SAO » Chuyện làng sao

Hồ Ngọc Hà - Minh Hằng: Chuyện của những 'con cá lớn' cắn nhau

Thứ sáu, 21/04/2017 21:32

Showbiz Việt muôn đời vẫn xáo trộn vì những câu chuyện như Hồ Ngọc Hà - Minh Hằng, có gì to tát nhỉ?

Cách đây chưa lâu, Minh Hằng đã livestream về chuyện Hồ Ngọc Hà là người chèn ép, không muốn cô ngồi ghế huấn luyện viên The Face mùa hai. Minh Hằng bật khóc vì không hiểu nguyên nhân gì khiến "Nữ hoàng giải trí" lại không ưa cô. Minh Hằng bảo mình không quá thân thiết với Hà Hồ, nhưng luôn tôn trọng và nhất là luôn giữ trong lòng sự biết ơn vì đàn chị đã từng hát bè cứu nguy cho mình trong một chuyến lưu diễn nước ngoài. Họ luôn xem nhau là những đồng nghiệp tốt trước khi xảy ra câu chuyện gây sốc kia.

Nhiều người bày tỏ quan điểm đồng cảm với Minh Hằng vì cho rằng cô yếu thế và đáng thương. Khi trận chiến thị phi còn chưa ngã ngũ thì dấy lên vô số thông tin bên lề về nguyên nhân Hà Hồ ức hiếp Minh Hằng vì ghen tị đàn em kiếm nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá. Thậm chí, bạn trai của Minh Hằng giàu có và quyền lực hơn những người tình trước đây của Hà Hồ… càng khiến mọi người ngao ngán.

Cuộc chiến giữa Hồ Ngọc - Minh Hằng cũng giống như nhiều cuộc chiến khác trong showbiz. Chỉ có điều ai đủ can đảm nói lên tiếng nói của mình mà thôi

Nhắc đến Hà Hồ, người ta nhớ ngay đến cụm từ đi kèm với cô: "Nữ hoàng giải trí". Để có được cụm từ này, Hà Hồ đã phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí có cả mồ hôi lẫn nước mắt, đạp lên tất cả chông gai mà người khác có nghĩ còn không dám chứ đừng nói là vượt qua. Vậy thì hà cớ gì không cho cô cái quyền được kiêu hãnh? Các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình đua nhau mời gọi với giá cát-xê trên trời, với những điều khoản ưu ái hấp dẫn để có được cái gật đầu ưng thuận của cô. Thực tế cho thấy, chương trình nào có Hà Hồ thì chương trình đó hot. Điểm mặt như Giọng hát Việt mùa đầu tiên, The Face, The Remix… cô chinh phục khán giả vì khả năng ăn nói duyên dáng, tinh tế, biết cách đầu tư hình ảnh, làm mới bản thân, tạo sức hút cho giới truyền thông… Khi đã là một gương mặt đắt giá, không có lý do gì bạn lại không được đòi hỏi thứ bạn xứng đáng.

Hà Anh nói đúng, khi cô tham gia bất kì chương trình nào cũng đều cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau: cát-xê, chất lượng chương trình, người làm việc cùng có tạo cảm hứng cho cô hay không?... Hà Hồ cũng có những quyền đó chứ. Cô có quyền thích ngồi với người này và không ngồi với người kia. Cô có quyền nói thẳng yêu cầu của mình với ban tổ chức. Quyết định cuối cùng vẫn là ở ban tổ chức của chương trình đó: muốn ai, cần ai và chọn ai. Theo như lời Minh Hằng kể lại, Hà Hồ đã nói thẳng với ban tổ chức rằng: "Ai cũng được trừ Minh Hằng". Minh Hằng rõ ràng sốc vì cô chưa chuẩn bị tâm thế đối mặt với chuyện một đàn chị dù không thân nhưng không có mâu thuẫn bất ngờ lại "ghét" cô. Nhưng công tâm mà xét đến cùng, cô nên buồn vì ban tổ chức nhiều hơn. Bởi khi kể cho cô nghe câu nói của Hà Hồ, ban tổ chức đã có phần nghiêng về "Nữ hoàng giải trí" và muốn cô biết điều rút lui. Cũng chỉ là một cách nói khéo thôi mà.

Nói về phần Hà Hồ, cô trả lời báo chí rằng: "Minh Hằng nhận được một số những thông tin từ phía BTC The Face chia sẻ, có thể liên hệ từ phía Ban tổ chức chương trình để có những xác nhận cụ thể về sự việc trên, phía Hồ Ngọc Hà không muốn vướng vào những câu chuyện lùm xùm và bị đẩy đi quá xa". Hà Hồ nói đâu có sai. Minh Hằng nghe từ ban tổ chức thì nên hỏi ban tổ chức chứ cô đâu có nghe trực tiếp từ Hà Hồ mà đòi hỏi nữ ca sĩ phải trả lời. Ở vị trí của Hà Hồ, để nhận một chương trình truyền hình, cô cũng có những yêu sách riêng. Hà Hồ có thể thân thiết với Minh Hằng, Hà Hồ có thể hát bè cho Minh Hằng, Hà Hồ cũng có thể cùng đàn em tập vũ đạo… nhưng ngồi ghế giám khảo thì chưa chắc đã cùng nhau? Không phải xét yếu tố ngang cơ, không hẳn xét chuyện nhiều kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm, cũng không phải chuyện ghét hay thích… chỉ là người ngồi ghế giám khảo cùng bạn liệu có ăn ý, có tung hứng cùng, có tạo cảm hứng cho bạn không?

Nhiều người đặt câu hỏi: "Vì sao Hà Hồ không thích Minh Hằng ngồi cùng, lại thông qua ban tổ chức chứ không nói thẳng với nữ ca sĩ?" Đơn giản, vì trên công việc, Hà Hồ làm việc với ban tổ chức The Face, mọi yêu cầu thoả thuận đều bàn trực tiếp với ban tổ chức, không lý do gì cô lại gọi điện cho Minh Hằng để nói cô không thích và không muốn làm việc cùng. Thiết nghĩ, hành động như thế liệu có vô duyên quá chăng?

Minh Hằng có lý riêng của cô ấy, còn Hà Hồ cũng có những đặc quyền riêng

Chuyện Minh Hằng sốc và khóc cũng đúng với chiều hướng tâm lý của một người bình thường. Đặt trường hợp là cô ấy, ai trong chúng ta cũng buồn. Nhìn vào quá trình hoạt động showbiz của Minh Hằng mà xem, thật sự cô ấy là một ngôi sao thân thiện. Hằng chưa hề dính phốt nào về những vấn đề tị hiềm, nói xấu, hãm hại hay chơi khăm nhau trong cái showbiz nhiễu nhương này. Cô chỉ làm việc và dồn toàn sức lực cho các dự án của mình. Cô được lòng nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Một ngôi sao hiền lành và dễ thương như thế hẳn phải đau lắm khi biết có người không thích mình, nhất là đàn chị mà mình từng hợp tác, giúp đỡ mình. Dường như, cảm xúc đã lấn át phần lí trí trong Minh Hằng.

Gần 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Minh Hằng đã quá tường tận chuyện showbiz có bè chứ không có bạn. Có thể họ bằng mặt với cô nhưng chưa chắc đã bằng lòng. Bằng chứng cụ thể là đàn chị Hà Hồ đấy thôi. Có ai nhiều bạn thân và đình đám như Hà Hồ không? Người ta từng thấy Hà thân thiết với Quế Vân, từng sánh đôi bên Lệ Quyên, từng xưng chị em với Thanh Hằng… Vậy hiện tại, những người bạn của Hà giờ ở đâu? Không còn thân thiết, nhiều người còn quay lại "đá xéo" Hà ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu. Chẳng lẽ mỗi lần nghỉ chơi ai đó, Hà lại khóc? Người trưởng thành và đạp lên giông bão để đi lên thì chuyện mất bè chứ không phải bạn chỉ là chuyện thường tình. Hà chấp nhận được. Có thể, trong phút chốc, Minh Hằng vì quá thiện lương mà không chấp nhận nổi sự thật showbiz không có tình bạn nên mới rơi nước mắt tiếc cho một mối quan hệ thôi.

Cuộc chiến của Minh Hằng và Hà Hồ nói đơn giản cũng chỉ là một trong những mặt trái của làng giải trí. "Cá lớn" luôn muốn nuốt "cá bé" khi có cơ hội. Những đồn đoán về chuyện nguyên nhân cuộc chiến như: Minh Hằng có nhiều quảng cáo hơn, Minh Hằng có bồ "xịn" hơn, hình ảnh Minh Hằng đẹp hơn… khiến Hà Hồ phải ghen tị có lý lắm chứ. Trên đời này luôn tồn tại thứ gọi là lòng đố kị. Nhất là giữa phụ nữ với phụ nữ. Bạn có ưa được người đẹp hơn mình, giỏi hơn mình và lăm le cướp vị trí của mình hay không? Chắc chắn không. Nếu biết an phận thế thì bạn khó lòng sống sót trong giới giải trí muôn màu muôn vẻ, nhiều cám dỗ và lắm thị phi này. Nhiều câu chuyện bị ức hiếp, bị chèn ép vẫn nhan nhản như: Tuyết Lan tố Hà Anh chơi xấu dìm hàng tại Vietnam's Next Top Model, Diệp Lâm Anh cũng tố ban tổ chức cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2015 xử ép cô, Mai Ngô cũng bị chèn ép tại Asia's Next Top Model… Tất thảy đều tức, đều bức xúc và đều lên tiếng. Đổi lại họ được gì? Cái nhìn cảm thông từ khán giả khi mọi thứ đã xong xuôi? Công bằng luôn nằm trong tay người mạnh. Người yếu thế hoặc ngậm bồ hòn cho qua, hoặc chờ thời để vươn lên tiếm quyền. Vậy mới có câu: "Thắng làm vua, thua làm giặc".

Trong trường hợp của Minh Hằng, cô thông minh và không dễ ăn hiếp như đã nói. Cô quyết định lên tiếng trước dư luận. Cô nói rằng công chúng và ê kíp của cô cần biết sự thật. Sự thật mãi là sự thật. Cô nói không sai và rất thuyết phục. Tuy vậy, nhìn sâu và xa hơn, cô cũng cao tay không kém cạnh ai. Khi cô lên tiếng, Hà Hồ chỉ có hai con đường để chọn: một là chấp nhận "gạch đá" chửi rủa cùng một lượng anti-fan nữa khi chấp nhận ngồi ghế giám khảo The Face mùa hai, hai là rút lui ngay từ đầu xem như ai cũng trắng tay, không được lợi ích gì. Có vẻ đây là lần sai nhất của Hà Hồ khi nhìn nhầm đối thủ của mình. Người được lợi duy nhất trong cuộc chiến "cá lớn nuốt cá bé" này vẫn là ban tổ chức The Face. Không cần phải nghĩ quá nhiều chiêu, không cần phải tung một dàn huấn luyện viên hot như mùa một nhưng vẫn tạo được độ hot ngoài mong đợi. Rõ ràng, bộ ba Lan Khuê – Minh Tú – Hoàng Thuỳ khó lòng so sánh về mọi mặt với Lan Khuê – Hà Hồ - Phạm Hương, nhưng rồi khán giả và truyền thông vẫn sẽ phải dõi theo từng tập The Face mùa hai để xem họ sẽ làm gì để tạo tiếng vang như các đàn chị của mình.

Họ từng thân thiết thế này mà giờ đã trở mặt nhanh quá

Thế đó, cuộc chiến showbiz lạnh lùng và khốc liệt vẫn diễn ra hàng ngày vì nhiều mục đích khác nhau. Câu chuyện Hà – Hằng cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ giữa vô số mảnh ghép trong bức tranh thị phi ấy. Khán giả cứ bị cuốn vào mớ lùm xùm gỡ mãi không ra, những "anh hùng bàn phím" cứ đua nhau "chém gió" cũng chỉ biến mình trở thành con tốt trong ván cờ đầy toan tính mà ngay cả họ cũng không biết đâu là đúng sai, thật giả. Đến khi câu chuyện chìm xuồng lại mới ngỡ ngàng thốt lên một câu: "Showbiz hài và ồn như cái chợ, vắng mợ thì chợ vẫn đông".

>> Chuyện Hà Hồ - Minh Hằng sẽ về đâu sau câu trả lời 'vô thưởng vô phạt' từ BTC The Face?

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)