SAO » Chuyện làng sao

Hà Hồ 'thách thức' Cường Đô la: 'Người yêu tôi lúc nào mà chẳng có’?

Thứ bảy, 20/12/2014 10:46

"Tôi vẫn luôn được yêu nồng nàn. Người yêu tôi lúc nào mà chẳng có. Nhưng việc tôi có yêu họ hay không mới là vấn đề"

Trước những sóng gió tin đồn mọi người càng hoài nghi, suy nghĩ đây liệu có phải là 1 lời thách thức đầy ẩn ý khi đại gia để người đẹp chờ quá lâu?

Đường tình trắc trở

Không khó để nhận ra, Hồ Ngọc Hà sở hữu đường tình duyên vô cùng trắc trở. Trước khi làm "người cùng một nhà" với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đã từng có hồ sơ tình ái với khá phức tạp. Nữ ca sĩ từng có nghi án quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Huy Tuấn, Huy MC, Tuấn Hưng, đạo diễn Trần Lực. Nhưng có lẽ mối tình sâu đậm đối với Hà Hồ nhất đó chính là mối tình với vị nhạc sĩ tài hoa Đức Trí.

Hồ Ngọc Hà có hồ sơ tình ái đầy ồn ào và trắc trở.

Tuy nhiên, cặp đôi gắn bó với nhau được 3 năm rồi sau đó "đường ai nấy đi". Trong một bài phỏng vấn năm 2007, Hồ Ngọc Hà thừa nhận mình có lỗi trong sự đổ vỡ này. Sau khi chia tay, cả Hà Hồ và Đức Trí đều đã có hạnh phúc riêng nhưng cả hai vẫn luôn trân trọng quá khứ và tình cảm dành cho nhau.

Mối tình với Đức Trí là mối tình sâu đậm nhất của Hà Hồ.

Dù bên cạnh bất kỳ một người đàn ông nào, Hồ Ngọc Hà cũng bị người ngoài đánh giá là lợi dụng, yêu vì tiền của. Và cho đến giờ, sau những nỗ lực hết mình trong sự nghiệp và đạt được thành công, cô mới có thể phần nào xóa bỏ được định kiến tàn nhẫn đó.

Nhưng khi đã đủ "sức mạnh" để xóa bỏ mọi định kiến thì nữ ca sĩ lại không có được một hạnh phúc vẹn tròn. Thông tin Hà Hồ và Cường Đô la chia tay sau 8 năm gắn bó đã khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối.

Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà rạn nứt sau 8 năm bên nhau.

Dư luận cũng thấu hiểu và cảm thông cho Hồ Ngọc Hà phần nào khi trong đêm liveshow cô đã hát như khóc về chính cuộc tình sóng gió của mình.

Vẫn luôn được yêu nồng nàn

Trong một đoạn chia sẻ của Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã từng úp mở về chuyện tình cảm: "Em sẽ lại sai trong mắt nhiều người nhưng cũng vẫn đúng của không ít người hiểu mình. Thế nên em xin phép hãy cho em được là mình. Có thế nào em cũng xin được chấp nhận vì có những thứ ta vẫn phải bước tới thôi. Dù đó là lối u tối".

Câu nói này khiến người hâm mộ có hai luồng suy nghĩ. Một là Hồ Ngọc Hà đã quá bế tắc trong mối tình với Cường Đô la, giờ đây cô muốn là chính mình, muốn giải thoát khỏi quan hệ đã không còn sự gắn kết. Dù rằng sau chia tay, cô sẽ phải hứng chịu không ít ì xèo từ dư luận.

Hà Hồ vẫn luôn mạnh mẽ và tự tin sau khi "đường ai nấy đi" với Cường Đô la.

Hai là, Hà Hồ sẵn sàng dành cho Quốc Cường một cơ hội nữa để cả hai cùng nhìn lại đoạn đường đã trải qua, để cùng nhau sửa chữa, hàn gắn lại tình cảm bấy lâu này. Dẫu biết đoạn đường đi tới sẽ là u tối nhưng cũng đáng để cố gắng, vì chính cô và vì bé Subeo.

Nhưng rồi sau đó, người hâm mộ đã phần nào đoán ra được câu trả lời khi nhìn thấy một Hà Hồ yếu mềm nhưng cũng đầy mạnh mẽ dù cho có đau đớn đến mức nào thì rồi "trên đường đời anh sẽ lại thấy em, em sẽ vẫn mỉm cười dấn thân vào những vinh quang lẫn tai ương, vì đó vốn là em: vẫn mãi là một người phụ nữ yếu đuối và đầy kiêu hãnh".

Với Hà, khi cuộc tình kết thúc, cô sẽ chọn cách không làm cho bất kỳ ai phải tổn thương. Bởi, "mình vẽ được thì sẽ xoá được, xoá sạch sẽ không còn dấu vết và không làm tan nát trái tim". Và dù chuyện có ra sao, cô vẫn sống thật tích cực để làm việc, để được cống hiến hết mình cho đời, cho nghệ thuật.

Hà Hồ vẫn luôn được yêu nồng nàn.

Những tưởng sự trắc trở của những duyên phận đi ngang cuộc đời, sự chấm dứt của mối tình 8 năm đầy sâu đậm sẽ khiến Hà Hồ trở nên "cằn cỗi" và thu mình trước tình yêu nhưng "nữ hoàng giải trí" vẫn khẳng định: "Tôi vẫn luôn được yêu nồng nàn. Người yêu tôi lúc nào mà chẳng có. Nhưng việc tôi có yêu họ hay không mới là vấn đề".

Dường như kết thúc cuộc tình với Cường Đô la, Hà Hồ vẫn rất tự tin và không có nhiều buồn phiền, lo lắng. Cô vẫn luôn nhận được sự yêu thương, tình cảm từ những người khác. Có chăng, quan trọng là cô có chịu mở lòng mình ra hay không.

Theo Phununews.vn