SAO » Chuyện làng sao

Hé lộ 16 tấm ảnh trắng đen ghi lại sự nghiệp của Trương Quốc Vinh cùng ý nghĩa 1.339 con hạc giấy từ Nhật Bản

Thứ hai, 01/04/2019 14:31

Sự ra đi của Trương Quốc Vinh 16 năm trước đã để lại bao tiếc nuối cho những người yêu quý anh, và cứ vào ngày 1-4 hàng năm mọi người lại dành cho anh những phút tưởng niệm.

Hôm nay, tròn 16 năm Ca Ca rời xa chúng ta, tờ báo South China Morning Post đã công bố một số hình ảnh trắng đen hiếm hoi về sự nghiệp và cuộc sống của Trương Quốc Vinh.

Trương Quốc Vinh nâng chiếc cúp chiến thắng trong cuộc thi ca hát năm 1997.

Trương Quốc Vinh biểu diễn tại cuộc thi.

Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao có ảnh hưởng nhất tại châu Á, được xem như "Người đi tiên phong của làng nhạc Canto-pop" (Nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông).

Trương Quốc Vinh biểu diễn tại một trong những buổi hòa nhạc đầu tiên của anh tại Đấu trường Hong Kong.

Anh mặc trang phục cổ trang để biểu diễn.

Trương Quốc Vinh trong những ngày đỉnh cao sự nghiệp.

Anh được rất nhiều fan yêu mến.

Trương Quốc Vinh và nam diễn viên Thành Long chụp ảnh cùng nhau tại lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 8 vào tháng 4/1989.

Trương Quốc Vinh và Đàm Vịnh Lân chụp cùng nhau vào tháng 1/1986.

Ca sĩ Mai Diễm Phương.

Ngôi sao nhạc pop nhận được một món quà từ người hâm mộ trong lúc biểu diễn.

Trương Quốc Vinh biểu diễn ngẫu hứng cùng chân micro.

Trương Quốc Vinh hát trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988.

Trương Quốc Vinh (giữa) bắt tay với Peter Kendall (trái), phó chủ tịch của PepsiCo Bắc Á.

Đối với tình cảm mà giới hâm mộ dành cho Trương Quốc Vinh thì thời gian 16 năm không là thước đo, bởi sự ủng hộ và quý mến mà mọi người dành cho anh trong suốt bao năm qua chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Fan club Trương Quốc Vinh tại Nhật Bản thành lập đã 22 năm, mỗi năm đều tổ chức hoạt động tưởng niệm thần tượng.

Để tưởng niệm 16 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, ngay từ đầu năm nay, fan Nhật Bản đã tổ chức xếp hạc giấy với hai màu sắc chủ đạo: màu đỏ mà anh yêu thích và màu vàng ánh, thể hiện ánh hào quang sân khấu vĩnh hằng của Trương Quốc Vinh.

Sau khi chương trình xếp hạc giấy tưởng niệm Trương Quốc Vinh được khởi động, các fan đã bắt tay xếp và gửi những con hạc giấy đến địa chỉ trưởng đại diện fan club ở Tokyo. Vốn không quy định số lượng hạc giấy, nhưng điều trùng hợp là khi trưởng đại diện xâu hạc giấy thì đếm được số lượng 1.339 con hạt, con số "339" này vốn có ý nghĩa đặc biệt với Trương Quốc Vinh, bởi đây là biển số xe của anh lúc sinh thời.

Ngay từ đầu năm nay, fan club Trương Quốc Vinh ở Nhật đã khởi động hoạt động xếp hạc giấy tưởng niệm cố danh ca.

Sự trùng hợp này đã khiến giới hâm mộ Nhật Bản cảm thấy thú vị khi họ cho rằng đây là tín hiệu mà Trương Quốc Vinh gửi cho họ và 1.339 con hạt giấy đã được đưa từ Nhật đến Bảo Phúc Sơn ở Hong Kong, nơi an nghỉ cuối cùng của Trương Quốc Vinh.

1399 con hạc giấy đã được gửi từ Nhật sang Hong Kong để tượng niệm Trương Quốc Vinh.

Những khoảnh khắc hạnh phúc năm xưa cùng với nụ cười rạng rỡ của Ca Ca trong những bức ảnh cũ sẽ mãi là niềm an ủi cho tất cả bạn bè, người thân và người hâm mộ anh trong những năm tháng đã và đang trôi qua. Cảm ơn Trương Quốc Vinh vì đã từng đến, còn bây giờ mong anh mãi bình yên.

Ca khúc Gió tiếp tục thổi của Trương Quốc Vinh.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới