SAO » Chuyện làng sao

Hành trình nhan sắc: Jeon Ji Hyun – Nữ hoàng thời trang showbiz Hàn

Chủ nhật, 23/02/2014 16:07

Ở tuổi 33, Jeon Ji Hyun vẫn luôn là biểu tượng về sắc đẹp và thời trang của showbiz Hàn.

Jeon Ji Hyun tên thật là Wang Ji Hyun, cô sinh năm 1981 tại Seoul (Hàn Quốc). Thuở bé, mơ ước của Ji Hyun là trở thành một nữ tiếp viên hàng không, tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi ở tuổi 16, khi cô tình cờ gặp một biên tập viên thời trang trên đường phố. Với chiều cao 1m72 và gương mặt đẹp tự nhiên, Ji Hyun sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí. Sau đó, cô nàng bước vào làng điện ảnh và dần trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất xứ sở kim chi.

Ở tuổi 33, Jeon Ji Hyun đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng giàu có. Cô cũng luôn được coi như biểu tượng thời trang và nhan sắc. Dường như bất cứ thứ gì được Jeon Ji Hyun khoác lên người cũng đều trở nên đẹp và sang trọng một cách kì lạ.

Cùng điểm lại Hành trình của nhan sắc này:

Jeon Ji Hyun luôn được coi là một trong những nhan sắc tự nhiên hiếm hoi trong showbiz Hàn.

Những bức ảnh từ thời niên thiếu đã khẳng định điều đó. Đôi mắt to và bờ môi mọng là nét thu hút của cô ngay từ lúc ấu thơ.

Năm 1997, Jeon Ji Hyun được một biên tập viên thời trang phát hiện. Cô nhanh chóng trở thành người mẫu cho tạp chí Ecole.

Tuy vậy, có thể thấy nhan sắc Ji Hyun thời điểm này chưa thực sự hoàn hảo. Cô đen và quá khổ hơn nhiều so với hiện tại. Bên cạnh đó, gu thời trang của Ji Hyun cũng rất “xoàng”.

Năm 1999, Jeon Ji Hyun thủ vai chính trong phim Valetine trắng. Tuy vậy, bộ phim đầu tay của cô thu được số lượng người xem ít ỏi.

Cuối năm 2000, Ji Hyun được biết đến rộng rãi hơn với bộ phim II Mare. Cô bắt đầu được khán giả và giới điện ảnh Hàn Quốc chú ý.

Tuy vậy, chỉ đến năm 2001, khi Cô nàng ngổ ngáo ra đời, Ji Hyun mới thật sự là ngôi sao châu Á.

Đây có lẽ là bộ phim thành công nhất sự nghiệp của cô, biến Ji Hyun thành một trong những diễn viên đắt giá thời bấy giờ.

Cô xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và bộ ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, gu thời trang của Ji Hyun chưa có gì khởi sắc.

Năm 2003, Ji Hyun xuất hiện trong một bộ phim kinh dị huyền bí mang tên Người không mời.

Năm 2004Ji Hyun trở lại màn ảnh rộng với vai một nữ cảnh sát trong bộ phim Ngọn gió yêu thương.

Bộ phim được đón nhận tích cực tại Nhật, tuy nhiên lại không được khán giả Hàn Quốc yêu thích do nhân vật của cô quá giống vai diễn trong Cô nàng ngổ ngáo trước đó.

Năm 2006, Ji Hyun xuất hiện xinh đẹp trong Daisy (Hoa cúc dại). Tuy nhiên bộ phim có doanh thu phòng vé đáng thất vọng.

Năm 2008, Ji Hyun tham gia A man who was super man. Cô đã cắt phăng mái tóc của mình cho vai diễn này.

Ji Hyun cũng ngày càng khẳng định mình với phong cách thời trang tinh tế, sang trọng.

Năm 2010, Ji Hyun tham gia một bộ phim Trung Quốc cùng với Phạm Băng Băng - Hoa tuyết và chiếc quạt bí mật.

Cô cũng là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được lên bìa tạp chí Vouge phiên bản Mỹ.

Năm 2012, cô tham gia bộ phim Đội quân siêu trộm, đây là bộ phim xếp thứ 2 về doanh thu phòng vé của điện ảnh Hàn Quốc cho đến thời điểm đó.

Đây cũng là năm Ji Hyun lên xe hoa với một nhân viên ngân hàng. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có và có ngoại hình ưu tú.

Năm 2013, Ji Hyun tham gia bộ phim điện ảnh Hồ sơ Berlin, trong vai một người phiên dịch đã kết hôn với nhân viên tình báo.

Tuy vậy, sự trở lại mạnh mẽ nhất của cô là vai diễn Chun Yong Yi trong You who come from stars (Vì sao đưa anh tới). Bộ phim được bấm máy từ cuối tháng 12 năm 2013 và đang làm mưa làm gió tại các nước Châu Á. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, Ji Hyun trở lại với phim truyền hình. Cô hóa thân thành một minh tinh màn bạc trót yêu anh chàng người ngoài hành tinh đã sống 400 năm.

Hiện tại, dù ở trong phim hay ngoài đời, Ji Huyn cũng luôn xuất hiện với phong cách thời trang hoàn hảo: đẹp, tinh tế và quyến rũ.

Theo Báo Đất Việt