SAO » Chuyện làng sao

Hoa hậu H'Hen Niê: 'Tôi không phải style của 'các bác' đại gia'

Thứ hai, 02/07/2018 11:10

Mới đây, H'Hen Niê đã có những chia sẻ về việc thay đổi phong cách cũng như tin đồn có đại gia chống lưng kể từ sau khi đăng quang.

Chào H’Hen Niê, chuyến xuất ngoại đầu tiên sang New Zealand có nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt thế nào với bạn?

Đây là chuyến đi rất tuyệt vời với tôi. Lần đầu tiên đi nước ngoài, mang một đống hành lí. Lúc đó, mọi người bảo tôi, hãy xem đây như việc đang đi thi một cuộc thi quốc tế nên tự xách va li, tự cân hành lí, tự làm mọi thứ, để tự bản thân cảm nhận "sức nặng" khi phải đi thi quốc tế. Thế nên, chuyến đi không chỉ đơn giản là trải nghiệm du lịch. Tôi mang hình ảnh một Hoa hậu, một nhịp cầu nối giữa quốc tế với Việt Nam. Đó là điều vinh dự cho tôi. Điều đặc biệt với tôi khi ở New Zealand là cảm nhận về thiên nhiên. Tôi cảm giác bản thân phải yêu và trân quý thiên nhiên hơn. Câu mà tôi hay nói suốt chuyến đi là: "Vì sao họ có thể làm thiên nhiên trở nên đẹp như thế bằng chính đôi bàn tay của mình như thế?".

Bạn tự tin như thế nào về vốn ngoại ngữ của mình khi đi nước ngoài?

Trong chuyến đi lần này có cả ê kíp của tôi theo. Tôi không thấy trở ngại hoặc gặp một người nước ngoài nào mà mình phải sợ cả. Tôi cảm thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng dù tôi không biết nói tiếng Anh nhiều. Tôi không thấy mọi việc đáng sợ như tôi đã nghĩ như ở Việt Nam. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng êm đẹp. Con người ở đó rất thân thiện, chào đón mình. Tôi biết mình là Hoa hậu ở Việt Nam nhưng không ngờ ở nước ngoài cũng chào đón. Ví dụ có những lần đi quay, họ xin chụp hình, họ dành một lời chúc khi biết tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sắp tới sẽ thi quốc tế.

Hoa hậu H'Hen Niê đã có những chia sẻ về việc thay đổi phong cách

Bây giờ, bạn đã đủ tự tin một mình bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới chưa?

Để tự tin về tất cả mọi thứ ra thế giới, tôi có. Nhưng từ "nhiệt huyết" và đam mê cháy bỏng sẽ hợp với tôi trong thời điểm hiện tại hơn.

Cảm nhận của bạn về đàn ông nước ngoài ra sao?

Đàn ông Việt Nam hay đàn ông nước ngoài đều có sự thu hút riêng, cái đẹp riêng. Khi nhìn đàn ông nước ngoài, điều đập vào mắt mình đầu tiên là sự bắt mắt, khiến mình cảm nhận được ngay. Còn đối với họ, sẽ lại nhìn những người Việt Nam với ánh mắt hấp dẫn hơn. Cách nhìn của mỗi con người luôn khác nhau. Với vị trí riêng, biết mình là ai cũng sẽ nhìn người nước ngoài khác nhau hoàn toàn. Người Việt Nam hay người nước ngoài đều có sự thu hút và vẻ đẹp riêng.

Thời gian qua, bạn đã tích cực cải thiện chứng biếng ăn của mình như thế nào, cân nặng đã thay đổi chưa?

Lúc trước, không phải là tôi biếng ăn. Tôi là một người yêu ẩm thực, mê ăn uống. Tuy nhiên, thời gian đó, tôi làm việc khá nhiều, đi lại liên tục, có những lần ăn uống không an toàn vệ sinh thực phẩm nên bị trúng thực. Tôi chỉ nghĩ là đau bụng bình thường nhưng cứ bị kéo dài liên tục ngày này qua ngày khác, rồi quen với hệ điều hành con người của mình dẫn đến việc cơ thể không hấp thụ năng lượng của mình.

Sau những sự cố sức khoẻ vừa rồi, tôi đã dùng nhiều biện pháp như: detox, giải độc cơ thể... để lọc hết những cái xấu trong con người nhằm hấp thụ năng lượng một cách nhanh nhất, tốt nhất. Bây giờ, tôi ăn và cảm nhận được cơ thể hấp thu mạnh chứ không giống như ngày xưa. Khi còn trong cuộc thi, tôi ở mức 53kg, cảm thấy khá vừa đủ. Cân nặng hiện tại của tôi là 56kg.

Từ khi đăng quang, bạn chưa có dự án nào thật sự nổi bật. Bạn có muốn thay đổi?

Tôi chưa có dự án nào nổi bật, tạo cho mình sự khác biệt hơn trong nghệ thuật, vì tôi muốn dồn lực để training thật tốt, thật tự tin. Tôi không muốn sau khi đi thi quốc tế xong lại tiếc điều này, tiếc điều nọ. Tại sao thời gian đó mình không kĩ hơn cái này, chăm chú hơn cái nọ? Tôi không muốn có những điều tiếc như vậy.

Bạn có tự thấy mình nhạt không?

Mọi người nói: "Tôi nhạt". Tôi cũng đồng ý với mọi người là "nhạt". Vì mọi người có thể nhìn thấy bản thân tôi. Ví dụ tôi vui nhưng tôi biểu hiện ra bên ngoài là buồn, chắc chắc mọi người sẽ nhìn thấy tôi buồn. Những điều mọi người chia sẻ và đóng góp cho tôi, tôi luôn đón nhận.

Sau khi một Hoa hậu đăng quang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cô này sẽ có người yêu đại gia bao bọc. Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi hoàn toàn tự tin khi chia sẻ điều này. Tôi mới nói với anh bạn tôi trên xe rằng: "Anh ơi, mọi người hỏi em, không chỉ các anh chị báo chí hay khán giả mà những anh chị gần gũi nhất với em trong cuộc thi cũng hỏi em: 'Ủa, Hen ơi, có ai nhắn tin cho em, có ai làm quen em không?', 'Có anh chàng đại gia nào nhắn tin cho em không?' Tôi bảo: 'Không, em không phải style của các bác'". Ngày xưa, khi chưa là Hoa hậu, tôi thấy nhiều thứ trên truyền thông là như thế. Nhưng khi đã là Hoa hậu, mọi thứ hoàn toàn khác trên truyền thông.

Bạn quan niệm đại gia là phải già nên mới kêu bằng bác?

Với tôi, từ đại gia sẽ gắn với những người rất giỏi, rất thành công, có điều kiện. Tôi gặp những người sếp lớn trong tập đoàn của tôi, tôi sẽ hay gọi là "các bác".

Người ta thường nghĩ Hoa hậu phải đẹp lộng lẫy, kiêu kì, nhưng vừa rồi trong chương trình Quý ông đại chiến, bạn lại bộc lộ hết bản chất của mình ra. Bạn có lo lắng khán giả nhìn mình không tốt?

Đúng là Hoa hậu phải ở trên cao một tí, phải có đẳng cấp riêng. Tôi muốn chính bản thân mình phải có cảm nhận của tuổi thanh xuân. Tôi đã nhận lời tham gia Quý ông đại chiến là tôi muốn hoà mình với gameshow đó, thật sự là tôi trong mọi niềm vui tiếng cười, chứ không phải gò bó, muốn cười cũng ráng chịu vì mình là Hoa hậu. Tôi là người yêu cái đẹp và bị thu hút bởi những điều tuyệt vời bên ngoài. Khi nhìn vào, không nhất thiết họ phải sáu múi cuồn cuộn, hay mũi cao, trắng trẻo... mà là khi nhìn, họ có một sự dễ thương khiến mình cảm thấy thu hút bởi một nét gì đó trên biểu cảm của họ.

Bạn đã có bạn trai chưa?

Những chuyện này, một thời gian sau, để xem tình hình thế nào, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.

Trong suy nghĩ của công chúng, Hoa hậu thường e ấp quý phái với những bộ cánh kiêu sa nhưng trong nhiều sự kiện thời trang vừa qua, bạn lại chọn phong cách quyến rũ, nóng bỏng một cách táo bạo. Bạn không sợ khán giả nhìn mình với ánh mắt không tốt?

Tất cả mọi người đều biết, tôi xuất thân từ người mẫu. Từ ngày xưa, tôi đã yêu cái nghề người mẫu của mình. Sự kiện trao giải thời trang của Elle cũng là một trong những tạp chí đã đồng hành với các người mẫu trong những shoot hình mang tinh thần thời trang rất cao. Khi đến với một sự kiện thời trang, tôi cũng đã định hình trong đầu, phải làm sao để hoà mình với thời trang nhất. Điều tôi mang đến không phải hình ảnh một Hoa hậu mà là hình ảnh của một người yêu thời trang, muốn hoà mình với thời trang, thật sự phong cách và ấn tượng nhất. Như mọi người thấy đó, tôi nhận được giải thưởng "Best dress" trong sự kiện. Rất hạnh phúc.

Hình ảnh đó lại không được lòng công chúng nhiều, bạn nghĩ sao?

Tôi cũng mang tội với công chúng. Tôi cắt tóc, tóc tôi quá ngắn tôi cũng mang tội với công chúng. Bây giờ, tóc tôi dài hơn cũng mang tội với công chúng. Thật sự, nếu tất cả mọi người khó chịu với tôi, tôi thành thật xin lỗi. Vì gây khó chịu cho mọi người cũng là gián tiếp khiến mọi người bệnh tật. Thực sự, tôi muốn thay đổi nhiều hình tượng khác nhau. Tôi nghĩ hình ảnh một Hoa hậu không chỉ trên thảm đỏ mà hình ảnh đó còn có chiều sâu bên trong, định nghĩa được từ Hoa hậu đó như thế nào và mình muốn làm điều gì cho danh hiệu của mình. Có thể những lúc tôi đi thảm đỏ như vậy, tôi không còn là Hoa hậu. Tôi mang biểu tượng của sự nổi loạn hay sự yêu thích của mình về thời trang.

Bạn tự tin như thế nào về sự gợi cảm trong ba vòng đo thể hình của mình?

Tôi nghĩ những trang phục tôi chọn không quá gợi cảm mà chỉ vừa đủ để khoe cái ổn định của cơ thể. Hiện tại, tôi chưa đo số đo thể hình của mình nhưng tôi nghĩ mọi thứ có tăng đôi chút.

Cảm ơn H'Hen Niê về những chia sẻ này!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới