SAO » Chuyện làng sao

Hình như Trang Trần muốn "đu dây"?

Chủ nhật, 27/05/2012 11:14

Ở điểm nóng nào của showbiz cũng thấy xuất hiện cái tên Trang Trần dù người mẫu này không hề dính lứu tới sự việc. Vì sao lại thế?

“Lợi bất cập hại” chuyện “anh hùng tố dâm”

Cách đây hơn 2 năm, người mẫu Trang Trần đã làm rúng động showbiz khi cô tố người mẫu bán dâm. Người đẹp này cho rằng đây là một vấn nạn xấu trong nghề người mẫu và cô muốn phanh phui sự thật. Tại thời điểm đó, và trong suốt gần 3 năm vừa qua, Trang Trần nhận được không ít phản ứng tiêu cực từ phía công chúng cũng như các đồng nghiệp.

Không phải vô cứ mà Trang Trần bị “ném đá” nhiều đến thế! Hãy thử bàn lại về mục đích tố dâm của Trang Trần để thấy rằng hành động của cô lợi thì ít mà hại thì vô số nhiều.

Cái lợi trong hành động của Trang Trần là công chúng biết rằng trong giới người mẫu có hiện tượng chân dài bán dâm. Nhưng xin thưa, hiện thực đáng buồn ấy, công chúng đã biết từ lâu. Trái đất tròn và cuộc sống với những cuộc chạm mặt chan chát đã cho họ rất nhiều bằng cớ về thảm họa chân dài làm gái. Và với cơ chế thông tin truyền miệng của người Việt, chẳng mấy chốc nó đã trở thành chuyện “người người biết, nhà nhà biết”. Nhưng công chúng còn nhân đạo lắm. Họ rỉ tai nhau như thế, nhưng để không mang tiếng cho người vô can, họ thường đồn rõ tên, rõ việc chứ không ai phiếm chỉ như kiểu “chửi đổng” của Trang Trần.

Trái ngược với cái lợi ít ỏi, cái hại từ lời tố của Trang Trần thì mênh mông bể sở.

Nếu Trang Trần nói rằng tố dâm để cho người ngoài giới biết mặt trái của nghề thì cô đã nhầm. Với lối tố phiếm chỉ của cô, công chúng dễ tin rằng người mẫu nào cũng là "gái". Bởi thế cách nói “vơ đũa cả nắm” của Trang Trần chẳng khác nào hành động bôi nhọ nghề nghiệp của chính mình dù nghề nghiệp, về bản chất, nó không hề có tội. Cũng giống như trong ngành giáo dục có một bộ phận thầy cô giáo nhận tiền học sinh, trong các cán bộ Nhà nước, có một bộ phận tham ô, hối lộ…

Khi một ai đó lên báo tố cáo một chuyện xấu, cần có những bằng chứng xác thực và chỉ rõ người đúng tội. Nghề nào cũng có những người nghiêm túc và những người hành động xấu nhưng như thế không có nghĩa là “ông quan” nào cũng tham, người thầy nào cũng ăn tiền và người mẫu nào cũng bán thân.

Bởi thế, vô tình hành động của Trang Trần đã khiến giới chân dài vướng phải cái nhìn ác cảm của công chúng. Khi Trang Trần không thể chỉ đích danh một nhân vật,  người ta sẽ mặc định: “À, đã là người mẫu thì sẽ bán dâm”. Vậy là một người đàn ông sẽ không cưới chân dài làm vợ vì sợ rằng cô ta đã từng làm gái; một bà mẹ sẽ cấm cản khi con trai đem lòng yêu người mẫu vì cho rằng “bọn người mẫu có tốt đẹp gì đâu”; một nữ giám đốc sẽ không nhận người mẫu làm nhân viên vì nghĩ rằng cô ta sẽ cướp chồng bà… Những điều ấy, liệu Trang Trần có suy nghĩ tới khi quyết định ‘tố dâm”?

Hết tố dâm tới bật cười khi đồng nghiệp bị bắt

Liên tiếp bị chỉ trích vì hành động “tố dâm”, Trang Trần như người chết đuối vớ phải cọc khi hay tin người mẫu Hồng Hà bị bắt khi đang “hoan lạc” cùng khách sộp. Hồng Hà bị bắt là sự xấu hổ, thậm chí xỉ nhục giới người mẫu nhưng với Trang Trần nó lai là niềm vui lớn lắm!

Trang Trần vui vì cô nghĩ bây giờ thì công chúng đã tin cô. Xin thưa! Chưa bao giờ công chúng trách cô tố dâm vì hoài nghi những điều cô nói. Họ chỉ trách cô tố dâm khi không có đủ bằng cớ, không rõ người rõ tội khiến nghề mẫu bị cả xã hội miệt thị mà thôi. Hồng Hà bị bắt cũng chẳng khiến người ta tin cô hơn và cũng chẳng ai trao cho cô cái huân chương anh hùng vì hành động quả cảm là cười trên nỗi đau của đồng nghiệp.

Hồng Hà bị bắt! Gái bán dâm bị trừng trị! Cần thiết đấy nhưng xót xa quá! Nhất là với người phụ nữ, hả hê vui sướng sao được khi nhìn người cùng giới với mình nhục nhã ê trề ngay cả khi sự ê chề đó là rất đáng!

Hình như Trang Trần muốn… “đu dây”?

Không đưa ra được một lý do chính đáng cho hành động “tố dâm” giờ đây lại lên báo “leo lẻo” khoe niềm hạnh phúc khi đồng nghiệp bị bắt! Những hành động ấy dễ khiến công chúng nghĩ rằng mục đích cuối cùng của Trang Trần là “đu dây” để được lên báo.

Chẳng phải ngẫu nhiên người ta nghĩ thế! Vì dạo này Trang Trần xuất hiện và phát ngôn nhiều quá, mà lại toàn về những chuyện chẳng liên quan tới mình.

Còn nhớ ngày Trang Trần ở Hà Nội, có sự kiện nào ở Thủ đô là có mặt cô. Rồi khi vào Sài Gòn, cũng không cô vắng mặt trong bất cứ sự kiện nào. Cứ ngày lại ngày, Trang Trần lấp ló trên mặt báo tại các sự kiện trong khi bặt không thấy hình ảnh của cô trên sàn catwalk. Đi sự kiện với sao là chuyện bình thường, nhưng “năng suất” cao như Trang Trần thì hơi bị hiếm!

Mới đây, khi bài phỏng vấn của Ngọc Trinh gây sốc, lại thấy Trang Trần góp mặt. Cô ca ngợi sự thật thà của Ngọc Trinh khi thừa nhận sống trên đồng tiền của đại gia. Trang Trần phát biểu hùng hồn lắm! Không biết điều gì đã ‘tiếp sức mạnh” cho Trang Trần để cô hào hứng với công việc bảo vệ “Nữ hoàng nội y” đến thế khi giữa cô và Ngọc Trinh chẳng có bất cứ mối liên hệ nào. Hay là bởi Ngọc Trinh “hot” quá nên dễ "đu dây”?

2Sao