SAO » Chuyện làng sao

Hà Hồ: Ừ thì, chỉ thở nhẹ cũng ra scandal!

Thứ sáu, 13/05/2016 14:24

Khoảnh khắc Hà Hồ gạt tay Hari Won khiến 'Nữ hoàng giải trí' tiếp tục rơi vào cơn bão dư luận. Thật sự Hà Hồ chảnh hay chỉ là sự cố?

Tối 10/5, Hà Hồ cùng Hari Won đã có dịp hội ngộ tại một sự kiện trao giải tổ chức ở TP.HCM. Sau đó, đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý trong sự kiện đã được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trong clip, Hồ Ngọc Hà, Lý Quí Khánh, Hari Won và Vĩnh Thụy cùng nhau đứng trên sân khấu chụp ảnh. Khi Hari Won có ý muốn cầm tay Hồ Ngọc Hà thì nữ ca sĩ bất ngờ giật tay ra khiến bạn gái của Trấn Thành khá lúng túng. Nhiều bình luận đầy ác ý cho rằng biểu cảm trên gương mặt của Hà Hồ lúc đó bị coi là "không có thiện chí", "tỏ thái độ sang chảnh".

Hình ảnh từ clip Hà Hồ bị cho là tỏ thái độ với Hari Won

Mỗi người đều có những suy nghĩ và lập luận khác nhau từ một hình ảnh hay một sự việc mà họ vấp phải. Vài người lại có thói quen khi đám đông hùa về chỉ trích hay khen ngợi một đối tượng, sự việc nào sẽ lập tức "ăn theo". Thử đặt câu hỏi, những người nghi ngờ Hà Hồ là ai? Fan hay anti fan của cô?

Nhớ lại sự kiện cách đây không lâu, khi Hà Hồ tham dự đám tang của cố nhạc sĩ Lương Minh cũng từng gây nên sóng gió. Chỉ một khoảnh khắc cô nhoẻn miệng cười bị chụp lại thì mọi quy chụp đã ụp xuống đầu nữ ca sĩ. Số đông tự cho mình cái quyền kết tội Hà mà không cần rõ nguyên nhân dẫn đến khoảnh khắc đó. Hình ảnh nói lên khoảnh khắc nhưng không thể lột tả hết diễn biến câu chuyện. Hà không có lý gì để cười cợt trong đám tang của một cố nhạc sĩ tên tuổi và thừa biết báo chí sẽ đến tác nghiệp. Hành động khiếm nhã như thế, người bình thường còn ý thức được không nên làm huống chi nghệ sĩ nổi tiếng. Và trong trường hợp tương tự, Hà và Hari Won có mối hiềm khích gì khiến cô phải tỏ thái độ? Vì sang chảnh ư? Hà sang chảnh từ lâu rồi. Cô lạnh lùng và vô cảm với những thị phi quanh mình, đạp lên nó mà sống, mỉm cười với những lời cay nghiệt về mình. "Nữ hoàng giải trí" sang chảnh và không chấp nhất thị phi đến những người muốn nói về cô cũng phải nản.

Quay lại câu chuyện Hà phớt lờ cái nắm tay của Hari Won. Mọi người đều biết mối thâm tình giữa Hà Hồ và Trấn Thành, bạn trai của Hari Won. Giữa tâm bão scandal, Trấn Thành là một trong số ít nghệ sĩ yêu thương và bệnh vực cho Hà Hồ. Một người khôn ngoan như Hà thừa biết phải tranh thủ cảm tình và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp có “vai vế” trong showbiz để tạo lực ủng hộ mình trước mọi mũi dùi đang bao vây tứ phía. Hari Won lại là bạn gái của Trấn Thành, giữa cả hai cũng không có xích mích gì trước đây thì Hà có cần tốn công tỏ thái độ với Hari không?

Hơn hết, mọi ống kính của phóng viên khi đó đang hướng về sân khấu, với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong ngành giải trí, chả lẽ Hà lại "khờ" đến mức phơi bày điểm xấu cho mọi người thấy và ghét. Muốn nổi vì scandal ư? Hà đâu cần điều đó vì cô đã quá nổi và không thiếu scandal bủa vây từ khi vào nghề đến nay. Không đợi đến lượt Hà Hồ, nhân vật chính trong câu chuyện Hari Won cũng đã lên tiếng về sự cố này. Cô cho biết hình ảnh không nói lên được điều gì. Và trợ lí của Hari Won cũng chính là một fan ruột của Hà Hồ.

Hari Won giải oan cho Hà Hồ

Nói về scandal chắc không ai có số thị phi như Hà Hồ. Dường như chỉ một hơi thở của cô thôi cũng thành cơn lốc xoáy khiến mọi người xung quanh chao đảo. Hà cầm ly rượu không đúng cách cũng bị nói kém sang. Hà chia tay Cường Đô la cũng bị nói bạc bẽo... Còn hàng ngàn cái nữa nếu các bạn, những ai ghét và ác cảm với Hà chỉ cần để ý sẽ tiếp tục moi móc ra hàng ngàn hàng vạn điều. Trong showbiz đầy hào nhoáng, chính những con người đang vật lộn với nó hàng ngày vẫn không thể tìm ra ai tốt ai xấu với mình, ai đang sống giả tạo và ai đang thật thà thì chúng ta, những khán giả ngoài cuộc liệu có nhận ra?

Hình ảnh vui tươi sau đó của Hà Hồ và các đồng nghiệp

Nhiều người sẽ nghĩ nếu Hà vô tội sao không đưa ra câu trả lời, giải thích chính đáng. Chắc chắn Hà sẽ không làm điều đó trong mọi tình huống. Đó là cách Hà chịu đựng và đối mặt với thị phi mỗi ngày. Cuộc sống có người thương thì có người ghét. Liệu bạn có tốn công trả lời và năn nỉ những người ghét bạn để họ bớt ác cảm với bạn không? Điều đó là vô ích, bởi ghét ai ghét cả đường đi lối về và đôi khi mình ghét ai đó vì lí do gì bản thân mình cũng không rõ. Chỉ biết là ghét.Thế thôi!

Cá nhân tôi cảm thấy Hà chịu đựng giỏi. Bởi những người dù cứng cỏi đến mấy cũng gần như gục ngã, thậm chí tìm đến cái chết vì cứ bị "búa rìu dư luận" vùi dập. Họ bật khóc và bế tắc vì không nói được tiếng nói cho mình. Hà vẫn sống và làm việc hết mình mỗi ngày. Có trải lòng cô cũng chọn cách ý vị bằng âm nhạc. Xin mượn một câu thoại trong một tác phẩm điện ảnh để kết cho câu chuyện này: "Cả thế giới quay lưng với ta, siết lấy ta, muốn ta chết thì ta phải chết cho vừa lòng họ sao? Không, ta cần sống và nên sống để chứng tỏ cho họ biết rằng, dù ta có xấu xa như những gì họ nghĩ, ta vẫn có một điều tốt đẹp duy nhất là yêu cuộc sống và hoàn tất sứ mệnh mà cha mẹ đã ban sự sống cho ta".

Hari Won lên tiếng sau sự cố bị Hà Hồ ngó lơ trên sân khấu

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới