SAO » Chuyện làng sao

Hiếu Hiền hồi hộp đón quý tử tuổi Rồng

Thứ bảy, 28/01/2012 10:00

Không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, chàng diễn viên 'dị tướng' còn có một bước nhảy vọt ngay trước thềm năm mới: lên chức bố. Dự kiến chỉ vài ngày nữa, vào khoảng ngày mùng 8 Tết, Hiếu Hiền sẽ chính thức lên chức bố.

Năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hiếu Hiền. Chàng diễn viên không có điểm cộng về ngoại hình đã hoàn toàn lột xác trong những vai diễn mới và chứng tỏ khả năng của mình không chỉ gói gọn ở lĩnh vực hài. Vai diễn xuất sắc "thằng Cười" trong Hotboy nổi loạn đã làm thay đổi cách nhìn của khán giả về Hiếu Hiền, cũng như tên tuổi của anh không còn gắn chặt với "Anh Hiều" của Bỗng dưng muốn khóc. Với những thành công liên tiếp trong sự nghiệp, không có gì khó hiểu khi cái tên Hiếu Hiền đang phủ sóng rộng khắp các rạp phim Tết với Hello cô Ba hay Lệ phí tình yêu. Còn quá sớm để nói tới anh như một ngôi sao điện ảnh, nhưng sự xuất hiện của Hiếu Hiền đang thực sự là một đảm bảo cho thành công của những bộ phim.

Hiếu Hiền đang là cái tên phủ sóng màn ảnh Việt trong dịp Tết.

Không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, chàng diễn viên "dị tướng" còn có một bước "nhảy vọt" ngay trước thềm năm mới: lên chức bố. Đã có lần anh chia sẻ, trong năm cũ, điều tuyệt vời nhất đối với anh không phải sự thành công của bất kì vai diễn nào mà chính là chuyện bà xã anh đã mang bầu. Dự kiến chỉ vài ngày nữa, vào khoảng ngày mùng 8 Tết, Hiếu Hiền sẽ chính thức lên chức bố và gia đình anh sẽ có thêm một thành viên mới tuổi Rồng.

Không còn là vai diễn, "anh Hiều" sắp sửa trở thành một người cha thật sự

Là người sống nặng về tình cảm, Hiếu Hiền luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, đặc biệt là sau khi mẹ anh - nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời. Nén những đau thương, mất mát, quá trình lao động nghệ thuật cực kì nghiêm túc của anh đã được trả công xứng đáng bằng những lời khen ngợi, những vai diễn để đời. Anh luôn tâm niệm: cố gắng lao động để cho vợ con mình không khi nào phải chịu khổ. Với sự ra đời của thành viên mới, Hiếu Hiền càng thấy trách nhiệm của mình đối với gia đình lớn hơn và cần nỗ lực nhiều hơn trong sự nghiệp.

Háo hức là vậy khi nói về cậu con trai sắp ra đời, nhưng cũng có đôi lúc Hiếu Hiền chùng giọng khi nhớ về mẹ. Anh chia sẻ, tiếc là mẹ Kim Ngọc mất sớm quá, nếu không khi được nhìn thấy đứa cháu nội mẹ chờ đợi bấy lâu nay, hẳn mẹ sẽ vui mừng lắm...

Vietnamnet