dà bà cũng đã hài lòng và ngày càng ủng hộ Hà Anh hơn, khi chứng kiến Hà Anh không chỉ gặt hái được ước mơ, nhiều thành công trong sự nghiệp, trở thành một người mẫu nổi tiếng, mà còn luôn biết thể hiện bản lĩnh và cá tính của bản thân. Điều duy nhất mà ông nội và bà nội vẫn dặn dò Hà Anh là: “Hãy tránh xa những câu chuyện về người mẫu cặp kè với đại gia”. Học cách sống độc lập từ bố mẹ Ngày nhỏ Hà Anh rất dễ nuôi nên mẹ không phải vất vả nhiều. Hà Anh không quấy khóc, đặt đâu nằm đó và đặc biệt là không khóc đêm bao giờ. Sớm thể hiện tính tự lập khi còn bé, lại được bố mẹ nuôi dưỡng theo phong cách phương Tây, nên tính cách tự lập và bản lĩnh tự tin mà Hà Anh có bây giờ không khiến người ta lấy làm lạ. Bố mẹ Hà Anh rất cưng chiều cô con gái đầu lòng, nhưng cũng nuôi dạy con rất nguyên tắc. Mới 3- 4 tuổi, Hà Anh đã phải tự tắm gội, lau người, tự mặc quần áo mỗi khi ra ngoài. Bố mẹ dạy Hà Anh theo kiểu toàn diện, cho Hà Anh học ngoại ngữ, học bơi, học chơi piano từ khi còn nhỏ.

Ngày nhỏ Hà Anh rất dễ nuôi nên mẹ không phải vất vả nhiều.

Lúc 5 tuổi, Hà Anh đã phải đi học bơi 1 tuần 3 lần, bất kể mùa hè hay đông cũng phải lao xuống nước và bơi cật lực. Vì thế lúc nào Hà Anh cũng đen trũi vì nắng, nhưng đổi lại Hà Anh lại bơi giỏi như một vận động viên chuyên nghiệp. Bố mẹ Hà Anh rất nghiêm khắc trong việc bắt Hà Anh rèn luyện thể thao, vì cho rằng đó chính là cách tạo ra tính cách cho Hà Anh và rèn luyện cho Hà Anh ý chí không chịu khuất phục trước khó khăn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau này, dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, dù đôi khi vướng phải những rắc rối trong giới nghệ sĩ đầy phức tạp, Hà Anh cũng không bao giờ hé răng nửa lời với bố mẹ, mà chọn cách tự mình giải quyết khó khăn đó. Chính vì thế mà những khó khăn của Hà Anh, bố mẹ phần lớn chỉ được nghe qua lời kể của những người quen biết và qua… báo chí. Hà Anh đã không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, khi bộc lộ cá tính của mình từ rất sớm. Cả gia đình vẫn nhớ một câu chuyện đã trở thành “giai thoại” về Hà Anh, khi Hà Anh vẫn còn đi học mẫu giáo. Hà Anh có một cậu em họ bằng tuổi, tên ở nhà Đốm (Hà Anh gọi bố của Đốm là chú).  Khi hai chị em còn học mẫu giáo, có lần bố mẹ Đốm nhờ mẹ Hà Anh xin cho Đốm sang học cùng lớp với chị Ly, để hai chị em gần gũi, bởi Đốm nhát và lười ăn. Hà Anh nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô chú. Ngày hôm sau, Hà Anh tự lên trường, chủ động xin cô giáo cho Đốm vào học cùng lớp, rồi chiều hôm đó đoàng hoàng về nhà thông báo với cô chú: “Cháu đã xin cho em Đốm vào học rồi”. Đốm rất lười ăn. Đi học mẫu giáo, cả nhà sẽ lo Đốm bị cô giáo phạt. Nhưng điều kỳ lạ là từ khi học cùng lớp với Hà Anh, Đốm không bao giờ bị phạt. Có lần mẹ Hà Anh thắc mắc, đem chuyện này ra hỏi con gái, Hà Anh thản nhiên trả lời: “Cơm em ăn không hết, con ăn hộ em rồi”. Hà Anh và Đốm chơi rất thân với nhau. Năm lớp 6, cả hai đã làm một tờ “tạp chí” với đủ các nội dung “báo chí” và cả trò chơi rồi bán cho các bạn trong khu phố. Tờ “tạp chí” do Hà Anh và Đốm tự làm chủ, tự viết nội dung và thiết kế. Nhưng tiếc là sau vài số báo, tờ báo đã sớm bị “chủ bút” Hà Anh quyết định “đình bản” vì lỗ nặng. Sau này, khi cả hai chị em đã lớn, mỗi người một nghề, Hà Anh và Đốm vẫn chơi thân và thường xuyên liên lạc với nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Hà Anh có được vốn ngoại ngữ tốt từ khi còn bé, cùng với khả năng giao tiếp tự tin, chính là nhờ mẹ. Khi Hà Anh còn bé, ý thức được ngoại ngữ rất quan trọng, mẹ đã nhờ những cộng tác viên chuyên dịch bài cho báo Phụ nữ Việt Nam đến làm gia sư tiếng Anh cho Hà Anh. Mẹ mua cho Hà Anh băng catsette, rồi sách vở để học tiếng Anh. Còn bà thì tặng cho Hà Anh những album nhạc nước ngoài rất quý hiếm thời đó. Nhờ thế mà Hà Anh được nghe Micheal Jackson từ khi còn bé tí và nhanh chóng trở thành một fan cuồng của ông hoàng nhạc Pop. Hà Anh thường say sưa hát theo Micheal Jackson. Cô bé treo ảnh của ông hoàng nhạc Pop khắp nơi, thậm chí còn ghép cả ảnh mình với ảnh Micheal cạnh nhau. Không chỉ đam mê âm nhạc, Hà Anh còn rất mê xem phim hoạt hình và đọc sách. 13 tuổi, Hà Anh đã đọc trọn bộ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Chiến tranh và hòa bình”. Hà Anh có hẳn một tủ sách gồm toàn những cuốn sách yêu thích nhất từ bé đến lớn. Đi du học, Hà Anh vẫn không quên viết thư về căn dặn mẹ giữ tủ sách đó cho mình. Giữ lời hứa với con gái, qua mấy lần chuyển nhà, mẹ Hà Anh đều không dám bỏ đi một cuốn sách nào trong số đó.

