SAO » Chuyện làng sao

Hải Băng viết tâm thư dạy con gái: 'Dựa vào người khác không có gì là xấu hổ'

Thứ ba, 13/10/2020 13:24

Ca sĩ Hải Băng dạy con gái biết yêu thương người thân và học cách bơ đi những kẻ nói xấu mình.

Sau khi sống chung nhà với diễn viên Thành Đạt, Hải Băng sinh được 3 người con là 1 gái, 2 trai. Nữ ca sĩ cũng rời xa ánh hào quang của showbiz để tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc các con. Trong 3 con thì cô con gái là người mà Hải Băng có nhiều lo lắng nhất.

Hải Băng có 3 người con với diễn viên Thành Đạt.

Mới đây, Hải Băng đã viết một tâm thư dài để dạy con gái: "Con gái là niềm hạnh phúc, nhưng cũng đi kèm với nhiều lo lắng.

Mẹ là người bạn thân nhất của con. Luôn chia sẻ với con những gì mẹ học được trong cuộc sống, luôn ủng hộ con trong mọi bước đường con đi. Tình yêu, trí tuệ và sức mạnh của mẹ có bao nhiêu sẽ dành cho con hết. Những điều mẹ mong muốn là con lớn lên cứng cỏi và hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải cứ đi tìm là có mà phải do con tự tạo nên. Con phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc và bất hạnh của mình. Nếu trong cuộc sống có điều gì khiến con không hài lòng...chính bản thân con phải thay đổi điều đó.

Dựa vào người khác không có gì là xấu hổ. Con không cần phải tự làm mọi thứ hoặc vượt qua khó khăn một mình. Cầu cứu sự giúp đỡ không phải là một biểu hiện của sự yếu đuối. Ai cũng vậy, con người sinh ra để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, vì thế đừng nghĩ rằng con có thể tự mình xoay xở mọi thứ. Cuộc đời luôn đầy rẫy những khó khăn nhưng chẳng có gì không giải quyết được. Cái khó ló cái khôn và mỗi trải nghiệm dù vui hay buồn cũng sẽ dạy cho con một bài học giá trị. Vì thế, dù có rơi vào hoàn cảnh nào, cô gái của mẹ hãy luôn lạc quan và hy vọng. Như người ta vẫn nói, mọi chuyện đều có kết thúc tốt đẹp, nếu không thì đó chưa phải là kết thúc. Đừng để tâm những gì mọi người nghĩ về con. Là con gái, ai cũng lo sợ người khác sẽ đánh giá quần áo, ngoại hình và cách sống của mình.

Sự thật là, có nhiều người thích đánh giá, xét nét, nhưng cũng có những người chẳng màng để ý đến người khác vì họ còn lo chuyện của chính họ.

Việc người ta nghĩ gì về mình chẳng quan trọng. Nếu họ nói xấu con, có thể họ ghen tị, cảm thấy bản thân kém cỏi, cần phải hạ thấp người khác để thấy vui vẻ hơn. Con cần phải học cách bơ đi. Đây là một vấn đề khó khăn phải mất nhiều năm mới học được, nhưng cũng là một trong những điều quan trọng nhất mà mẹ muốn con học.

Khiêm tốn nhưng không tự ti. Dù con có bao nhiêu tiền, mặc quần áo hiệu gì, đừng bao giờ nghĩ mình hơn ai cả, cũng đừng cho rằng mình chẳng bằng ai. Mỗi người đều có những điểm mạnh và yếu vật chất, tài năng, tất cả đều không mang nhiều ý nghĩa.

Hãy tham vọng vạch ra cho mình những mong muốn, ước mơ và tầm nhìn của mình. Hãy mơ mộng và tìm cách biến ước mơ thành hiện thực. Chẳng có gì ngăn được con để thành công sẽ phải hy sinh, nhưng những điều tuyệt vời nhất trong đời sẽ không đến dễ dàng.

Làm con gái không hề đơn giản, con phải để ý những hạn chế và lợi thế của mình để phát huy. Có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, không phải cư xử lạnh lùng, vô cảm là mạnh mẽ. Những người có tầm ảnh hưởng lớn đến người khác thường là những người tốt bụng dễ mến. Hãy luôn quan tâm và đối xử tử tế với mọi người. Biết yêu thương và sống thật với chính mình con nhé. Nghe nhiều như vậy và toàn những việc không có gì là mới mẻ, nhưng mẹ sẽ cố gắng để dạy con. Khi con cảm thấy thoải mái là chính mình, con mới có thể tỏa sáng.

Yêu con!"

Hải Băng viết tâm thư dạy con gái.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới