SAO » Chuyện làng sao

Hà Tăng và bí mật tuổi thơ khốn khổ đến ám ảnh

Thứ năm, 16/04/2015 17:04

Hà Tăng đang có những ngày tháng hạnh phúc trong gia đình đầm ấm. Ít ai biết rằng, để có ngày hôm nay Hà Tăng đã trải qua những ngày khốn khó khiến cô không thể quên.

Hà Tăng tuổi thơ không có nổi một người bạn vì liên tục chuyển nhà

Hà Tăng có một tuổi thơ khá vất vả và cơ cực. Cô sinh ra trong một gia đình có 5 người, gốc Hoa tại gò Công, Tiền Giang. Ngay khi Hà Tăng lên 10 tuổi, gia đình cô đã gặp biến cố lớn, bố làm ăn thất bại, gia đình phải bán nhà đi trả nợ. Mẹ cô là ca sĩ opera trước năm 1975 phải thay bố cô cáng đáng gia đình.

Hà Tăng lúc nhỏ bên gia đình

Gia đình Hà Tăng liên tục thay đổi chỗ thuê trọ để mưu sinh, họ phải sống vất vả trong những căn nhà chật chội. Hà Tăng cho biết khi ấy cô chỉ khao khát được ở trong một ngôi nhà bình thường nhất thay vì nay đây mai đó.

Việc liên tục đổi chỗ ở khiến cô không có nổi một người bạn nối khố. Hà Tăng cho biết: "Nhiều lúc, tôi muốn khóc với những lần chia ly đó, nhưng nó xảy ra quá nhanh và quá nhiều. Tới mức, tôi không biết nếu khóc, mình có đủ nước mắt nữa hay không? Tôi thèm khát cảm giác có một nơi gắn bó sâu đậm với tuổi thơ, để khi lớn lên có hình dung rõ ràng về một ngôi nhà ấm áp, đầy gắn bó khi còn nhỏ. Tôi mơ ước được một lần chạm tay vào quá khứ, chạm vào một ngôi nhà đúng nghĩa với mình".

Hà Tăng bên anh trai

Những hình ảnh hiếm hoi của Hà Tăng bên gia đình lúc nhỏ

Hà Tăng mơ bán ế nước mía để được... uống thừa.

Tuổi thơ của Hà Tăng là chuỗi ngày cật lực phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cô dậy từ tờ mờ sáng để phụ mẹ nấu cơm, sau đó đạp xe giao cơm cho khách rồi mới đến trường. Hà Tăng không thể quên được hình ảnh của mình khi ấy, cô bé 11 tuổi gầy gò, đen thui đạp chiếc xe cà tàng mượn của chị họ đi giao cơm giúp mẹ giữa trời nắng chang chang.

Ngoài ra, nhà cô còn có xe bán nước mía lưu động nên ngoài thời gian học, Hà Tăng lại ra đỡ mẹ bán. Những ngày trời nắng, đứng dưới cái nắng nóng vất vả nhưng nước mía lại bán chạy. Ngày mưa, mọi người chỉ còn biết tần ngần nhìn nhau thở dài. Nhưng Hà Tăng vẫn có lúc mong nước mía ế để cô còn được uống thừa.

Ở tuổi 11, cô chưa hiểu hết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chỉ biết khóc theo mỗi lần mẹ mình rớt nước mắt vì cuộc sống khó khăn. Cô tâm sự: "Năm đó tôi học lớp sáu, quá nhỏ để hiểu hết những thăng trầm của cuộc sống. Tôi chỉ biết làm những gì mình có thể để phụ mẹ qua những ngày khốn khó. Mẹ khóc và tôi cũng khóc do quá nhọc nhằn chuyện cơm áo. Gia đình tôi đã dọn nhà 10 lần từ ngày bố làm ăn thất bại, và đến nay chuyện đó chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê".