Khi học lớp 9, Hà Anh đã cao 1m70, chiều cao vượt trội so với các bạn học đồng niên

Một “chân dài” không thiếu sự thông minh Hà Anh được thừa hưởng chiều cao di truyền từ bố (bố Hà Anh cao hơn 1m80), cộng với sự chăm sóc kỹ càng, chu đáo từ mẹ. Khi mới mang thai Hà Anh, mẹ Hà Anh đã chịu khó đọc các sách báo nuôi dạy trẻ của phương Tây. Mẹ rất chú trọng khẩu phần ăn của Hà Anh, với hy vọng Hà Anh có được một sức khỏe tốt và chiều cao đúng như mơ ước. Mẹ còn cho Hà Anh uống những ống canxi gửi từ Pháp về. Việc mẹ bắt Hà Anh tập bơi từ bé cũng giúp cho Hà Anh có chiều cao chuẩn và vóc dáng siêu mẫu như hiện nay. Khi học lớp 9, Hà Anh đã cao 1m70, chiều cao vượt trội so với các bạn học đồng niên. Có lần Hà Anh đi trên phố, vì quá ấn tượng với chiều cao của Hà Anh, một người đàn ông lạ mặt đã đề nghị Hà Anh tập luyện để trở thành một cầu thủ bóng rổ, với lời hứa sẽ đảm bảo cho Hà Anh chắc một suất Đại học. Nhiều đồng nghiệp của mẹ Hà Anh lúc đó thấy chiều cao nổi trội của Hà Anh cũng mời Hà Anh tham gia câu lạc bộ người mẫu Hà Nội. Nhưng lúc đó, mẹ Hà Anh đã quyết định thay con gái từ chối những lời mời ấy. Mẹ xác định rằng việc Hà Anh phải làm trước tiên là học Đại học chứ không phải làm người mẫu. Hà Anh được mẹ đầu tư cho học ngoại ngữ từ nhỏ, nên vốn tiếng Anh của Hà Anh rất tốt, giao tiếp với người nước ngoài rất tự tin. Đó là cơ sở để Hà Anh giành được học bổng du học sau này. Khi còn học chuyên Anh ở trường Hà Nội - AMS, Hà Anh đã đặt mục tiêu kiếm học bổng đi du học nước ngoài. Hà Anh viết đơn cho 200 trường để xin học bổng. Với những nỗ lực của mình, Hà Anh đã giành được suất học bổng cao nhất, với 80% chi phí của kỳ học ở ngôi trường Broomsgrove School, một ngôi trường thuộc diện quý tộc ở Anh. Đây chính là bước đệm đầu tiên để Hà Anh lần lượt chinh phục những trường đại học danh tiếng ở Anh như Đại học Reading, rồi Học viện Âm nhạc London. Có được 80% học bổng, Hà Anh bắt đầu lên đường sang Anh du học. Nhưng để thực hiện được ước mơ du học của con gái, mẹ Hà Anh cũng phải chạy vạy khắp nơi để lo được 20% chi phí còn lại, bởi dù Hà Anh được ở ký túc xá, thì chi phí sinh hoạt ở Anh vẫn nổi tiếng là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Hai năm đầu ở xứ sở sương mù, Hà Anh ăn ở nội trú, ăn ngủ tại trường nên không có cơ hội đi làm thêm khi đi học. Nhưng ý định đi làm thêm để có thể tự trang trải cuộc sống của mình luôn nung nấu trong đầu Hà Anh. Học hết năm học đầu tiên, Hà Anh không về Việt Nam nghỉ hè để tiết kiệm chi phí cho gia đình.  Ở lại Anh trong quãng thời gian đó, Hà Anh tìm kiếm được một công việc làm thêm là marketing qua điện thoại cho các sản phẩm kính hai lớp dùng cho những hộ gia đình. Đó là công việc đầu tiên của Hà Anh ở Anh. Sau đó, Hà Anh xin làm tư vấn bán hàng vào hai ngày cuối tuần. Nhờ có năng khiếu, Hà Anh dần trở thành tư vấn bán hàng cho các thương hiệu thời trang danh tiếng như Nicole Farhi, Christian Dior. Lúc đó, thù lao của Hà Anh là 9 bảng/giờ. Số tiền không lớn nhưng đủ để cô sinh viên Hà Anh không phải làm phiền bố mẹ. Tuy nhiên, khi em gái Hà Anh nối gót chị gái sang Anh du học, thì Hà Anh tự thấy phải có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ nuôi em gái.

