SAO » Chuyện làng sao

Hồ Quỳnh Hương làm lụi tim với nhan sắc lão hóa ngược, giọng hát liệu có còn nội lực sau 11 năm vắng bóng?

Chủ nhật, 29/05/2022 10:03

Sau 11 năm "lặn" mất khỏi làng giải trí, Hồ Quỳnh Hương đã có sự trở lại ghi điểm đậm trong lòng công chúng và giới truyền thông.

Tối 28/5, Hồ Quỳnh Hương đã đánh dấu sự trở lại showbiz của mình với đêm nhạc 2 tiếng gồm hơn 20 bài hát. Nữ ca sĩ tâm sự: "Đã 11 năm từ liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, bây giờ tôi mới xuất hiện và hát nhiều như vậy trong một chương trình. Thời gian qua, thi thoảng tôi vẫn đi hát nhưng chỉ 2-3 bài thôi. Cho nên hôm nay, trong không gian ấm cúng như thế này, Hương thấy rất run. Chắc là vì xúc động quá nên tim đập nhanh, phần thì lo sợ không biết bản thân hát có tốt không. Âm nhạc của tôi không quá mạnh bạo nhưng đến giờ phút này, khi hát lại những bài hát của mình, tôi chưa bao giờ hết cảm xúc".

Dù Hồ Quỳnh Hương từ lâu đã không còn hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ nhưng tên tuổi của cô vẫn là một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Tại sao đêm nhạc lại có tên Quỳnh, nữ ca sĩ giải thích: “Hương rất thích hoa quỳnh, bố mẹ Hương cũng thích nữa. Tôi thích cái tên của mình nhất khi có ai đó gọi Hồ Quỳnh Hương ơi, có ở đây không, đang làm gì đó… Nghe thật dịu dàng, ấm áp.

Cảm ơn bố mẹ đã đặt cái tên đẹp như vậy. May là Hồ Quỳnh Hương chứ không phải tên đó thì có khi bây giờ đang làm nghề khác rồi, chưa chắc đã đi hát đâu. Cái tên ấy sinh ra là để hát. Đó là lý do tôi chọn cái tên Quỳnh cho đêm nhạc đặc biệt này. Giống như câu hát của nhạc sĩ Quốc Bảo trong bài hát cùng tên: Và tình đến như loài hoa quỳnh, nở bừng trắng xóa trong màn đêm. Tình tôi hiền lắm, có gió lốc sẽ lớn khôn thêm. Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh, làm thành đốm sáng soi lòng tôi. Sao em lại sinh ra, như cơ duyên biết trước".

Hồ Quỳnh Hương như lão hóa ngược. Nhan sắc cô trẻ trung và sang trọng sau 11 năm vắng bóng.

Quỳnh cũng chính là ca khúc mở màn của đêm nhạc. Vừa xuất hiện trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương đã biểu diễn liên tục 4 tiết mục mà không cẩn nghỉ lấy sức sau mỗi bài. Loạt nhạc phẩm Hoang mang, Người yêu dấu ơi, Em nhớ anh vô cùng… như chuyến du hành thời gian đưa khán giả trở về thời hoàng kim của Hồ Quỳnh Hương.

Thế mạnh đáng gờm của Hồ Quỳnh Hương là ở chỗ dù hát nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng vẫn có một độ vang nhất định tỏa ra. Và ngược lại khi lên cao nhưng vẫn đạt độ vang rền, chói sáng cần thiết giúp cô có thể “cân” nhiều thể loại, chủ đề khác nhau. Với hơn 2 tiếng ca hát liên tục, Hồ Quỳnh Hương đã chinh phục toàn bộ khán giả có mặt trong sân khấu của The Portrait of Mây bằng lối hát từ cộng hưởng tới vang xa, chạy nốt, hay cả kỹ thuật chuyển giọng giữa chest voice (giọng ngực), mixed voice (giọng pha), head voice (giọng óc) một cách mượt mà. Các ca khúc nhạc nhẹ khi được hát lên đầy tinh tế, khi lại lả lơi như ngón tay Hoàng Nhã đang dạo chơi trên những phím đàn trong một điệu jazzy đầy mê hoặc. Sau mỗi tiết mục, khán giả lại vỗ tay rầm rầm và hò hét tên cô như thể "cho thỏa nỗi nhớ".

Giọng hát nội lực của Hồ Quỳnh Hương nay thêm đôi phần da diết, từng trải và tình cảm khiến người nghe như say như mê

Với cuộc sống độc thân trầm tĩnh ở tuổi 41, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và tinh thần khỏe mạnh. Suốt nhiều năm ở ẩn, gần như không có bất cứ thông tin gì về việc có một người đàn ông mới xuất hiện trong cuộc sống của cô. Hơn một lần Hồ Quỳnh Hương khẳng định mình còn trẻ lắm trong đêm nhạc, và việc không còn cố gắng "ăn thua" như ngày xưa khiến cô không vướng bận thị phi và cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự: "Mấy năm rồi, hầu như mình đi tìm tòi làm ăn, kinh doanh, lúc rảnh rỗi thì đi du lịch, thiền tịnh… nên không có thời gian nhiều cho âm nhạc. Nhưng Hương không hề "ở ẩn" mà tạm ngưng hát một thời gian để làm thực hiện những công việc riêng của mình. Khi hoàn thành rồi, nếu khán giả còn yêu mến thì Hương vẫn hát để phục vụ. Trong những lúc nghỉ ngơi vừa qua, nghệ thuật vẫn luôn cháy trong trái tim của mình. Không bao giờ ngưng được hết, người nghệ sĩ là như vậy, trái tim lúc nào cũng "hát"".

Bài và clip: Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)