SAO » Chuyện làng sao

H'Ăng Niê: 'Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi không cho bạn cái quyền được xúc phạm một cách có tổ chức'

Thứ hai, 18/03/2019 15:17

Người đẹp đã chính thức trả lời mọi nghi vấn xoay quanh nghi án "đá xéo" cô bạn đồng hương là Hoa hậu H'Hen Niê.

Chào Á hậu H’Ăng Niê, vài ngày qua cư dân mạng đang xôn xao về những phát ngôn trên trang cá nhân của bạn về: lễ hội cà phê, fan của một người nào đó... và họ nghĩ bạn đang "đá xéo" H’Hen Niê. Thực hư câu chuyện này như thế nào?

Tôi vừa trở về Sài Gòn sau cả ngày đi làm từ thiện ở Đồng Tháp nên không kiểm tra điện thoại. Khi kiểm tra, tôi khá ngỡ ngàng vì một số fanpage giải trí lớn đều đưa thông tin tôi chửi xéo H'Hen Niê khiến tôi nhận rất nhiều tin nhắn lăng mạ, chỉ trích.

Sau bài đăng 6.500 lượt tương tác, admin cũ của fanpage Á hậu H'Ăng Niê đã bị chiếm quyền quản trị nên các bài "chửi xéo" H'Hen Niê sau đó không phải do tôi hay admin cũ đăng tải. Tôi không biết đến status nói H'Hen Niê "mải diễn" và "nên về dạy lại fan" là từ ai.

Nhiều bình luận chỉ trích, mỉa mai và cho rằng, bạn muốn dùng scandal với H’Hen Niê để đánh bóng tên tuổi. Bạn nghĩ sao về những ý kiến này?

Tôi nghĩ mọi thứ tôi có hiện tại là quá trình phấn đấu không phải 1, 2 ngày. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình dựa vào ai để đánh bóng tên tuổi. Dù muốn thì làm từ lâu và không phải dựa vào 1 cái tên nào đó.

H'Ăng Niê cung cấp tin nhắn với H'Hen Niê cho thấy mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp

Vì sao bạn lại quyết định lên tiếng về những sự việc này thay vì nhiều nghệ sĩ khác sẽ cho qua, nhất là về việc ứng xử của fan?

Cây ngay không sợ chết đứng! Có những chuyện khi nói ra thì phải xem lại mình và những gì mình nói với người khác. Tôi không cho bạn cái quyền được xúc phạm một cách có tổ chức như vậy.

Nói vậy bạn biết ai đứng sau ném đá giấu tay?

Người đứng sau những bài kia và lập ra một nhóm chuyên tạo nick giả để lăng mạ, xúc phạm có cả hăm doạ. Nhưng để cho họ có đường sống và báo hiếu cha mẹ nên tôi bỏ qua.

Đối mặt với dư luận và những ý kiến trái chiều, H’Ăng Niê có áp lực hay sợ ảnh hưởng đến hình ảnh?

Tôi cũng không hối tiếc về những gì mình đã, đang và sắp làm. Chuyện mất hình ảnh hay không là chuyện của người nhìn nhận sự việc thế nào thôi. Trước giờ vẫn như vậy thôi, những chuyện đã xảy ra là điều không ai mong muốn. Nhưng rất mong nhiều bạn nhận xét về ai thì cũng nhìn nhận từ 2 phía chứ không phải phiến diện.

Cô cùng có tin nhắn với các đối tác mời mình biểu diễn cùng Hoa hậu H'Hen Niê, không cần phải ăn theo hay tạo scandal

Mối quan hệ của bạn và H’Hen Niê khá thân thiết ở khoảng thời gian trước, đến khi nào lại bắt đầu tệ đi hay thật sự cả hai chưa từng thân thiết mà chỉ diễn trước ống kính?

Khi Hen thi Hoa hậu, tôi là một trong những người động viên và tư vấn, cho cô ấy mượn trang phục. Nhưng khi Hen đăng quang, tôi đăng tin chúc mừng thì bị một vài đối tượng bình luận bất lịch sự. Nên, từ đó, tôi chỉ theo dõi các hoạt động của Hen chứ không đăng bất cứ gì hết. Hen được như ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình phấn đấu. Cô ấy là người dân tộc thiểu số đầu tiên của Tây Nguyên đạt danh hiệu Hoa hậu, tôi cũng tự hào chứ! Tuy hoàn cảnh và hướng đi khác nhau, chúng tôi luôn khao khát mang lại những điều tốt đẹp nhất cho quê hương của mình.

Bạn từng ám chỉ một người đẹp cùng buôn “giả tạo”, vậy người đó có phải H’Hen Niê?

Hen không cùng buôn, hoàn cảnh 2 người khác nhau và tôi chưa từng ám chỉ ai cả.

Showbiz không có tình bạn, giữa những người đẹp với nhau càng không có tình bạn. Câu chuyện của H’Ăng Niê và H’Hen Niê là một ví dụ chăng?

Đó là cách mà 1 thế lực nào đó muốn chia rẽ dân tộc chúng tôi thôi.

Cô cho biết câu ngay không sợ chết đứng

Nhiều người bới móc chuyện bạn tham dự các cuộc thi nhan sắc đến 8 lần để chứng minh bạn ghen tị với H’Hen Niê và chỉ trích bạn không có năng lực. Bạn có tổn thương không?

Ai cũng có cuộc sống và định hướng riêng.

Bạn có sợ bị cộng đồng mạng tẩy chay?

Mạng vừa thật vừa ảo, những ai từng làm việc với tôi thì rất rõ, nên tôi cũng không phải lo sợ. Tôi đang làm việc và hưởng thụ mồ hôi, công sức mình bỏ ra thôi. Họ chưa nuôi tôi được ngày nào.

Sau tất cả những thị phi này, bạn nhận ra điều gì và rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân?

Cứ sống thật với bản chất vốn có của mình thôi.

Cảm ơn H'Ăng Niê rất nhiều!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới