SAO » Chuyện làng sao

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori: 'Khi nhận một danh hiệu và đặc biệt là Hoa hậu, đời tôi thay đổi rất nhiều'

Chủ nhật, 07/10/2018 14:37

Trong chuyến đến thăm Việt Nam, Riyo Mori đã có những chia sẻ với truyền thông về nghề múa và những cảm nhận của cô về đất nước hình chữ S.

Chào Riyo Mori, cảm xúc của chị như thế nào khi trở lại Việt Nam lần này?

Mỗi lần trở lại Việt Nam, tôi đều cảm thấy ấm áp vì sự đón tiếp nồng hậu của những người bạn nơi đây. Cá nhân tôi khá thích thời tiết ở Việt Nam vào lúc này. Bên Nhật đang bước vào mùa thu và nhiệt độ cũng giảm xuống dần. Tôi cảm thấy dễ chịu vì thời tiết nóng, ấm ở Việt Nam.

Chị sẽ có một tiết mục múa cùng với NSƯT Linh Nga. Cảm xúc của chị trong vai trò mới khi trở lại Việt Nam lần này?

Tôi vô cùng sung sướng và cảm kích vì có dịp được cộng tác với một nghệ sĩ như Linh Nga. Tôi thích thế giới quan về múa của Linh Nga. Tôi cũng cảm thấy những động tác múa mà Linh Nga biên đạo trong lần này có sự cuốn hút, rất đẹp và hấp dẫn.

Chị có hồi hộp không?

Hồi hộp thì ít nhưng niềm mong chờ lại nhiều hơn.

Trong chuyến đến thăm Việt Nam, Riyo Mori đã có những chia sẻ với truyền thông về nghề múa và những cảm nhận của cô về đất nước hình chữ S.

Chị và NSƯT Linh Nga có dành thời gian trao đổi về tiết mục cùng nhau?

Vì chúng tôi là những diễn viên múa chuyên nghiệp nên có trao đổi với nhau trước qua băng hình. Linh Nga và các nghệ sĩ khác đã quay clip và gửi sang cho tôi để tập trước. Sau đó, khi tôi đến đây, chúng tôi cbắt đầu tập cùng nhau. Thể loại múa mà tôi theo đuổi hơi khác với tiết mục biểu diễn lần này. Tôi múa Jazz Dance. Những động tác múa mà Linh Nga thực hiện lần này là một thử thách mới đối với tôi. Tôi cảm thấy vui và thú vị. Tôi cảm ơn Linh Nga và các nghệ sĩ khác đã dành thời gian chỉ dạy cho tôi rất nhiều trong những buổi luyện tập cùng nhau.

Chị khá bận rộn vậy thời gian nào chị dành cho múa?

Tôi sở hữu trường múa. Hiện nay, tôi trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật và làm giáo viên dạy múa. Ở Nhật, mỗi ngày tôi đều có lớp dạy múa nên những giờ phút đó là cơ hội tôi tập múa. Tuy nhiên, những dịp đi công tác nước ngoài như thế này, không có thời gian trực tiếp tập múa, tôi cố gắng giữ cơ thể mình dẻo và sự năng động cho cơ thể. Tôi thường tập làm giãn cơ và không ngồi trong cùng một tư thế lâu. Tôi cố gắng vận động cơ thể nhiều.

Học múa và tập múa từ nhỏ. Bộ môn nghệ thuật này có tác động nhiều đến tính cách và lối sống của chị không?

Chắc chắn là có. Nghệ thuật múa mang lại cơ hội cho tôi và cơ thể của tôi giao tiếp với nhau. Khi chúng tôi bước vào thế giới múa, đó là sự giao tiếp nội tâm với bên ngoài. Những giây phút như thế rất quan trọng. Nó mang lại cơ hội hiểu biết chính mình nhiều hơn. Nó mang lại cơ hội sống sâu sắc hơn.

Giữa vai trò là một giáo viên và một Hoa hậu, chị sẽ thích vai trò nào hơn?

Cả hai vai trò đó đều là chính tôi nên tôi thích cả hai.

Khi là một Hoa hậu và khi trở về cuộc sống của người bình thường, suy nghĩ và cuộc sống của chị có nhiều thay đổi không?

Khi nhận một danh hiệu và đặc biệt là Hoa hậu, đời tôi thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên trong lòng tôi luôn cố gắng giữ mình, giữ tinh thần học hỏi, giữ cái đẹp của bản thân, giữ sự nhẫn nại, luôn suy nghĩ tích cực nhất có thể. Thế giới xung quanh có thể thay đổi nhưng bản thân giữ được chính mình thì mọi thứ không có gì thay đổi.

Là Hoa hậu, khi chị đi dạy múa, điều đó có tác động đến sinh viên, học sinh của chị không?

Ở Nhật, không phải danh hiệu Hoa hậu mà là bất cứ nghề nghiệp nào không có chuyên môn sâu cũng sẽ không được đánh giá cao. Để nói dùng danh hiệu hoa hậu thu hút nhiều học viên hơn, tôi không làm thế. Duy chỉ có điều này thì phải công nhận là mỗi con người đều có giấc mơ riêng, đặc biệt là phụ nữ và các bé gái. Khi tôi có danh hiệu như vậy, sẽ tác động về mặt tâm lí để mọi người tự tin hơn, các bé gái nhìn vào và dám ước mơ nhiều hơn, đẹp hơn.

Chị diễn trong chương trình này là về giấc mơ của phụ nữ. Vậy giấc mơ của cuộc đời chị là gì?

Tôi có một giấc mơ là với sự tồn tại của mình, tất cả những người xung quanh sẽ hạnh phúc hơn. Riêng với Việt Nam, tôi có một ước mơ là sẽ làm thế nào để hoạt động và giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản nhiều và tốt hơn nữa.

Một ước mơ nữa liên quan đến nghề nghiệp của tôi là khi tôi sang Việt Nam tham dự những show diễn như thế này, có cơ hội được học hỏi thêm từ các nghệ sĩ của Việt Nam, tôi nhìn thấy được cảm thụ về nghệ thuật của người Việt Nam vô cùng đẹp. Tôi mong không chỉ tôi mà còn học trò của tôi cũng có cơ hội được giao lưu và nhìn thấy các thế giới quan khác mình và cái đẹp cũng khác mình. Vì tôi luôn đánh giá cao cái đẹp.

Cảm ơn Riyo Mori về những chia sẻ này!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)