Hà Tăng đáng yêu, xinh xắn từ khi còn nhỏ

Hà Tăng đổi đời nhờ một vai diễn

Khi gia đình tạm thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng, Hà Tăng được mẹ tạo điều kiện cho theo học kịch nghệ tại Sân khấu kịch Idecaf, từ đây đam mê nghệ thuật của cô được cất cánh. Hà Tăng ngày ngày phụ giúp cha mẹ làm việc, vừa đi học và tập trên sân khấu kịch.

Hà Tăng chính thức được chạm ngõ điện ảnh khi đi thử vai trong bộ phim truyền hình "Dốc tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Khi đó cô 16 tuổi và thử vai cô gái vào đời sớm với nghề kinh doanh hoa. Trong buổi casting, cô khiến đoàn làm phim tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi giới thiệu mình từng tham gia đội kịch thiếu nhi, lại phụ giúp gia đình mưu sinh trong cuộc sống nên có thể đảm nhận vai diễn này.

Ít ai biết, phải trong sự kiện quan trọng này, cô mới dám đầu tư đi mua quần áo mới để tự tin và gây ấn tượng tốt hơn. Dù bộ trang phục với nhiều người là bình thường và không giúp cô gái đen nhẻm nổi bật hơn, nhưng riêng với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, chính sự tự tin và gương mặt biểu cảm của cô làm ông ấn tượng.

Từ đây, Hà Tăng đổi đời và nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo. Điều thú vị là số tiền cát-xê từ lần đầu đóng phim, cô chỉ dám tự thưởng cho mình món... ổi chấm muối ớt.

Hà Tăng tham gia đoàn kịch Idecaf

Hà Tăng chứng tỏ thực lực qua từng vai diễn

Mẹ là người có ý nghĩa lớn nhất với Hà Tăng

Chính trong những ngày tháng vất vả, cơ cực của tuổi thơ, Hà Tăng nhận ra mình có một người mẹ tuyệt vời, mà theo cô là vẹn toàn về nhân cách đến mức cô xem như thần tượng. Cô cho biết: “Có thể nói mẹ là người phụ nữ mà tôi thần tượng. Lúc mới quen, tôi cứ hay nói vui với Louis, tôi là người hạnh phúc nhất vì đêm nào cũng được ngủ với thần tượng”.

Cô học được nhiều đức tính tốt của mẹ, đặc biệt là chữ "Nhẫn", mà theo cô: “Mẹ đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để nói với tôi về điều đó. Nếu mẹ không nhẫn nhịn và hy sinh, thì cuộc hôn nhân với ba tôi đâu có bền vững tới giờ, và cuộc sống của gia đình tôi đâu có được yên ấm đến vậy”. Thậm chí ngay trước khi kết hôn 1 tháng, đêm nào cô cũng trò chuyện với mẹ.

Chính vì hết lòng yêu thương mẹ, cô là người con hết sức có hiếu. Ngay khi có điều kiện, Hà Tăng dành tiền xây nhà cho cha mẹ tại Bình Thạnh. Cô thường xuyên về thăm hay đưa gia đình đi du lịch, có những khoảng thời gian đoàn tụ, hạnh phúc.

Hà Tăng coi mẹ là thần tượng

Là người con có hiếu, cô luôn dành thời gian cho gia đình của mình

Chính tuổi thơ cơ cực và đầy vất vả cùng tình yêu, hạnh phúc của gia đình Hà Tăng là những yếu tố không nhỏ tạo nên Ngọc Nữ thành công ngày hôm nay. Ngoài tài năng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Hà Tăng có được cuộc sống hạnh phúc hiện tại: sự nghiệp tỏa sáng, gia đình giàu có êm ấm. Đặc biệt, cô đang chờ đợi từng ngày để được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ khi ngày lâm bồn đang đến rất gần.

Hà Tăng đang hạnh phúc bên chồng, chờ đón ngày con ra đời

Hong Lam (Theo Giadinhvietnam.com)