Có năng khiếu, Hà Anh dần trở thành tư vấn bán hàng cho các thương hiệu thời trang danh tiếng như Nicole Farhi, Christian Dior.

Hà Anh kể với mẹ rằng, ở cửa hàng nơi Hà Anh làm việc, ông giám đốc thấy Hà Anh có vóc dáng chuẩn nên thường để Hà Anh mặc những bộ quần áo khó bán. Nhờ đó mà những bộ đồ đó nhanh chóng bán hết veo. Phát hiện ra là Hà Anh có tố chất của một người mẫu, họ đã gợi ý Hà Anh đi làm người mẫu. Đem chuyện này kể cho mẹ, được sự ủng hộ của mẹ, Hà Anh bắt đầu theo đuổi con đường sự nghiệp của một người mẫu chuyên nghiệp, với mục đích ban đầu là để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai chị em trong những ngày du học ở Anh.

Sự tự tin, tự lập mà bố mẹ rèn luyện cho Hà Anh thể hiện ở chính những điều mà Hà Anh đã làm được trong quãng thời gian du học và làm người mẫu ở Anh.  Năm 2006, Hà Anh đạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu tiềm năng London. Cùng năm đó, Hà Anh đạt giải Nhất cuộc thi Gương mặt Châu Á tại vương quốc Anh. Tiếp đó là giải Á hậu tài năng cuộc thi Hoa hậu Trái đất tại Philippines. Tại cuộc thi này, Ban tổ chức đã đánh giá rất cao Hà Anh khi nói: “Chưa bao giờ có thí sinh Việt Nam nào đẹp, có trình độ và sự tự tin như Hà Anh”. Ít ai biết, để tham dự cuộc thi này, Hà Anh đã một mình khoác ba lô đi thi, còn tiền vé máy bay thì do mẹ đài thọ. Hà Anh tâm sự, mẹ luôn là người bạn lớn của Hà Anh. Mẹ hy sinh cho chị em Hà Anh, tạo điều kiện tốt nhất cho hai chị em Hà Anh trong cuộc sống, trong học tập và những bước đi trong sự nghiệp. Mẹ cũng là người cho Hà Anh những lời khuyên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nên với Hà Anh, mẹ như một “chuyên gia tư vấn và giải quyết rắc rối”. Mẹ tôn trọng tình cảm riêng tư của Hà Anh cũng như những quyết định của Hà Anh trong sự nghiệp. Dù Hà Anh làm việc gì, mẹ cũng luôn ủng hộ Hà Anh hết mình.  Ý thức được mình là niềm tự hào của mẹ, nên Hà Anh luôn tự dặn mình phải cố gắng phấn đấu để thành công hơn nữa, nhưng vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp người mẫu, MC và có ý định lấn sang ca hát, Hà Anh luôn nhận được sự ủng hộ của mẹ. Trong giới giải trí nhiều thị phi, đôi khi Hà Anh vẫn gặp phải những scandal, những điều tiếng đáng tiếc. Điều may mắn nhất cho Hà Anh là mỗi khi gặp khó khăn và buồn phiền vì chuyện đó, Hà Anh luôn nhận được sự động viên tin tưởng của cả bố và mẹ.

Theo Eva